Cát Tường: Không “mơ” về người đàn ông hoàn hảo

Nhìn lại đời sống biểu diễn năm 2006, diễn viên Cát Tường là một trường hợp tái ngộ khán giả khá thuyết phục. Đã từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM và tốt nghiệp xuất sắc khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, nhưng Cát Tường bỗng biến mất 5 năm. Cuộc trò chuyện cuối năm với Cát Tường cũng có thật nhiều tâm tư đáng chia sẻ.

Cuối năm là thời điểm thích hợp để nhớ lại những chuyện cũ. Chị không cảm thấy ngại chứ?

 

Không. Những gì đã qua đối với tôi có thể nhiều tiếc nuối nhưng không bao giờ phải hối hận.

 

Sau vai Yến trong bộ phim "Đồng tiền xương máu", nhiều người dự đoán Cát Tường sẽ thành danh, thế nhưng chị đã biến mất cùng một mối tình...

 

Đúng, tôi rời khỏi nghề diễn viên và ca sĩ để lấy chồng. Cuộc hôn nhân không được bao lâu thì đổ vỡ, tôi lặng lẽ nuôi con và năm 2006 mới quay lại Sài Gòn.

 

Nghề diễn viên vẫn lôi cuốn chị?

 

Đúng, nhưng nói đúng hơn là tôi muốn mở rộng phạm vi kinh doanh. Sau 5 năm quay về phụ giúp gia đình trông coi Trung tâm Dạy nghề Thẩm mỹ Nguyên My ở Biên Hòa, tôi mở thêm một chi nhánh tại đường Phạm Văn Hai - TP.HCM. Công việc kinh doanh bắt đầu ổn định thì nhận được lời mời đóng phim và đóng kịch, nên tôi tái ngộ khán giả.

 

5 năm đã qua, chỉ còn diễn viên Cát Tường chứ không còn ca sĩ Cát Tường?

 

Hình như vậy... Thỉnh thoảng bầu show là bè bạn cũ nhớ thì mới mời tôi hát. Hơn nữa, với thời gian 5 năm thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ ca sĩ phải có bầu show, phải có nhóm múa chứ không thể một thân một mình. Tôi hài lòng với nghề diễn viên.

 

Quay lại bằng hai bộ phim "Nghề báo" và "Nhịp đập trái tim", các đạo diễn vẫn giao cho chị vai phản diện như vai Yến trong "Đồng tiền xương máu" thuở nào. Vì sao nhỉ?

 

Tôi cũng không biết nữa. Chắc các đạo diễn không dám mạo hiểm tìm gương mặt mới, họ thấy tôi đóng đạt vai phụ nữ đanh đá, ranh ma nên cứ thế mà mời thôi. Tôi đã từng năn nỉ xin nhận một vai thùy mị, chịu thương chịu khó nhưng chưa được...

 

Hỏi thật, ngoài đời chị có phải là người phụ nữ đanh đá và ranh ma không?

 

Không, tôi chỉ hơi thẳng tính. Cái gì đúng thì nói đúng, cái gì sai thì nói sai, chứ không khách sáo để được lòng ai bao giờ.

 

Cá tính ấy trước và sau khi lập gia đình riêng, có thay đổi chứ?

 

Tôi chỉ vì con gái tôi mà sống có trách nhiệm hơn thôi.

 

Đồng nghiệp và khán giả đều đánh giá cao năng lực diễn xuất của chị, nhưng chị vẫn loay hoay với những vai thứ. Có thiếu một chút gì trong nghề nghiệp chăng?

 

Chắc là tổ chưa đãi. Hơn nữa, theo nghệ thuật được đến đâu hay đến đấy, chứ tôi cũng không quá cay cú là tại sao mình chưa thành ngôi sao.

 

Chị được biết đến với vai phản diện, nhưng hiện nay chị cũng là một giáo viên giảng dạy hai bộ môn trang điểm và chăm sóc da. Vai giáo viên và vai phản diện, vai nào khó hơn?

