Đám cưới "sao" Việt

Họ là người của công chúng, tài năng, nổi tiếng và thành đạt. Vì thế đám cưới của họ cũng mang một màu sắc riêng, trở thành dấu ấn không thể phai mờ. Hãy chiêm ngưỡng và nghe họ tâm sự về những kỷ niệm một lần trong đời khoác áo vu quy.

Diễn viên điện ảnh Diễm My

Là đám cưới lần đầu tiên tổ chức tiệc buffet tại khách sạn nổi the Saigon floating Hotel nên cô dâu Diễm My và chú rể Hà Tôn Đức có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong khi bạn bè của hai người tỏ ra thích thú vì được tự mình lựa chọn món ăn, đi tới đi lui, trò chuyện, nói cười thì họ hàng lại cảm thấy ngại ngùng, ngồi nguyên một chỗ...

Về phần hình ảnh, thay vì mời một chuyên gia nhiếp ảnh, quay phim nổi tiếng, Diễm My lại tìm thợ "bình dân" mà trong giới không ai biết đến để "khỏi phải mất lòng ai". Vì lẽ đó, 12 năm qua, vợ chồng Diễm My không có tấm hình cưới nào chụp trong studio cả. Diễm My kể lại: "Vui nhất là mỗi lần xem lại cuốn video cưới, thấy đứa cháu 4 tuổi chạy vào gọi: Má Ba!...Má Ba!, đúng lúc mình đang cắt bánh, cụng ly sâm banh để chụp hình. Không biết làm cách nào, mình bèn la lên: Đi ra! Đi ra!...Giờ này không phải giờ của con! Bây giờ cháu mình đã 16 tuổi. Thời gian trôi nhanh quá!".

Ngắm khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ niềm hạnh phúc, không ai ngờ rằng chính Diễm My đã tự trang điểm cho mình trong ngày cưới. Chị cho biết, do hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nên chị chỉ trang điểm ở mắt (gắn lông nheo giả) và môi (màu hồng cánh sen). Sau một thời gian dài lo tề gia nội trợ, năm 2005 đã đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Diễm My trong phim Hướng nghiệp39 độ yêu.

Ca sĩ Ánh Tuyết

Đám cưới "sao" Việt - 1


Năm 2005 là một mốc quan trọng trong cuộc đời nữ ca sĩ Ánh Tuyết, đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Theo lời chị, đám cưới giống như một món quà mà cuộc đời dành tặng chị nên chỉ vài tháng sau lần ông xã tình cờ nghe chị hát, hai người đã quyết định kết hôn. Do ông xã là người Pháp, nên cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cùng với nhóm bạn nghệ sĩ nhận "đứng" bên đàng trai để tiếp đón đàng gái. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 01/01/1995, tại CLB nhạc sĩ số 7 (bây giờ là cà phê Trung Nguyên) từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối nên sau đó, những người yêu âm nhạc đều ở lại nghe hát đến khuya.

Mất hai năm đầu, vợ chồng ca sĩ Ánh Tuyết phải thuê nhà trọ. Năm 1997, hai người mới mua được căn nhà trả góp và dần ổn định cuộc sống từ đó đến giờ. Đối với Ánh Tuyết, cuộc sống gia đình không bao giờ ảnh hưởng đến con đường âm nhạc mà trái lại càng giúp chị yên tâm phát triển sự nghiệp hơn. Dù ông xã muốn chị đưa con qua bên Pháp sinh sống nhưng chị đã quyết định ở lại Việt Nam gắn bó với nghề ca hát, bởi như chị từng tâm sự: "Xa rời tiếng hát chẳng khác gì một con cá bị vớt lên bờ". Tháng 12 tới, nữ ca sĩ Ánh Tuyết sẽ kỷ niệm sự nghiệp tròn 30 năm ca hát của mình bằng một đêm diễn lớn, ấn tượng, tại nhà hát Hoà Bình, TP.HCM.

