Con gái của Michael Jackson bị bắt nạt ở trường
(Dân trí) - Cô con gái của “vua nhạc Pop” nức nở nói với những người thân rằng, cô bé muốn sống và không muốn chết chút nào khi được đưa tới bệnh viện sau khi tự cắt cổ tay và dùng thuốc quá liều. Paris, năm nay 15 tuổi, là con gái duy nhất của Michael Jackson.
Bóng tối đang bao phủ lên cả gia đình Jackson khi vài ngày trước cô bé 15 tuổi Paris Jackson đã tìm cách tự vẫn sau một thời gian dài chiến đấu với những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Paris tìm cách tự vẫn chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của cha ruột.
Được biết, chính Paris là người đã chủ động gọi xe cấp cứu sau khi tự làm thương mình. Và trên đường tới bệnh viện, cô bé 15 tuổi liên tục nói: “Con muốn sống” với những người thân trong gia đình. Người thân của cô bé cũng xác nhận với báo giới rằng, Paris không muốn chết.
Một số người đặt ra giả thiết rằng, Paris tự vẫn chỉ vì muốn gây chú ý chứ không thức sự muốn chết. Một nguồn tin thân thiết cho hay, con gái của “vua nhạc Pop” đã để lại di thư sau khi uống thuốc giảm đau và cắt cổ tay mình vào ngày thứ tư tuần trước. Cô bé đã khóc lóc rất nhiều vì nhớ thương người cha quá cố của mình sau hành động tử vẫn bất thành.
“Hành động này khiến tất cả mọi người đều kinh sợ”, một người bạn thân thiết với gia đình Jackson và chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối nói với tờ New York Post. “Cô bé chỉ đấm đá và gào khóc khi bác sĩ tới, cô bé liên tục nói “Cháu muốn sống. Thực sự muốn sống. Cháu chỉ không muốn sống tại đây. Cháu ước cha mình đang có mặt ở đây””, người này kể thêm.
Một người bạn của Paris nói với báo giới rằng: “Cô bé tự cắt cổ tay mình. Chúng tôi biết điều đó. Những vấn đề và lo lắng của con bé đang được chúng tôi xử lý. Con bé đã dùng một con dao nấu ăn thông thường chứ không phải dao lam”.
Paris đã được đưa tới bệnh viện ở UCLA, nơi mà cha ruột của cô bé từng được điều trị khi bị sốc thuốc từ 4 năm trước. Gia đình Jackson đã đồng ý chuyển con bé rời khỏi trường tư nơi cô bé thường xuyên bị bắt nạt và nhạo báng. Tuần trước, một nguồn tin cho biết, một nhóm bạn học đã bắt nạt cô bé, khiến Paris bị tổn thương và không muốn tới trường. “Paris đã rất đau khổ ở trường khi đi học, một nhóm bạn nữ thường nhạo báng cô bé. Cô bé sẽ học gia sư ở nhà và thỉnh thoảng đi học nghệ thuật ở trường”, người bạn gia đình Jackson cho hay.
Vy Vy