 

Vai giáo viên khó hơn. Vì tôi phải học, học trang nghiêm, học đứng đắn khi đứng trước học viên. Chứ bản chất tôi là nghệ sĩ, tôi đến trường quay hay đến sân khấu tự nhiên lắm.

 

Còn vai giáo viên so với vai người mẹ như thế nào?

 

Vai người mẹ thì khó bạo hơn nữa. Thật tình, tôi phải nhờ mẹ tôi rất nhiều. Nếu không có mẹ tôi giúp đỡ thì tôi không biết xoay sở ra sao. 30 tuổi, tôi vẫn như trẻ nhỏ trong mắt mẹ tôi. Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn, bước chân ra khỏi nhà, nếu thành công thì đi thẳng còn nếu thất bại thì quay về với mẹ. Ngay cả khi hôn nhân đổ vỡ, tôi cũng  nhờ mẹ mà đứng lên và mạnh dạn làm mẹ của cô con gái Nguyễn Cát Tường An.

 

Thế mẹ Cát Tường mong đợi gì ở con gái Nguyễn Cát Tường An?

 

Con gái tôi mới 5 tuổi nhưng rất có năng khiếu nghệ thuật. Con gái tôi đi xem tôi diễn kịch, khi tôi khóc trên sân khấu Tường An ngồi dưới cũng khóc ngon lành. Năm 2007, tôi dự định đưa con gái từ Biên Hòa lên Sài Gòn để cháu có nhiều cơ hội phát triển hơn.

 

Chị mong con gái Nguyễn Cát Tường An lớn lên theo nghề gì?

 

Tôi có nhiều lần hỏi con gái, lần nào Tường An cũng bảo: "Lớn lên con lấy chồng". Tôi đành bó tay (cười thật nhộn).

 

Chị có dự định tìm cho Nguyễn Cát Tường An một mái ấm khác?

 

Ba năm sau khi ly dị, tôi vẫn tìm kiếm một tình yêu để có một gia đình mới, nhưng chưa kiếm được.

 

Vết thương cũ vẫn chưa liền da?

 

Tôi không bị ám ảnh bởi quá khứ, cái gì đã qua thì cho qua. Tôi không hề sợ hãi khi đón nhận một người đàn ông khác.

 

Thường thì sau mỗi thất bại sẽ để lại một kinh nghiệm...

 

Đúng, tôi cũng thấy mình có trách nhiệm trong cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Tuy nhiên, tôi đã hết sức nhún nhường để níu giữ rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Có lẽ do tôi trẻ quá nên nhiều bồng bột.

 

Mẫu đàn ông mà chị chờ đợi như thế nào?

 

Tôi không còn trẻ và cũng không còn ảo tưởng về một người đàn ông lý tưởng, nhưng tôi có ba nguyên tắc... Thứ nhất, phải yêu mới cưới, không vì giàu nghèo hay sang hèn. Thứ hai, tôi không cưới người quá chênh lệch về tuổi tác. Thứ ba, tôi chỉ cảm tình với đàn ông năng động và sôi nổi.

 

Hình như mẫu đàn ông như chị muốn bây giờ không hiếm?

 

Chắc là duyên chưa đến. Mà tôi thấy lạ lắm, đàn ông luôn đề cao phụ nữ thành đạt nhưng họ chỉ muốn cưới những người vợ hiền thục và quanh quẩn trong nhà.

 

Có trường hợp chứng minh nào chăng?

 

Có một số người làm quen với tôi, nhưng khi biết tôi là Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thẩm mỹ, tự nhiên họ thấy ngại. Thậm chí có người nói thẳng: "Cô vừa đi diễn, vừa làm giám đốc, thời gian đâu chăm sóc gia đình". Chán thế đấy.

 

Ừ nhỉ, phụ nữ thành đạt bao giờ cũng nhiều suy tư. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở và chân tình này.

 

 Theo Kiến thức gia đình