Cổ Thiên Lạc sẵn sàng hy sinh cho tình yêu

"Tôi có thể là kẻ điên và cũng có thể là kẻ ngốc. Khi yêu ai tôi yêu chết thôi và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu", chàng diễn viên đẹp trai Hồng Kông - Cổ Thiên Lạc tâm sự.

Người ta thường nói về anh như một biểu tượng sexy. Khán giả háo hức đi xem "Hào tình" do anh đóng, nhưng bộ phim đã gây thất vọng. Anh phản ứng sao trước chuyện này?

Cá nhân tôi không thấy có vấn đề gì quá to tát. Tôi thích và tôi đã làm phim này, không hối hận, chỉ nghĩ là mình sẽ rút kinh nghiệm cho phim sau. Khởi đầu mà đã thành công sẽ khiến tôi cảm thấy lo ngại

Càng ngày anh càng ăn mặc cầu kỳ, rườm rà lên sân khấu. Đó là vì anh thuộc tuýp người đỏm dáng hay vì muốn thu hút sự chú ý của công chúng?

Mặc đẹp là một cách để người nghệ sĩ thể hiện sự tôn trọng khán giả. Hơn nữa, đặc biệt là ca sĩ, việc chú trọng tới ăn mặc sẽ giúp họ tăng thêm hiệu quả công việc. Tất nhiên, sự đỏm dáng của người đàn ông chỉ nên giới hạn trong một chừng mực nhất định.

Mọi người thường ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình của anh. Vậy còn vẻ đẹp tâm hồn thì sao?

Với một bộ phim hay phạm vi một cuộc phỏng vấn, chúng tôi có quá ít thời gian để hiểu về nhau. Hơn nữa, tôi cũng không thích ai đó khen mình có vẻ đẹp nội tâm như thế nào chỉ vì xã giao.

Anh nghĩ sao về sự lãng mạn?

Trong một chừng mực nào đó, tôi có thể khẳng định mình là một người lãng mạn. Tôi có thể chứng minh điều đó qua những người phụ nữ tôi đã yêu.

Đã bao giờ anh bị "sét đánh" với một bạn diễn?

Có, nhưng chỉ đủ để tôi diễn tốt vai của mình.

Theo Màn ảnh sân khấu