Ca sĩ Tấn Minh: “Phụ nữ như ngọn lửa...”

“Con người vốn không toàn vẹn nhưng phụ nữ thì thật tuyệt vời. Họ giống như ngọn lửa, lúc hừng hực rực cháy, lúc leo lét mỏng manh”, ca sĩ Tấn Minh tâm sự.

Bốn năm ra một cái đĩa, đời sống thì không scandal, nghiệp hát thì không thay đổi phong cách, anh không thấy mình cũ mèm trên mặt báo sao?

 

Không biết mọi người cảm nhận như thế nào nhưng Tấn Minh chưa bao giờ cảm thấy mình cũ. Mình quan tâm đến việc làm và sự cống hiến. Chưa bao giờ anh chán con đường mình đã chọn. Có thể chậm chạp trước thời cuộc nhưng anh thấy hai năm cho ra một cái CD là phù hợp. Quan trọng là việc mình làm nó như thế nào thôi.

 

Nhưng vì nhiều lý do, đôi khi người ta vẫn phải đi những hướng khác con đường đã chọn  đấy thôi?

 

Tấn Minh chưa bao giờ phải đi con đường khác. Cuộc sống có lúc bình yên, có lúc sóng gió, thăng trầm. Tấn Minh đón nhận nó bình tĩnh, phân kênh rất rõ ràng. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, không cái gì đụng chạm cái gì. Ở nhà thì có thể lôi thôi một chút khi dọn dẹp nhưng đã ra đường thì phải chỉn chu và quên hết những việc ở nhà.

 

Người ta nói, bát đũa còn có khi xô huống chi là chuyện vợ chống. Anh đã bao giờ ngụy trang trước các nhà báo khi nói về gia đình mình. Sự đẹp đẽ, ấm êm ấy có khi nào khiên cưỡng?

 

Tất nhiên trong cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi chuyện nọ chuyện kia. Ai cũng sẽ có những nhược điểm nên trước khi trách người khác thì phải xem mình đã hoàn thiện chưa? Trong cuộc sống vợ chồng cần nhất là sự cảm thông và chia sẻ, thậm chí cả thay đổi bản thân. Nhưng thay đổi thì cũng chỉ một chút thôi chứ không nên thay đổi cá tính.

 

Ca sĩ Tấn Minh: “Phụ nữ như ngọn lửa...” - 1
 Bìa CD "Bức thư tình thứ ba" của ca sĩ Tấn Minh

 

Từng nghĩ rằng thay đổi theo chồng sẽ được chồng yêu hơn. Đàn bà là kho tàng cực lớn để khám phá. Nếu không còn gì để khám phá tức là chẳng còn gì thú vị nữa. Trên đời có cả tỉ người khôn ngoan, để giữ được hạnh phúc thì cả hai cần phải có cá tính...

 

Hôn nhân là sự chấm dứt đỉnh cao của sự yêu đương, người ta sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn. Vợ chồng anh thì thế nào?

 

Có thể nó đã từng đúng với người nọ, người kia nhưng với vợ chồng Tấn Minh thì không. Nghệ sĩ vốn sinh ra đã nhạy cảm, lại có cái tôi rất lớn. Nếu biết chế ngự và chân thành thì tình yêu sẽ luôn tươi mới.

 

Nhiều người nói anh yếu thế hơn vợ. Anh nghĩ thế nào về câu lệnh ông không bằng cồng bà?

 

Không có những chuyện như thế. Trong cuộc sống quan trọng nhất là tôn trọng nhau và có lòng tin. Vị trí đôi lúc có thể hoán đổi cho nhau. Anh có thể tắm cho con cái, đun nấu và giặt giũ. Còn việc lớn trong nhà, chỉ cần một người làm là người kia biết làm gì rồi. Có thể cách giải quyết không giống nhau, nhưng cùng một đích đến.

 

Ca sĩ Tấn Minh: “Phụ nữ như ngọn lửa...” - 2
Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền

 

Những năm trước, anh chưa lập gia đình có nhiều phụ nữ theo đuổi anh. Ngày 8/3 chắc anh bận rộn lắm nhỉ?

 

Là một ngày có ý nghĩa, Tấn Minh nhắn tin chúc mừng bạn bè, mua hoa và quà tặng người thân. Người yêu Thu Huyền thì sẽ là một món quà đặc biệt nhưng sẽ không bật mí đâu ... (cười)

 

Còn bây giờ khi không còn tự do nữa, ngày 8/3 đối với anh chắc cũng khác xưa nhiều lắm?

 

Chỉ hơi khác một chút thôi vẫn còn cái gì rất lãng mạn nhưng thực tế hơn. Nếu hồi yêu nhau loay hoay cả ngày trời xem nên tặng cái gì, làm cái gì để Huyền bất ngờ thì bây giờ có thể hỏi em thích cái gì để anh mua tặng. Tất nhiên, không thể thiếu một bó hoa thật đẹp. Thỉnh thoảng cũng lãng mạn lắm...

 

Anh quan niệm thế nào về một người phụ nữ hiện đại?

 

Tôi khuyến khích phụ nữ làm công tác, cống hiến cho xã hội. Chỉ có đi ra ngoài, con người mới nâng cao được sự hiểu biết. Tuy nhiên, mình là người Á Đông nên phụ nữ vẫn cần giữ chức năng đàn bà xây tổ ấm...

 

Xin cảm ơn anh!

 

Theo Đào Gia Long

VTC News

Tìm các bài hát MP3 do Tấn Minh thể hiện tại Baamboo.com

 

Video về ca sĩ Tấn Minh được tìm bởi - Baamboo.com