Choi Jin Sil - Chông gai và nước mắt

Diễn viên tài danh Choi Jin Sil tái ngộ cùng khán giả Việt Nam qua vai diễn Ok-Hwa trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Từ khi gặp em" của Hàn Quốc, phát sóng vào lúc 11 giờ trên kênh HTV9 từ ngày 10/8.

Những vai diễn Yun Hee trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Mi Young trong Cuộc chiến hoa hồng, Soonie trong Cuộc sống tươi đẹp, Soo Kyung trong Anh và em, Ok-Hwa trong Từ khi gặp em, Choi Jin Sil đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả truyền hình.

Với những nét diễn thông minh, sắc sảo, Choi Jin Sil đã không mấy khó khăn chinh phục vị trí một ngôi sao điện ảnh. Cô nhanh chóng nổi tiếng và được mời tham gia hàng loạt phim điện ảnh như North Korea’s Southern Army, Ghost Mama, Holiday in Seoul, The legend of Ginko, Women for love, The letter, Who drives me mad,... Cô trở thành biểu tượng của giới trẻ Hàn Quốc, báo chí không tiếc lời tán tụng cô.

Xinh đẹp và tài năng, nhiều người quả quyết rằng cuộc đời Choi Jin Sil sẽ chẳng biết đến những khổ ải trần gian. Thế nhưng, cuộc đời thật của cô lại đong đầy chông gai và nước mắt. Năm 2000, Choi theo chồng (cầu thủ bóng chày Jo Sung Min) bỏ cuộc chơi điện ảnh.

Chỉ một năm sau ngày cưới, Choi bắt đầu xuất hiện đều đặn trở lại trên các báo và tạp chí. Điều đáng buồn là sự quan tâm đặc biệt này không hề đề cập đến chuyên môn và tài năng của Choi Jin Sil, mà thay vào đó là những câu chuyện về sự cãi vã, ẩu đả “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của chồng với cô. Những bức ảnh Choi Jin Sil thâm tím mặt mũi, nằm bất tỉnh trong bệnh viện đã khiến không ít khán giả tỏ lòng thương cảm và cả xót xa cho cô.

Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Nhiều hợp đồng quảng cáo, nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh chuẩn bị ký đã vuột khỏi tay Choi Jin Sil vì cuộc sống “cơm không lành canh không ngọt” của gia đình cô đã ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu quảng cáo của họ.

Đến nay, khi đã kết thúc những ngày tháng buồn bã của mình, Choi Jin Sil trở lại màn ảnh và vẫn được chào đón nồng nhiệt. Nhiều ý kiến cho rằng, thời của Choi Jin Sil đã hết nhưng cô vẫn tự tin và chứng tỏ bản lĩnh của mình trên màn ảnh. Đó chính là đẳng cấp của Choi Jin Sil. Minh chứng cụ thể nhất là giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2005 do Đài Truyền hình KBS tổ chức sau một thời gian ngắn cô quay lại màn ảnh nhỏ.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Choi Jin Sil cho biết: “Tình yêu mang lại hạnh phúc nhưng cũng có nhiều đau khổ. Tuy nhiên, tôi không hối hận về những quyết định của mình. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào quá khứ, vào những quyết định hoàn hảo và cả không hoàn hảo”.

Theo T.Vũ
Người Lao Động