“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tình yêu chân thành bắt nguồn từ sự việc tưởng chừng như vô tình trong cảm xúc nhưng lại chính là sự chủ động của những con người khao khát được yêu.

Sáng sớm, còi tàu réo vang, vụt nhanh trên chiếc cầu dài vắt ngang giữa hai đỉnh đèo. Mây mù và sương sớm quyện lại thành một khối màu trắng xám huyền ảo. Thoắt ẩn thoắt hiện trong đó là những đường nét núi non hùng vĩ cùng những ngọn thông rì rào như đang thì thầm bài ca nào trong gió.

“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO - 1

Trước khung cảnh ấy, trái tim đầy vết xước của Anna cũng như được vỗ về. Lời chia tay từ mối tình dài tám năm vẫn văng vẳng bên tai cô như mới xảy ra hôm qua. “Dù sao đó cũng là một tình yêu độc hại” - Anna tự nhủ. Cô đã quyết định rời bỏ Saint Petersburg kiều diễm - nơi mà cô nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể nào rời xa. Nơi đó không chỉ là nơi cô sinh ra mà còn đong đầy những kỷ niệm với mối tình đầu tưởng chừng là mãi mãi này…

CHẠM - Khởi nguồn tình yêu trong bộ sưu tập của LEMINO

“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO - 2

Tàu chầm chậm tiến vào bến, tiếng nhân viên thông báo, tiếng hành khách xen lẫn cùng tiếng còi tàu leng keng khiến Anna như chợt tỉnh sau một giấc mộng dài.

Một tay khẽ siết tay kéo của chiếc vali, không quên ôm thêm bó hoa baby. Tay kia Anna xách chiếc túi hiệu Lemino màu đỏ đô tinh tế phối với bộ vest cùng màu. Anna biết, vốn dĩ màu đỏ là gam màu tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng. Nhưng cô không muốn thừa nhận rằng dù vừa trải qua một tình yêu đầy nước mắt, trong tâm hồn cô gái ấy, vẫn khao khát có được một tình yêu chân thành. Thay vào đó, Anna biện bạch với chính mình: “Mình chọn màu đỏ vì mình thích chiếc túi này thôi. Không có ẩn ý gì sâu sắc bên trong hết!”

“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO - 3

Việc vừa độc thoại nội tâm vừa rảo bước trên sân ga đã khiến Anna mất tập trung và va vào người đi đối diện. Túi xách hành lý rơi hết trên sàn gạch lạnh, theo phản xạ, cô liền đưa tay với lấy chiếc túi xách mới mà cô hết mực nâng niu. Giây phút người đàn ông đối diện cũng chạm vào tay cô để nhặt túi xách giúp cô khiến Anna có chút giật mình. Anna ngước lên, ánh mắt mà cô đang nhìn chằm chằm là màu xanh sâu thẳm của biển cả. Và ánh mắt ấy được sở hữu bởi người đàn ông với gương mặt điển trai đến ngây người.

“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO - 4

Cả 2 người sững lại trong giây phút, mắt chạm mắt. Trong một khoảnh khắc, Anna cảm thấy mặc dù rất đỗi thân quen nhưng tuyệt nhiên cũng thật xa lạ. Hai người nhặt túi đồ của mình, rồi quay bước đi. Nhưng cả hai đều không kiềm được để rồi cùng ngoái lại nhìn nhau đầy tiếc nuối…

Ở phía bên kia sân ga, David vội vã bước lên tàu.

David là một nhà thiết kế độc quyền cho một nhãn hàng nổi tiếng trong giới đồ hiệu. Nếu không phải phi vụ làm ăn này quan trọng và không thể thiếu sự có mặt của anh thì có lẽ David đã dừng lại để xin số điện thoại của cô gái đó. Cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh rực rỡ cùng bộ đồ đỏ thu hút. Cô gái cầm trên tay chiếc túi trong bộ sưu tập mà chính anh đã thiết kế và cảm thấy vô cùng tâm đắc.

Cô gái với ánh mắt xanh sâu thẳm của biển cả… David chợt nhận ra, có phải vì lẽ đó mà anh cảm thấy vô cùng thân thuộc dù mới chỉ lần đầu gặp cô không? Vì màu mắt cô thật giống màu mắt anh, khi đối diện cô anh cảm giác như đối diện với chính mình. Liệu rằng có cơ may nào giúp anh sau này có thể gặp lại cô không? David cứ thế đắm chìm vào trong những nghĩ suy miên man của chính mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai người tiếp tục theo đuổi những đam mê còn dang dở, đến những vùng trời đầy thơ và rộng mở. Về phía Anna, cô vẫn luôn yêu thích những chiếc túi mà David đã thiết kế.

Như một trò đùa của số phận, mỗi nơi họ đến tuy không hẹn trước, nhưng đều có nhau. Chỉ là cả hai luôn lướt qua nhau đầy tình cờ và tiếc nuối. Chỉ đến khi đến Sapa, David nhận ra Anna tại thang máy của khách sạn nơi anh ở cũng chính là lúc anh quyết tâm phải tìm bằng được người con gái này.

Cuối cùng số phận cũng phải chào thua trước sự chân tình của chàng trai người Thụy Điển này, khi để anh tìm thấy cô tại sảnh Hotel De La Coupole - Mgallery. Hai người ôm chầm lấy nhau như đã hò hẹn từ rất lâu rồi.

“CHẠM” - Khởi nguồn tình yêu từ LEMINO - 5

Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà ta vô tình “chạm mắt”, “chạm tay” để rồi “chạm” bằng cả tâm hồn”…

Cùng chiêm ngưỡng thêm bộ sưu tập sản phẩm tại: https://lemino.vn/cham.html