Các ”sao” nhí đáng yêu của các cuộc thi “Tài năng”

(Dân trí) - Sự góp mặt của các thí sinh nhí trong những cuộc thi Got Talent trên thế giới bao giờ cũng mang lại màu sắc thú vị bởi sự trong trẻo và hồn nhiên trong tâm hồn của các tài năng nhỏ bé.

Kaitlyn Ashley Maher

 

Năm 2008, tại mùa giải thứ 3 của America’s got talent – Tìm kiếm tài năng nước Mỹ, ban giám khảo và khán giả chương trình đã không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú khi một thí sinh nhí mang tên Maher bước ra từ cánh gà sân khấu. Là thí sinh nhỏ nhất cuộc thi năm đó khi chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé đã rất dạn dĩ khi đứng trên sân khấu để trả lời một cách tự tin các câu hỏi của giám khảo. Vẻ đáng yêu và giọng hát trong trẻo, hồn nhiên đã giúp Kaitlyn lọt tới Top 10 chung cuộc của cuộc thi năm đó.

Các ”sao” nhí đáng yêu của các cuộc thi “Tài năng”

 

Sau cuộc thi America’s got talent đúng 1 năm, Maher đã được công ty Indie Extreme ký hợp đồng cho việc phát hành album đầu tay You were meant to be của mình. Cô bé từng là một đại sứ trẻ em cho tổ chức từ thiện đến El Salvador giúp đỡ trẻ em bất hạnh cũng như thực hiện MV ca khúc chủ đề album của mình tại đây. Maher cũng từng là gương mặt quen thuộc với khán giả nhí trên kênh truyền hình Disney trong loạt phim Santa Buddies. Hiện tại, cô bé đã 9 tuổi và là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Mỹ.

 

Connie Talbot

 

Connie Talbot hiện nay là một ca sĩ nhí ở Anh, sự nghiệp ca hát của cô bé đã bắt đầu khi tham gia cuộc thi Britain’s got talent năm 2007. Năm đó, cô bé 7 tuổi đó đã khiến ban giám khảo và cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay cỗ vũ với giọng ca cao vút trong ca khúc Over the rainbow ẩn chứa trong một thân hình nhỏ bé cùng hàm răng sún dễ thương. Với sự ủng hộ rất nhiều từ khán giả, Connie đã tiến thẳng vào đêm chung kết cuối cùng với vị trí á quân.

 
 
Các ”sao” nhí đáng yêu của các cuộc thi “Tài năng”




Không lâu sau khi cuộc thi kết thúc, hãng thu âm Rainbow cũng đã ký hợp đồng với Connie và sản xuất album đầu tay mang tên Over the rainbow cho cô bé. Dù chưa nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà chuyên môn nhưng album của Connie lại nhận được sự ủng hộ của khán giả khi số lượng đĩa bán ra hơn 250,000 bản trên toàn thế giới và trở thành album được tìm kiếm nhiều nhất ở 3 quốc gia. Ca khúc chủ đề Over the rainbow cũng là bài hát mà cô bé đã từng hát trong đám tang bà ngoại của mình. Connie tin rằng bà đang nghe mình hát và vẫn luôn dõi theo những bước chân của cô bé.

 

Uudam

 

Khán giả Việt Nam có lẽ cũng không xa lạ với cái tên Uudam, cậu bé người Mông Cổ đã để lại rất nhiều ấn tượng tại cuộc thi China’s got talent 2011. Với ca khúc Mother in the dream (Gặp mẹ trong mơ), bằng một giọng hát đầy cảm xúc, Uudam đã khiến cả ban giám khảo và không ít các khán giả khi xem cậu biểu diễn đều rơi nước mắt. Mọi người càng xúc động hơn khi biết rằng cậu bé 12 tuổi này mồ côi cha lẫn mẹ, và chính cảm xúc đó đã được cậu bé đưa vào bài hát một cách rất chân thật khi nhớ về người mẹ của mình.
 
Các ”sao” nhí đáng yêu của các cuộc thi “Tài năng”

Ca khúc Mother in the dream mà Uudam đã trình bày trong cuộc thi ngay sau đó đã tạo nên cơn sốt trên mạng khi hàng triệu người đã tìm kiếm và chia sẻ với nhau video xúc động này. Thậm chí, ở Việt Nam cũng đã có nhiều ca sĩ hát lại ca khúc này với phiên bản lời Việt. Mặc dù không đạt giải cao nhất tại cuộc thi năm đó nhưng cái tên Uudam đã được rất nhiều khán giả biết đến. Dù là một ca sĩ nhí không chuyên nhưng cậu bé đã sở hữu cho mình khá nhiều MV riêng và còn được mời tham gia đóng phim truyền hình.

 

Pan Yue Lin

 

Cũng trong cuộc thi China’s got talent 2011, cô bé 6 tuổi Pan Yue Lin cũng đã để lại ấn tượng cho nhiều khán giả truyền hình với phần thể hiện vô cùng hồn nhiên của cô bé. Là thí sinh nhí đến với cuộc thi nhưng cô Yue Lin không hề tỏ ra hồi hộp, trái lại cô bé rất tự tin khi trò chuyện với giám khảo. Phần trình diễn của cô bé đã khiến cho cả ba vị giám khảo và các khán giả cười ngất với từng động tác và ánh mắt rất đáng yêu của cô bé.
 
Các ”sao” nhí đáng yêu của các cuộc thi “Tài năng”

 

Biểu diễn tự tin là vậy, nhưng Yue Lin cũng là một cô bé rất dễ xúc động và mếu máo khóc ngay trên sân khấu khi nghe lời tạm biệt của các vị giám khảo dành cho mình vì không được đi tiếp cuộc thi. Một thông tin khá thú vị từ mẹ của Yue Lin, lúc đầu đăng ký thi khiêu vũ nhưng cô bé đã phải thay thế bằng tiết mục hát do đĩa nhạc hỗ trợ cho phần thi khiêu vũ bị lỗi. Mặc dù tài năng của Yue Lin chưa nhận được sự đồng thuận của cả 3 vị giám khảo nhưng lại được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đến giờ, video có phần trình diễn của Yue Lin vẫn được mọi người tìm kiếm để xem trên trang Youtube và dành nhiều thiện cảm cho sự đáng yêu của cô bé.

 

 

Cao Trí Hòa