Cao Thái Sơn: "Tôi đã lấy lại 90% phong độ"

(Dân trí) - Trong năm 2006, Cao Thái Sơn cùng với Mỹ Dung đã làm nên một cặp song ca ăn ý và thành công, tuy nhiên, đây cũng là một năm anh phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với Sơn nhân dịp anh ra Hà Nội tham gia chương trình “Saoonline” cuối năm.

Anh có thể cho khán giả biết trong năm 2006 vừa rồi anh đã làm được những gì và còn gì chưa thực hiện được?

 

Trong năm qua, tôi đã thực hiện album Vol 4 mang tên Không thể quên và hoàn thành một VCD với nhiều ca khúc tôi yêu thích. Bên cạnh đó, tôi cũng hoàn thành chương trình học tập tại khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Hùng Vương (TPHCM). Dù có một vài trục trặc nhưng tôi rất mừng vì cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ.

 

Anh có thể nói rõ hơn một vài trục trặc đó là gì không?

 

Đó là thời điểm tôi thực hiện album Vol 4, cùng khoảng thời gian đó, tôi gặp một số chuyện không vui khi tách riêng ra hoạt động. Thêm nữa, vừa rồi tôi quay video clip nên công việc hơi bị rối nhưng rất may tôi đã nhận được sự trợ giúp của các thầy cô trường Hùng Vương, của người thân và các đồng nghiệp nên đã vượt qua mọi khó khăn dễ dàng hơn.

 

Sự kiện "Thiên đường gọi tên" trong đêm chung kết Bài Hát Việt 2006 vừa rồi có được xem là một sự trục trặc trên con đường sự nghiệp của anh không?

 

Đó có thể coi là một vụ trục trặc trong sự nghiệp ca hát của tôi. Thực sự, tôi thấy rất buồn vì đã dính vào một chuyện rất trẻ con và không đáng có như thế. Tuy nhiên, đó cũng là bài học cho cả tôi và Mỹ Dung trong việc lựa chọn bài hát. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không thể hiện ca khúc Thiên đường gọi tên trên truyền hình hay bất kỳ một sân khấu ca nhạc nào. Bài hát này cũng sẽ không có trong album sắp tới của chúng tôi.

 

Trước những khó khăn vừa rồi, anh đã nhận được sự giúp đỡ của gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Thế còn bản thân anh đã làm những gì để vượt qua những trở ngại?

 

Về bản thân mình, tôi đã phải nỗi lực và cố gắng rất nhiều. Xuất phát từ việc nhìn thấy sự yêu mến của khán giả đang chờ đợi những bước đi cùa mình và tâm huyết của ba mẹ, người thân dành cho mình nên tôi tự nhủ phải làm nhiều hơn nữa. Xác định như thế giúp tôi tự tin hơn và lấy lại phong độ.

 

Thế bây giờ phong độ của anh đã đạt được100% chư?

 

Có lẽ cũng được khoảng 98% (cười).

 

Trong năm mới, anh đã có dự định gì và mong muốn lớn nhất của anh là gì?

 

Trong năm mới, dự định của tôi là cho ra một album nhạc sôi động và một album song ca với Mỹ Dung. Mong rằng, khán giả sẽ yêu thích và ủng hộ.

 

Năm 2006, tôi đã được đề cử giải Ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh, ngôi sao Bạch Kim. Mong muốn của tôi là gặt hái nhiều thành công và có những bước phát triển mới.

 

Bước sang năm mới, anh có lời gì muốn nói với khán giả không?

 

Tôi muốn gửi tới khán giả lời chúc mừng năm mới, có nhiều niềm vui, may mắn và mọi người đều khỏe mạnh. Bởi như người ta vẫn thường nói, người có sức khỏe thì có hàng trăm điều ước, còn người không có sức khỏe thì chỉ có một điều ước là mình được khỏe mạnh mà thôi.

 

Cảm ơn anh và chúc anh một năm mới thành công và hạnh phúc!

 

Quỳnh Hoa