NSƯT Hồng Vân

Đám cưới "sao" Việt - 2


Chuyện tình cảm của nữ danh hài Hồng Vân với diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh không suôn sẻ như bao người khác.Yêu nhau từ thời anh học điện ảnh, chị học sân khấu, nhưng chỉ vì giận hờn, ghen tuông mà hai anh chị "đường ai nấy đi". Đến khi gặp lại, tính chuyện lâu dài, hai người quyết định đăng ký kết hôn nhưng phải đến 5 năm sau mới tổ chức đám cưới. Khi được hỏi lý do, Hồng Vân cho biết: "Vì chúng tôi muốn khai trương nhà hàng xong xuôi mới có thời gian sắp xếp mời mọi người đến chung vui. Đám cưới cũng là dịp để cảm ơn những người bạn, người thân đã song hành cùng với mình trong cuộc sống".

Hôm lễ cưới diễn ra tại nhà hàng Ngã Ba Sông, anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt đông đủ chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng đến tận...3 giờ sáng. Cả Tuấn Anh và Hồng Vân đều vui, và xúc động. Nhớ nhất là chuyện anh Tân Beo và Bảo Quốc làm MC mà đến hai tuần sau mới nói lại được vì mất tiếng. Cô dâu Hồng Vân cho biết: "Giờ đây, chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở bên nhau. Đối với tôi, gia đình vô cùng quan trọng, nên dù bận rộn đến mấy, tôi cũng luôn dành thời gian chăm lo cho chồng và các con".

Hoa hậu Ngọc Khánh

Đám cưới "sao" Việt - 3


Đã từng khoác lên người rất nhiều bộ áo cưới trong những lần trình diễn thời trang và thể hiện nhiều phong cách: cô dâu thơ ngây, lãng mạn, cổ điển hay ấn tượng... nên trong đám cưới vừa được tổ chức vào cuối năm ngoái, hoa hậu báo Tiền Phong năm 1998 muốn trở lại với chính mình, làm một cô dâu "thật". Vì lẽ đó, Ngọc Khánh đã chọn cho mình chiếc áo cưới đơn giản nhưng lãng mạn với kiểu trang điểm hết sức tự nhiên, nhẹ  nhàng mà vẫn tạo được phong cách sang trọng và quý phái. Cũng nhờ đó mà trong lễ cưới, cô dâu Ngọc Khánh được đi lại dễ dàng, thoải mái để tiếp khách và trò chuyện thân mật với bạn bè.

Dù đã tính toán, lên kế hoạch kỹ lưỡng chuẩn bị cho đám cưới nhưng vẫn có lúc, Ngọc Khánh bị "rối lên như canh hẹ". Chẳng hạn như cả trăm món quà lưu niệm đám cưới do cô bạn thân Ngô Thái Uyên thiết kế gửi tặng khách mời đến  lúc nhờ bảo vệ cất kỹ quá nên... quên. Hay chuyện đặt nến và hoa dọc hai bên lối đi, rất lãng mạn lại trở thành "thủ phạm" làm cho tấm voan trên tóc cô dâu bốc cháy!

Tuy gặp một vài sự cố nhỏ đáng tiếc như vậy nhưng "ngày hôm đó, tôi là người quá hạnh phúc. Hạnh phúc vì lấy được người mình thương yêu và hạnh phúc vì được sống trong tình cảm bạn bè", Ngọc Khánh tâm sự.

Diễn viên điện ảnh Hiền Mai

Đám cưới "sao" Việt - 4


Năm 2003, nữ diễn viên điện ảnh Hiền Mai đã chọn ngày sinh của ba mình: 23 tháng 3, làm đám lễ vu quy để tưởng nhớ đến hình ảnh người cha đã khuất. Báo chí có nhận xét rằng, đám cưới của Hiền Mai là một show diễn lớn có sự góp mặt của nhiều "sao". Riêng Hiền Mai cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì bạn bè, người thân đã đến dự đông đủ.

Ngày cưới, cô nổi bật và lộng lẫy trong chiếc soirée cưới bằng pha lê của công ty áo cưới Ánh Linh và bộ áo dài duyên dáng của Việt Hùng. Trong buổi tiệc tối, Hồ Khanh make-up mặt hơi đậm hơn ban ngày một chút nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng, giúp cô dâu Hiền Mai thêm phần quyến rũ. Bên cạnh đó, cô chuẩn bị cho mình bó hoa Lan mang ý nghĩa sang trọng, bền lâu.

