Cẩm Tú: Muốn chiến thắng chính mình

Trông Cẩm Tú già dặn và cầu kỳ hơn nhiều khi lên sân khấu. Những lúc không diễn, cô gái nhỏ tuổi nhất tham gia SMĐH (sinh năm 1986) thường mặc đồ "phủi": áo thun trắng và chiếc quần lửng túi hộp màu rêu đậm dài đến gối, đi giày dockers to sụ hoặc giày thể thao, tóc đuôi gà tinh nghịch.

Tuần đầu tiên của Sao Mai điểm hẹn, "cô út" đã gây ấn tượng khi chọn Mưa đêm (Tuấn Hùng), một ca khúc khó hát đậm chất jazz .

Tuần thứ hai, Cẩm Tú từ chối mặc chiếc váy đã được ban tổ chức may sẵn cho cô vì cảm thấy chiếc váy không phù hợp với cá tính của mình. Cô chọn một chiếc váy khác màu đỏ tươi.

Tuần thứ ba, Cẩm Tú hát Rêu phong của Tuấn Khanh cuồng nhiệt đến mức lạc giọng đôi chỗ, nhưng bù lại khán giả trẻ như được truyền lửa, đứng cả dậy cổ vũ cho cô. Nhạc sĩ Huy Tuấn, một trong ba vị giám khảo, nhận xét: "Nóng quá, nếu ở gần sân khấu có khi anh nhảy lên đó mất".

Tại Nhạc viện Hà Nội, nơi Tú đang theo học bậc đại học năm 2, cả khóa có gần 20 người thì Tú nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất đăng ký tham gia Sao Mai điểm hẹn. Tú coi đây là cơ hội rèn luyện trên một sân chơi chuyên nghiệp ở những phong cách âm nhạc khác nhau.

Ban đầu, khi nghe ban tổ chức thông báo trong số ca sĩ trẻ tham gia có những người đã có chút ít tiếng tăm, biểu diễn khá đẹp, Tú hơi lo; nhưng khi gặp gỡ và tập luyện cùng nhau, cô gái nhỏ nhất đã lấy lại được sự tự tin ban đầu.

Cẩm Tú nhận xét rằng các ca sĩ đều có nền tảng như nhau và cơ hội dành cho tất cả mọi người. Đối với Cẩm Tú, "máu ăn thua" ở Sao Mai điểm hẹn chính là chiến thắng chính mình, việc lọt vào vòng 12 người đã là một điều tự hào.

Cẩm Tú thích ca hát và tham gia hoạt động văn nghệ trường lớp từ nhỏ. Học xong lớp 9, Tú thi vào Nhạc viện Hà Nội. Học hết trung cấp, Tú thi đậu đại học bằng cách hát cảm xúc và bản năng chứ chưa được kỹ thuật như các anh chị cùng khóa.

Lịch học tập và rèn luyện của cô gái này kín mít từ sáng tới tối. Tú vừa thi học kỳ xong thì Sao Mai điểm hẹn bắt đầu. Hằng ngày, Cẩm Tú đến Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội luyện tập cùng các chuyên gia. Tối đến, Tú có mặt ở lớp nhảy hiện đại tại Cung văn hóa Hữu nghị cùng bạn bè.

Cuối tuần này, các ca sĩ trẻ sẽ trình diễn nhạc R&B và Dance. Thêm một lần Cẩm Tú có thể tự tin trong phần trình diễn bởi cô đã luyện nhảy hiện đại từ hơn hai năm nay và bạn bè Tú đang nhiệt tình giúp cô tập vũ đạo cho ca khúc Hè gọi của nhạc sĩ trẻ Tuấn Hùng.

 Theo Uyên Ly
Tuổi Trẻ