1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Kết thúc liveshow nhạc Dance và R&B:

Các Sao mai còn “lười” vũ đạo?

(Dân trí) - Khán giả đã chờ đợi một đêm nhạc Dance và R&B sôi động với những màn trình diễn vũ đạo đẹp mắt. Nhưng ngoài Cẩm Tú và Anh Khoa, hầu hết các ca sỹ còn lại đều biểu diễn khá đơn giản, ít di chuyển, thậm chí còn giống nhau ở nhiều động tác uốn éo.

Liveshow nhạc Dance và R&B của Sao mai điểm hẹn (SMĐH) được khán giả chờ đợi vì nghe được những thông tin về lớp học vũ đạo của các "sao mai” được chuyên gia Thái Lan “chăm sóc” rất cẩn thận. Một tuần họ học ba đến bốn buổi vũ đạo, trong tuần tập luyện cho liveshow nhạc Dance và R&B- số giờ cho vũ đạo còn được tăng lên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, hầu hết các ca sỹ đều không có sự đầu tư cho phần diễn quan trọng này trong liveshow tối qua (15/7)?

 

Xưa nay, khả năng vừa nhảy đẹp vừa hát tốt vẫn được coi là… xa xỉ với các ca sỹ Việt Nam. Dù xuất hiện rầm rộ với một nhóm nhảy, nhưng các ca sỹ cũng chỉ có thể “giương oai múa võ” được đôi ba động tác đầu tiên, ngay khi cất tiếng hát là gần như họ không còn… “kiểm soát” nổi sự đồng đều cùng nhóm nhảy.

 

Ý thức phải học vũ đạo chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây ở một số ca sỹ trẻ Sài Gòn. Những bài hát nhạc nhảy được hát nhiều hơn, khán giả được xem biểu diễn vũ đạo trên các sân khấu với mật độ dày hơn, tuy nhiên, tính chuyên nghiệp chưa nhiều.

 

Các Sao mai còn “lười” vũ đạo? - 1
Hoàng Hải tiếp tục gây bất ngờ với người xem trong đêm diễn 15/7.. 

 

Có thể nhận thấy, đa số các ca sỹ trước khi đến với SMĐH đều chưa được học nhiều về vũ đạo. Họ biểu diễn chủ yếu bằng bản năng sân khấu, bằng những gì họ có. Việc lần đầu tiên được học vũ đạo cơ bản, lại học chung một thầy là chuyên gia người Thái Lan, giải thích nguyên nhân tại sao các “sao mai” hay có nhiều động tác vũ đạo giống nhau đến thế! Chọn chất nhạc Latin sôi động như Minh Thư với ca khúc Lời của ánh mắt (Huy Tuấn), chọn R&B phiêu linh như Ngọc Anh với Hãy cho em gần bên anh (Anh Quân), chọn nhạc nhảy disco nóng bỏng như Thuỳ Trang với Em mong chờ anh (Thái Thịnh)... tất cả đều thể hiện các động tác vũ đạo khá đẹp, nhưng lại có ít nhiều nét diễn giống nhau.

 

Tuy chưa biết cách che giấu những nhược điểm trong giọng hát (luôn bị “chênh” và “phô”), nhưng Tú là cô gái duy nhất có sự đầu tư, tập luyện kỹ càng cho vũ đạo.  

 

Bị hội đồng nghệ thuật (HĐNT) chê là “pha rock vào hip hop” nhưng không thể phủ nhận được rằng, chất hip hop trong bản phối mới của Phép lạ (Tuấn Khanh) được Anh Khoa thể hiện khá rõ rệt. Khán giả có thể nhận ngay ra hip hop trong trang phục bụi bặm, trong những động tác vũ đạo có nghề, trong lối đọc Rap thuyết phục của Khoa. Anh xứng đáng được nhận lời khen nhiều hơn. 

 

Các Sao mai còn “lười” vũ đạo? - 2
Phần biểu diễn của Ngọc Anh tối qua cũng hi vọng giúp cô lọt vào vòng 2.

