Ca sỹ Quang Hà: “Dính” scandal mới hiểu sự mệt mỏi

(Dân trí) - “Chưa dính vào scandal thì tôi không sợ gì, nhưng khi dính vào rồi mới biết mệt mỏi, buồn chán thế nào”, ca sỹ Quang Hà tâm sự.

Mới tung ra album nhạc xưa“ Cỏ úa”, giờ anh lại ra hai album “Xa mặt cách lòng” và “Định mệnh 2” với phong cách “tươi trẻ, thị trường” là sao?

 

Khi Quang Hà đi hát, ngoài những ca khúc trẻ trung - những ca khúc nhạc xưa được yêu cầu rất nhiều. Không chỉ khán giả lớn tuổi mà các bạn trẻ cũng rất thích nghe tôi hát: Tôi đi giữa hoàng hôn, Vết thương cuối cùng, Cỏ úa…vì thế  album nhạc xưa Cỏ Úa mới ra đời.

 

Tôi vẫn xác định mình hát các ca khúc nhạc trẻ nên 10 ngày nữa sẽ phát hành hai album theo dòng nhạc này. 1 CD song ca với ca sĩ Giáng Ngọc với cái tên Xa mặt cách lòng, 1 DVD single với tên Định mệnh 2.

 

CD song ca với Giáng Ngọc gồm 10 ca khúc của các nhạc sĩ trẻ như Bảo Chinh, Nguyễn Minh Anh, Thái Thịnh, Thái Hùng. Đối với DVD của tôi, vì khán giả thích nghe ca khúc Định mệnh của Quốc An nên tôi lấy tên đó cho album, có quay clip.

 

Ngoài ra trong DVD single còn kèm một CD gồm nhiều ca khúc mới và một số ca khúc khán giả yêu thích. DVD này do Lâm Lân Thiết đạo diễn với phần kinh phí trên 50 triệu.

 

Có người nói rằng, Quang Hà chuyển sang hát nhạc xưa để bay show, dễ kiếm… “đô la”?

 

Thật ra thì bay rồi mới “tập hát” nhạc xưa. Khi qua Mỹ biểu diễn, thấy khán giả hải ngoại hầu như thích nghe những ca khúc nhạc xưa - những ca khúc đã sống rất lâu trong lòng khán giả yêu nhạc nên Quang Hà thử hát ca khúc ngày nhỏ mình hay nghe - Cỏ úa thì được khán giả ủng hộ rất nhiều.

 

Khi hát những ca khúc này, tôi thấy cũng hợp mà những ca khúc ngày xưa có nhiều ca khúc tôi đã đem lòng yêu thích. Chính vì thế, về Việt Nam tôi bắt tay vào làm album nhạc xưa luôn. Điều vui là, sau 20 ngày trở về Việt Nam đã có ngay một  album nhạc xưa.

 

Có ý kiến lại cho rằng, anh đắt show trong nước cũng như hải ngoại là nhờ những vụ scandal tai tiếng?

 

Đó là những “tai nạn” ngoài ý muốn của tôi. Đầu tiên là ca khúc Hào hoa, trước khi có ý định cho vào album 2, tôi có mang ca khúc này đi biểu diễn. Thấy các ca sĩ khác vẫn hát ca khúc này, tôi cũng đem hát nhiều nơi và được khán giả trẻ rất thích. Đến khi tôi cho ca khúc vào album 2 thì Sở VHTT nói bài hát này “không được phổ biến” nên không thể phát hành.

  

Chưa dính vào scandal thì tôi không sợ gì nhưng khi dính vào rồi mới biết mệt mỏi, buồn chán thế nào. Vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng nên lúc nào tôi cũng phải cố gắng thật nhiều, phải thay đổi hoàn toàn cách làm việc cũng như cách sống và đặc biệt là cách hát để có thể tồn tại và phát triển được.

 

Nhưng việc “Quang Hà giả gái” trong video clip “Nhạc tình đôi ta” do một trung tâm băng nhạc hải ngoại thực hiện năm ngoái thì không thể nói là…vô tình?

 

Việc đó không phải là lợi dụng scandal để nổi tiếng mà tôi bị mang tiếng thì đúng hơn. Khi được một trung tâm hải ngoại mời thu thanh và quay hình, trong clip của đạo diễn người Mỹ, tôi diễn hai vai - một vai nam và một vai nữ.

 

Câu chuyện đó có nội dung kịch bản là tôi yêu một cô gái (do tôi đóng luôn). Sau khi yêu tha thiết, yêu kịch liệt mới nhận ra rằng cô gái là em gái cùng cha khác mẹ với mình. Quay clip này xong được mang sang Mỹ dựng băng, người dựng phim lại là người khác, họ không hiểu ý đồ của đạo diễn nên khi xem clip này không ai …hiểu gì hết.

 

Video clip này không phát hành tại Việt Nam, chỉ phát hành tại hải ngoại. Ngay khi xem xong thì ngay cả tôi cũng…ngỡ ngàng và choáng váng. Điện thoại hỏi lại thì chỉ nhận được câu trả lời là do người dựng phim không hiểu ý đồ của đạo diễn. Lúc ấy thì, cá đã nằm trên thớt, tôi biết kêu ai?

 

Đây mới là scandal khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi nhất chứ không được nổi tiếng thêm. 

 

Năm ngoái bay show ngoại liên miên, vậy bay show năm nay có “được mùa”?

 

Năm ngoái bay show rất nhiều. Thời gian lưu diễn tại hải ngoại của tôi nhiều hơn thời gian diễn ở Việt Nam. Năm nay đi ít hơn, đầu năm đến giờ “bay” được hai lần.

 

Hay hải ngoại chán giọng hát Quang Hà rồi?

 

(Cười) Lẽ ra ngày 10/6 này sẽ bay sang Mỹ nhưng phải cố lùi lại đến đầu tháng 7 để phát hành và quảng bá hai album Xa mặt cách lòngĐịnh mệnh 2. Năm ngoái, phát hành vol 4 xong là đi Mỹ, không có thời gian quảng bá ở Việt Nam nên album hơi bị…thiệt thòi.

 

Năm nay, tôi cũng có nhiều kế hoạch, dự định ở trong nước cần tiến hành như 23/6 này tôi nhận lời làm khách mời trong live show của NSƯT cải lương Thoại Mỹ. Tháng 10 tôi sẽ phát hành album 10 ca khúc về Hà Nội để đón chào 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau đó, tôi sẽ tổ chức một chương trình riêng tại Nhà hát thành phố để giới thiệu album này.

 

Không thấy tôi xuất hiện trên báo chí thì nhiều người tưởng là im ắng thôi chứ lịch diễn của tôi dầy đặc ở miền Tây, miền Trung và miền Đông. Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng 7 này tôi có một đêm diễn riêng tại Mỹ.

 

Vào website của anh, lịch diễn lúc nào cũng dầy đặc như thế thì…yêu lúc nào nhỉ?

 

(Cười) Tôi có bạn gái hơn một tuổi, đang sống tại Mỹ. Chúng tôi quen nhau khi cô ấy về Việt Nam chơi. Giờ cô ấy đang học Dược sĩ. Cô ấy không xinh nhưng có duyên. Điều đặc biệt là dù sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng cô ấy sống rất Việt Nam.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Hàn Nguyệt