Hiện giờ, Hiền Mai đang tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh chồng và cậu con trai 15 tháng tuổi. Cô cho biết, vì cô không thích sống bên Mỹ nên sau đám cưới, ông xã đã từ bỏ chức tổng giám đốc công ty dầu khí Texsaco và chuyển về Việt Nam, giảng dạy ở trường Đại học RMIT để chiều lòng vợ. "Lúc đầu, cuộc sống gia đình có những ràng buộc nhất định khiến tôi nhiều khi không được thoải mái. Nhưng từ khi có con, mọi chuyện đã trở nên khác hẳn. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn được một người chồng tốt", Hiền Mai tâm sự.

Người mẫu Kim Oanh

Đám cưới "sao" Việt - 5


Trong ngày cưới, Kim Oanh chọn cho mình một chiếc váy rời, áo ống với gam màu hồng mà chị vô cùng yêu thích. Chính kiểu dáng đơn giản và chất liệu nhẹ nhàng, mềm mại của chiếc soirée cưới đã giúp Kim Oanh cảm thấy rất thoải mái và tự tin trong việc đi lại, đón tiếp khách mời. Ngay cả mái tóc, chị cũng để hết sức tự nhiên, không đeo voan, chỉ cài một chiếc kim sa nhỏ, nhưng vẫn tôn lên nét đẹp dịu dàng, duyên dáng và nữ tính. 

Đối với Kim Oanh, không khí vui vẻ, ấm cúng của lễ cưới đã trở  thành một kỷ niệm đẹp mà cô không thể nào quên. "Nhớ nhất là lúc bố tôi lên  hát tặng hai vợ chồng bài  hát Tình Yêu Biển. Ngay sau đó tất cả bạn bè thân thiết đều lần lượt lên  hát chúc mừng hạnh phúc cho chúng tôi. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được trong ngày trọng đại của đời mình - ngày 16/4/2000".

Ca sĩ Minh Du

Đám cưới "sao" Việt - 6


Mặc dù đã chuẩn bị cả tháng nhưng đến ngày cưới Minh Du vẫn cuống cuồng chẳng khác gì chạy sô ca nhạc. Đã tự tính sẵn sẽ make-up từ 8h30 đến 10h00, để kịp 11h00 trưa tiếp khách nhưng đến hơn 9h00, Nam Trung mới xuất hiện với lý do bị người làm khoá cửa ngoài, "nhốt" trong nhà. Không còn nhiều thời gian nên Minh Du đành để cho thợ làm tóc, trang điểm cùng lúc. Do gấp gáp nên người này va người kia, la hét ầm ĩ... 11h10 phút rể đứng chờ sẵn, cô dâu cuống quýt chạy vào, khiến họ hàng, khách khứa ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì.

Chưa hết, nhìn xuống chân, Minh Du mới nhớ ra đôi giày chưa kịp xỏ, không biết lưu lạc ở đâu. Trông thấy cô bạn thân học cùng ngày xưa đến dự lễ cưới của mình, Minh Du đành mượn tạm đôi giày khiến bạn phải ngồi luôn một góc. Không thích mặc những chiếc soiree cưới truyền thống với đuôi váy dài tha thiết, ca sĩ Minh Du chọn cho mình kiểu đầm rời, áo ống không dây, ngắn ngang đầu gối mang phong cách hiện đại, trẻ trung, và dễ thương. Đó là món quà do Việt Hùng thiết kế dành tặng riêng cho Minh Du mặc trong buổi tiệc cưới ở rạp Quốc Thanh.

Nhưng đến lúc thay trang phục xong, cô tìm ngược xuôi mà không thấy đôi găng tay đâu cả trong khi Việt Hùng nói rằng đã cho người đem tới rồi. Khi mọi việc xong xuôi, đồng hồ chỉ 12h10, cô dâu vừa thở vừa khoác tay chú rể bước ra... Đó là những kỷ niệm "nhớ đời" của Minh Du trong lễ cưới trọng đại nhất đời ngày 31/12/2003 mà đến giờ này cô vẫn còn cảm thấy "choáng".


Theo Mỹ Thuật