"Con ma" của nhóm Dolphins khiến khán giả đứng ngồi không yên

(Dân trí) - Với tiết mục “Con ma” đã được cover lại, nhóm Dolphins đã khiến Tùng Dương rất xúc động. Nam giám khảo này đã hào phóng dành cho cả nhóm những lời khen “có cánh”, điều mà trước nay anh rất ít làm với các thí sinh trong “Nhân tố bí ẩn”.

Tối 22/5 vừa qua, chương trình “Nhân tố bí ẩn” tiếp tục lên sóng tập cuối cùng của vòng Tranh đấu dưới sự tranh tài của 11 nhóm nhạc cá tính, ấn tượng.

Mở màn đêm thi là tiết mục của những chàng trai nhóm The Wings đến từ trường ĐH Hàng hải Việt Nam với ca khúc “Nụ cười Việt Nam”. 3 chàng trai mang phong cách “soái ca” thể hiện ca khúc với sự nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Với giọng hát tốt cùng phong thái đĩnh đạc, 3 anh chàng “soái ca” đã chinh phục được sự khó tính của các giám khảo.

3 anh chàng soái ca trong nhóm The Wings.
3 anh chàng "soái ca" trong nhóm The Wings.

Tiếp đến, nhóm F.O.E mang đến một sáng tác mới nhất của nhóm mang tên “Bố vợ” mashup cùng một ca khúc của thập niên 70 “Daddy cool”. F.O.E tiếp tục gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin, đậm chất Hip Hop.

Nhóm Cánh Diều gồm 3 cô gái xinh đẹp mang đến chương trình bài hát “Yêu không nghỉ phép” với bản phối mới mẻ. Họ đã ghi điểm khi kết hợp giữa phần hát và phần thể hiện nhạc cụ.

Kế đó, nhóm The Passion đã mang đến phần trình diễn đầy màu sắc với liên khúc “Trống cơm” và “Bắc Kim Thang” với bản phối remix sôi động. Bên cạnh giọng hát, họ còn thể hiện những động tác vũ đạo chuyên nghiệp. Tuy vậy, tiết mục của nhóm chỉ mang lại tính giải trí chứ chưa mang tính chuyên môn cao.

Nhóm Thăng Long dự thi ca khúc “Osolemi”o mang âm hưởng cổ điển. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Thanh Lam cho rằng nếu để thuyết phục 100% thì chị chưa thấy được điều đó. Tuy nhiên, cả 4 huấn luyện viên vẫn cho họ 1 cơ hội được ngồi ghế nóng.


5 anh chàng của nhóm Gband

5 anh chàng của nhóm Gband

Nhóm GBand tiếp tục thể hiện một sáng tác của 1 thành viên trong nhóm với tên gọi “Việt Nam tôi”. 5 chàng trai với giọng hát tốt cùng 5 chiếc đàn guitar đã đưa khán giả thả hồn vào giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng qua khúc hát về đất nước, quê hương.

Nhóm Fire đã đem đến một phần biểu diễn máu lửa không kém với “Radio active”. Nữ giám khảo Thanh Lam thử thách cả nhóm hát một đoạn tiếng Việt, không ngần ngại Fire đã thể hiện 1 đoạn ngẫu hứng ca khúc “Vì tôi còn sống” của tác giả Tiên Tiên. Nhóm Cadimen đầy cá tính với trang phục cực ấn tượng đã trình bày bài hát “Rơi” với bản phối mới lạ.


3 cô gái mũm mĩm của nhóm BBQ

3 cô gái mũm mĩm của nhóm BBQ

Nhóm BBQ với 3 cô gái có 3 ngoại hình "mũm mĩm" như nhau đã khoe giọng hát đầy nội lực với “Wide awake”. Đặc biệt, họ đã có phần bè phối có phần vượt bậc so với vòng Hội ngộ theo lời nhận xét của ca sĩ Thanh Lam. BBQ đã giành được cơ hội đi tiếp và nhóm Thăng Long không may mắn phải ra về.

Nhóm SGirl gồm 5 cô gái xinh đẹp, hát hay và nhảy chuyên nghiệp đã “đốt cháy” khán phòng với “Up to you”. Đây là nhóm nhạc được kì vọng sẽ “làm nên chuyện” trong mùa giải năm nay. Cả 4 giám khảo đã cùng đồng thanh hô to “đồng ý” để giành cơ hội cho các cô gài tài năng, cá tính này. Và nhóm SGirl đã thay thế vị trí của nhóm Cadimen.

