Cô gái Tây Nguyên vất vả mưu sinh thành Quán quân "Chinh phục thần tượng"

B.Phương

(Dân trí) - Từ một cô gái vất vả kiếm thu nhập hằng tháng, Thy Lư được sự dìu dắt của ca sĩ Lâm Vũ và giành Quán quân "Chinh phục thần tượng".

Chung kết xếp hạng Chinh phục thần tượng 2022 tối 17/1 đã khép lại với ngôi vị Quán quân thuộc về "hot girl Tây Nguyên" Thy Lư. Cô gái sinh năm 1995 với sự dẫn dắt của giám khảo Lâm Vũ đã vượt qua những thí sinh tài năng khác là Sương Sương, Ngọc Châu và Dương Huệ để giành chiến thắng thuyết phục.

Thy Lư quê gốc tại Chư Prông (Gia Lai), tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM năm 2019. Từ nhỏ, cô đã ấp ủ giấc mơ theo đuổi nghề ca hát, bất chấp sự ngăn cản từ gia đình. Thời gian đầu mới Nam tiến, Thy Lư vất vả tìm cách mưu sinh. Tranh thủ dịp rảnh rỗi cuối tuần, cô thường đi hát tại những quán cà phê với cát-xê 120.000 đồng/đêm.

Cô gái Tây Nguyên vất vả mưu sinh thành Quán quân Chinh phục thần tượng - 1

Thy Lư trong đêm chung kết xếp hạng "Chinh phục thần tượng 2022" lên sóng tối 17/1 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Năm 2021, Thy Lư gia nhập Đoàn văn công Quân khu 7 để vừa thỏa đam mê hoạt động nghệ thuật vừa có nguồn thu nhập ổn định. Sau thời gian hoạt động tích cực, giọng ca Tây Nguyên may mắn được Ban lãnh đạo cho phép tham gia Chinh phục thần tượng 2022.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi chuyên nghiệp đúng nghĩa nên có rất nhiều lo lắng, áp lực. Vất vả nhất là tìm được bản phối phù hợp, như màn trình diễn mashup Đâu phải bởi mùa thuMùa thu chết tại chung kết. Đó là bản phối rất khó, các tông cao thấp khác nhau. Dù chuẩn bị gấp nhưng may mắn vẫn được giám khảo Ngọc Ánh hưởng ứng", Thy Lư chia sẻ với Dân trí.

Mặc dù giành ngôi vị Quán quân và được đánh giá cao bởi giọng hát nội lực, Thy Lư vẫn có những tiếc nuối vì một số phần thi chưa trọn vẹn như kỳ vọng. "Tiết mục hài lòng nhất của tôi là ở vòng đầu tiên - ca khúc Nếu em được lựa chọn - vì khi đó tôi trình diễn với tâm lý thoải mái nhất. Càng về sau, tôi càng bị "khớp", áp lực đè nặng cho đến vòng chung kết. Tôi căng thẳng đến mức tranh thủ tập luyện mọi lúc mọi nơi. Có lúc ở trong phòng chờ, tôi đợi các bạn ra hết để tránh làm phiền mọi người. Nếu không, tôi tìm một nơi nào đó yên tĩnh để luyện giọng, ôn bài tiếp", Thy Lư nói.

Cô gái Tây Nguyên vất vả mưu sinh thành Quán quân Chinh phục thần tượng - 2

Thy Lư chia sẻ niềm vui Quán quân bên huấn luyện viên Lâm Vũ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thy Lư cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự tự hào khi có sự đồng hành của huấn luyện viên - ca sĩ Lâm Vũ. "Không gặp mặt trực tiếp nhiều nhưng anh Lâm Vũ vẫn có những lời khuyên, đưa ra kinh nghiệm xử lý bài hát và sự động viên quý báu, giúp cho tôi tự tin hơn trong mỗi tiết mục", Thy Lư chia sẻ. 

Về lý do chọn Thy Lư vào đội để huấn luyện, Lâm Vũ nói: "Tôi không cần chọn người hát giỏi. Tôi thích những giọng ca có cách hát đơn giản nhưng cảm xúc. Khi nghe Lư hát Nếu em được lựa chọn, tôi đã thấy bạn phù hợp với tư duy của tôi". 

Cô gái Tây Nguyên vất vả mưu sinh thành Quán quân Chinh phục thần tượng - 3

Trong đêm chung kết 17/1, Thy Lư và Lâm Vũ kết hợp trong ca khúc "Cỏ úa" - sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau chiến thắng tại Chinh phục thần tượng 2022, Thy Lư nhận phần thưởng 50 triệu đồng. Cô nhìn nhận bản thân sẽ trải qua nhiều khó khăn nếu muốn gia nhập làng nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam.

"Tôi sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với ca sĩ khác, phải đổi mới bản thân để phù hợp với thị hiếu khán giả thay đổi từng ngày. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn phát hành những sản phẩm âm nhạc cá nhân để gửi tới khán giả trong năm 2023", Thy Lư chia sẻ.

Về phía Lâm Vũ, ca sĩ không dám nhận là "thầy" của Thy Lư, tuy nhiên khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cô gái Gia Lai trên bước đường nghệ thuật sắp tới: "Tôi không "đăng đàn" nhận đệ tử nhưng luôn có những người em do cơ duyên mà có cơ hội gặp gỡ, gắn bó. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các em mỗi khi các em cần. Thy Lư cũng vậy. Bạn ấy vừa là đứa em, vừa là người đồng hành cùng tôi, nên tôi không có lý do gì để từ chối nếu như em cần hỗ trợ".