 

Ca sỹ được “tấm tắc” hơn cả trong đêm diễn hôm qua là Ngọc Anh. Với bản phối R&B cho Hãy cho em gần bên anh (Anh Quân), Ngọc Anh tha hồ phô diễn chất giọng đẹp và cảm xúc phiêu linh luôn tràn ngập của mình ở mỗi nốt luyến láy.

 

Được đánh giá cao nhất về sự tiến bộ ở liveshow thứ 4 là Thùy Trang. Với Em mong chờ anh (Thái Thịnh), Thùy Trang được nhạc sỹ Huy Tuấn dành tặng “ba chữ vàng”: Nữ hoàng Disco! Tuy vậy, phần biểu diễn của Trang có ý kiến cho rằng còn hơi cứng và có phần đơn điệu.

 

Hình như, các ca sỹ có xu hướng muốn khẳng định sở trường, thế mạnh của mình ở Pop, Rock nhiều hơn nhạc Dance và R&B. Khi phần biểu diễn không được tốt, các ca sỹ đều trả lời: “Thế mạnh của em là rock, là pop, là Jazz…” và: “Em muốn thử sức với Dance và R&B”! Có lẽ đây là một thể loại nhạc còn mới và đặc biệt là những yêu cầu cao về vũ đạo chưa có ca sỹ nào đáp ứng được, Dance và R&B trở thành đêm nhạc không có điểm nhấn.

 

Các Sao mai còn “lười” vũ đạo? - 3
Dù giọng hát đẹp, nhưng Hiền Trang vẫn bộc lộ cách chọn bài chưa "đắt". 

 

Hoàng Hải bất ngờ trở thành ca sỹ được bình chọn nhiều nhất sau tuần nhạc Rock. Dù đã cố gắng, nhưng hai chàng trai đang được bình chọn “ầm ĩ” là Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn cũng mới chỉ thuyết phục được khán giả của nhạc Dance và R&B phần nghe, còn phần diễn thì chẳng có khác gì so với đêm Pop, Rock những tuần trước, vẫn đi dọc sân khấu, chỉ trỏ, và nhìn “say đắm” xuống các fan la hét phía dưới…

 

Liveshow nhạc Dance và R&B đánh dấu sự “thụt lùi” đáng báo động của Hiền Trang và Dương Quốc Hưng. Lúng túng trong việc chọn bài, cho đến liveshow thứ 4, Hiền Trang vẫn không thể phát huy được thế mạnh và cá tính của mình. Dương Quốc Hưng đến phút chót đã đổi bài, thay vì hát Giấc mơ của tôi (Anh Quân), Hưng chọn Về đây (Vũ Quốc Việt) với phần nhạc khá đều đều, gần như không có đất để phô diễn giọng. Cùng với phần biểu diễn không có gì đặc biệt so với những đêm Pop, Rock (lỗi của hầu hết các ca sỹ), Hiền Trang và Dương Quốc Hưng đang đẩy mình đến vị trí cuối cùng trong… “bảng xếp hạng”. 

 

Liveshow nhạc Dance và R&B đã khép lại nhưng khán giả vẫn không tìm thấy sự đặc biệt của nó qua phần trình diễn của các ca sỹ.

 

Ý kiến của Hội đồng thẩm định:

 

Các Sao mai còn “lười” vũ đạo? - 4
Các thành viên quen thuộc của Hội đồng thẩm định. 

 

Hôm nay phần âm thanh không hiểu có phải vì chuẩn bị không được tốt chăng mà mắc khá nhiều lỗi. Về các ca sỹ, chúng ta phải thừa nhận rằng, họ đã trưởng thành rất nhiều sau từng đêm diễn. Liveshow nhạc Dance và R&B là đêm diễn xuất sắc của Ngọc Anh. Cô ấy hát thực sự là R&B. Chúng tôi thấy tiếc cho Cẩm Tú, vì với phần vũ đạo tốt như thế mà Tú có thêm giọng hát hay hơn, không bị mắc lỗi, thì Cẩm Tú xứng đáng là nhân vật chính của nhạc Dance và R&B.

 

Đêm diễn hôm nay, chúng tôi đánh giá cao nhất phần biểu diễn của ba ca sỹ: Ngọc Anh, Phương Linh và Hoàng Hải.

 

 

Bài: Hiền Hương

 Ảnh: An Phúc