Nổi bật hơn cả phải kể đến nhóm Dolphins gồm 4 chàng trai và một cô gái. Trưởng nhóm là Nguyễn Phi Vũ sinh năm 1992, chơi guitar và đang làm thầy giáo dạy guitar; nam hát chính là Dư Quốc Vương - thầy giáo dạy tiếng Anh; nữ hát chính là Huỳnh Thanh Thảo - sinh viên năm thứ 4 ĐH Mở; chơi trống là Võ Ngọc Chí- kỹ sư xây dựng và thành viên cuối cùng là Nguyễn Đức An - sinh viên ĐH Công nghệ thông tin.


Phần biểu diễn của nhóm Dophins

Phần biểu diễn của nhóm Dophins

Phi Vũ cũng chính là người sáng tác chính trong nhóm và là người phối khí cho ca khúc "Con ma" mà nhóm trình diễn. Ca khúc "Con ma" của Nguyễn Hải Phong được Dolphins cover lại mang hơi hướng nhạc kịch đã khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả trong trường quay hết sức thích thú. “Bộ tứ quyền lực” đã không chịu ngồi yên lắng nghe mà nhún nhẩy theo từng giai điệu của bài hát cho đến khi hết bài.

Theo Phi Vũ thì “con ma” là nỗi sợ vô hình của con người, nhất là những người trẻ. Nhóm muốn dùng hình tượng con ma để nói về những nỗi sợ hãi khác nhau của người trẻ. Nỗi sợ như một chiếc mặt nạ khiến những người trẻ không dám vượt qua chính mình. Vì lẽ đó mà bài hát muốn các bạn trẻ hãy cởi bỏ mặt nạ tức cởi bỏ những nỗi sợ hãi để lựa chọn đúng con đường mình đi, sống đúng với những mình muốn. Đó là lý do nhóm quyết định chọn “Con ma” để biểu diễn trong vòng thi này.

Ca khúc sau khi dựng xong thì cả nhóm cùng nghe lại và cùng nhau sửa. Và người nghe và đóng góp những ý kiến tinh tế để bạn nhạc thực sự hoàn thiện là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng, tiết mục của Dophins khiến anh rất xúc động.
Ca sĩ Tùng Dương cho rằng, tiết mục của Dophins khiến anh rất xúc động.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng, đây là tiết mục khiến anh rất xúc động. "Thật sự tôi rất xúc động vì các bạn làm tới, rất làm chủ sân khấu. Dòng nhạc Indea, các bạn nên hướng mình vào dòng nhạc đó để làm sao sự sáng tạo của người nghệ sĩ trong nghệ thuật nó là vô tận. Hãy đưa chúng tôi đến với tự hào nhờ những nhóm nhạc đầy bản sắc như thế này. Tôi yêu các bạn. Hoàn toàn thuyết phục, kể cả giọng nữ lẫn giọng nam. Giọng nam rất lạ, nữ hát làm chủ cao độ rất tốt, các bạn còn lại chơi rất đúng tinh thần Indea, tôi rất là thích".

Diva Thanh Lam quả quyết: “Sự ma mãnh trong sự tinh tế và tôi thấy không có gì quá cả. Đây là một tiết mục thực sự chuyên nghiệp”.

Dương Khắc Linh hài hước: “Ở đâu mà lòi ra những ban nhạc hay dữ vậy trời”. Với sự xuất sắc này, các giám khảo buộc phải mời nhóm F.O.E rời khỏi ghế nóng để nhường vị trí cho nhóm Dolphins.

Giây phút nhóm Dophins chia tay F.O.E.
Giây phút nhóm Dophins chia tay F.O.E.

Chia sẻ bên lề, diva Thanh Lam cho rằng, Việt Nam đang rất cần các nhóm nhạc tự chơi nhạc cụ và hát cùng vơi style nhạc cực chất như Dolphins. Và có thể nói, năm nay “Nhân tố bí ẩn” đã cho ra mắt nhiều các nhóm nhạc chất lượng về mặt chuyên môn.

Kết thúc vòng Tranh đấu, 6 nhóm nhạc được lựa chọn đã lộ diện: Nhóm The Wings, nhóm GBand, nhóm Fire, nhóm Dophins, nhóm BBQ và nhóm SGirl.

Hà Tùng Long