1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Chuyện về cái đẹp từ phía… hậu trường

(Dân trí) - Có mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 năm nay với nhiệm vụ trang điểm, thiết kế trang phục, vũ đạo... các chuyên gia “hậu trường” cũng tươi cười không kém gì người đẹp với lời giới thiệu: “Tôi chỉ là người phục vụ thôi” mỗi khi xuất hiện.

Nhà thiết kế Hoài Sang: Mừng vì vẫn được tín nhiệm

 

Năm 2004, cũng chính Hoài Sang được Shiseido chọn làm người thiết kế chính cho trang phục của các thí sinh dự thi Vòng chung kết Hoa hậu VN 2004. Năm nay, nhận lời mời của Shiseido cùng Ban tổ chức (BTC), Hoài Sang lại tiếp tục là nhà thiết kế chính phần trang phục cho hai ngày diễn ra phần thi hoa hậu Biển và áo tắm đêm chung kết, áo dài của phần quay ngoại cảnh.

 

Để có được những mẫu thiết kế này, Hoài Sang đã bắt đầu công việc từ đầu tháng 8 và anh hoàn thành công việc của mình nhanh hơn dự kiến. Từ hai gam màu chủ đạo là xanh biển và đỏ, Hoài Sang đã cho ra đời hơn 100 bộ áo tắm cho các thí sinh trưng bày vẻ đẹp hình thể của mình trong hai ngày diễn ra cuộc thi Hoa hậu Biển và ngày thi Hoa hậu Thể thao.

 

Với cảm hứng không bao giờ cạn về màu xanh của biển và những đường cong thiếu nữ, các trang phục của Hoài Sang đã được các thí sinh vô cùng yêu thích, và thể hiện được sự duyên dáng trước biển, nét đẹp khoẻ khoắn trong các hoạt động thể thao của họ.

 

Sau thành công này, dự định tiếp theo của Hoài Sang là “Bắc tiến” với các cuộc trình diễn thời trang tại Hà Nội và một số công việc kinh doanh khác.

 

Chuyên gia vũ đạo Hồng Phong (Nhà hát Nhạc vũ kịch VN): Sợ nhất là người đẹp “quên bài”

 

Tiếp xúc với 34 người đẹp trong hai ngày cuối trước khi đêm chung kết 26/8 diễn ra, công việc của Phong khá vất vả. Anh không thể chỉ tập riêng cho từng người một, bởi đến bây giờ vẫn chưa biết được ai là người bị loại, ai được vào nên nhiệm vụ của Phong là tập trung cho tất cả mọi người, hướng dẫn tận tình cho 34 người đẹp với từng động tác một, để ai cũng có cảm giác rằng mình sẽ được lọt vào top10, top3, để họ có tinh thần làm việc hăng hái nhất. 

 

Tập luyện với các người đẹp không giống như tập luyện với các diễn viên múa. Công việc của múa là công việc của cả ê-kíp, cả tập thể và đòi hỏi có sự phối hợp nhịp nhàng. Còn ở đây “ai cũng nghĩ mình là người đẹp nhất, giỏi nhất nên việc gì làm cũng khó”, Phong nhăn nhó sau một buổi sáng chỉ tập đi đứng và khớp nhạc. 

 

Các thí sinh có thể có hình thể đẹp, gương mặt đẹp nhưng chưa hẳn đã có một dáng đi đẹp và “thái độ đẹp” khi bước ra sân khấu. Bởi, khi bước ra sân khấu, các người đẹp của chúng ta phải chịu rất nhiều áp lực từ khán giá, ánh sáng, truyền hình… nên các người đẹp trở nên lúng túng, nhầm lẫn. Và điều khó khăn đối với Phong là “làm sao để tập luyện hôm nay mà đêm chung kết vẫn trơn tru từ đầu tới cuối, chứ đêm đó, các em quên sạch hết thì…chết”.

 

Chuyện về cái đẹp từ phía… hậu trường - 1

     Hồng Phong trong buổi tập luyện với thí sinh sáng 23/8.

 

Chuyên viên trang điểm Lan Hương: Ưa gương mặt “mộc” của Cao Thanh Hằng

 

Được gia đình thí sinh Cao Thanh Hằng mời làm chuyên gia trang điểm “độc quyền” cho Hằng trong vòng chung kết Hoa hậu, Lan Hương đến Vinpearl lần này bằng tất cả sự hào hứng và phấn khởi với tâm trạng “song hành cùng các Hoa hậu”. 

 

Lan Hương cho biết, chị rất thích gương mặt “mộc” của Hằng bởi có nét thanh thoát, sang trọng mà không phải vẻ đẹp nào cũng có được. Chính vì thế, mỗi khi trang điểm cho Hằng, chị thường cố gắng để cho Hằng có nét tự nhiên, “đời” nhất chứ không “tô đắp” quá tay.

 

Cùng phòng với Thanh Hằng có Lê Thị Phương Giang, Giang không có người đi theo trang điểm cho nên Lan Hương nhận lời giúp đỡ Giang về việc này. Nhược điểm của Giang là có khuôn mặt vót nhỏ phần dưới (hình quả táo), Lan Hương phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm này và tìm điểm nhấn nơi đôi mắt. Mặc dù Giang có cái miệng cười khá tươi, nhưng vì yếu tố thẩm mỹ, Lan Hương vẫn phải tạo sự chú ý nơi đôi mắt để mọi người khi tiếp xúc không chú ý vào nửa dưới gương mặt của Giang. Làm được điều đó, là một thành công của Lan Hương trong dịp này.

  

Minh Minh