Chờ đợi sự nóng sốt trong “Những ngày mùa hè”

(Dân trí) - Phim xoay quanh những ý kiến đa chiều, những quan niệm khác nhau của các nhân vật chính về những trạng huống của tình yêu. Được biết, phim sẽ có những cảnh “hot”, nhưng “hot” như thế nào thì… chỉ xem phim mới biết!

Những ngày mùa hè là phim nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Trung Hải (con trai đạo diễn gạo cội Bùi Đình Hạc). Từng là tay máy cừ khôi trong vai trò quay phim của Hãng phim truyện Việt Nam, Bùi Trung Hải mới chuyển “sân” sang làm đạo diễn. Phim Những ngày mùa hè, do chính anh viết kịch bản, và đã trở thành một trong hai kịch bản được xét duyệt sản xuất năm nay của hãng phim truyện Việt Nam (cùng với Vũ điệu tử thần của Bùi Tuấn Dũng). 

 

Nhân vật chính của phim là Trung (Huy Trinh đóng). Câu chuyện phim bắt đầu khi Trung rơi vào tình cảnh khó khăn, mẹ ốm, em trai nghiện ngập, gia cảnh sa sút. Trong khi đó, công việc của một biên tập viên Đài truyền hình địa phương gặp nhiều rắc rồi, Trung bị buộc thôi việc. Thuỷ (Kiều Thanh đóng)- người yêu Trung là người sống vật chất, nhiều mơ ước cao sang giàu có, trước tình cảnh của Trung, cô nói lời chia tay. 

 

Chán nản, buồn phiền, Trung bỏ lên thành phố (Hà Nội) làm xe ôm. Chính ở đây, trong Những ngày mùa hè nóng bỏng, Trung đã gặp Hà (Kiều Anh đóng). Tình yêu sớm nảy nở, đưa hai nhân vật chính vượt qua những khó khăn, vất vả, vượt qua những nhỏ nhen tầm thường, họ cùng nhau trôi thênh thang trên những kỷ niệm diệu kỳ, lãng mạn của tình yêu. 

 

Câu chuyện phim dừng lại ở đó, không nhiều kịch tính, không nhiều mâu thuẫn, không đưa khán giả đến cao trào. Theo đạo diễn Bùi Trung Hải “Phim Những ngày mùa hè chủ yếu đi sâu vào nội tâm nhân vật, khai thác những mâu thuẫn đỉnh điểm trong cá tính, quan niệm sống và cách sống của từng nhân vật.

 

Chờ đợi sự nóng sốt trong “Những ngày mùa hè”  - 1

Kiều Thanh (trái) và Huy Trinh: Hai diễn viên chính trong phim "Những ngày mùa hè".

 

Được biết, đường Thanh Niên, đường Nguyễn Du, Bờ Hồ… là những địa điểm được tận dụng tối đa những cảnh quay cho hai nhân vật chính Trung và Hà yêu nhau. Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngồi dưới một bầu trời sao lấp lánh, cùng nhau lang thang dưới mưa… Có những đêm vui quá, hứng thú, tò mò khi nhìn thấy đoàn tàu vụt qua thành phố, họ phóng xe theo đoàn tầu để xem nó sẽ đi đến đâu. Cuối cùng, Trung và Hà dừng chân trước một ga xép vắng tanh, không một bóng người, chỉ có những đoàn tàu và đường ray đứng câm lặng, phủ kín dưới bóng đêm. Hai người đi lang thang bên nhau trong ga hoang vắng ấy… Đạo diễn Bùi Trung Hải khẳng định đó là một trong những cảnh lãng mạn nhất trong phim, anh đã “điều động” ga Yên Viên- ngoại thành Hà Nội làm bối cảnh cho những cảnh quay này trong phim. 

 

Một vấn đề “nóng” nữa trong tình yêu của giới trẻ hiện nay đó là… “ăn cơm trước kẻng”, cũng được đề cập đến trong phim. Người thì phản đối, cho rằng như thế là hư hỏng, dễ dãi, nhưng cũng có những người đồng tình, vì đó là tình yêu…

 

Suốt hai tháng nay, đoàn làm phim Những ngày mùa hè đánh vật với cái nóng khủng khiếp 36- 37 độ của mùa hè Hà Nội. Diễn viên đứng dưới nắng chang chang diễn xuất, mồ hôi đầm đìa. Quay phim lăn ra ốm. Nhưng “trong cái rủi, có cái may” nhờ thế mà không khí mùa hè được phản ánh chân thực trong phim.

 

Với bối cảnh nóng (mùa hè), nội dung “nóng” (giới trẻ), liệu rồi bộ phim Những ngày mùa hè có đủ sức làm “nóng” các rạp chiếu phim trong thời gian tới hay không? 

Hương- Lương