Ca sĩ Phương Thảo: Yêu người không yêu mình

(Dân trí) - Đã hơn một lần tôi mê đắm trong dòng chảy dân ca “Một khúc tâm tình” của Thảo. Dù chưa gặp Thảo, tôi vẫn hình dung ra nét sắc sảo, nụ cười ngọt ngào của cô ca sĩ xứ Nghệ... Gặp rồi, tôi mới khám phá hết những điều thú vị ở cô gái chuyên hát nhạc truyền thống này.

Sau cuộc thi Sao Mai năm 2003, Phương Thảo có vẻ trầm lắng hơn so với ca sĩ Ngọc Khuê, Khánh Linh, Thảo “trốn” ở đâu vậy?

 

Mình đang làm tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Công việc của mình khá bận rộn cho nên ít xuất hiện trước công chúng. Năm vừa rồi mình ra đĩa CD Phạm Phương Thảo và Một khúc tâm tình. Mình sẽ cố gắng duy trì mỗi năm ra một đĩa CD. Mình được biết Khánh Linh, Ngọc Khuê mỗi người cũng mới ra 1 đĩa thôi mà.

 

“Phạm Phương Thảo và Một khúc tâm tình” là CD khá ấn tượng. Mình đã nghe đi nghe lại nhiều lần mà không thấy chán bởi chất giọng mượt mà, sâu lắng của Phương Thảo. Mình tò mò muốn biết chủ đề của CD tiếp theo?

 

Đầu tháng 9 tới mình sẽ phát hành đĩa CD thứ hai, chủ đề về ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10. Toàn bộ ca khúc trong đó viết về người phụ nữ, ca ngợi phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình. Về phối khí sẽ là những nhạc sĩ quen thuộc như Quang Vinh, Xuân Thuỷ, Hồ Trọng Tuấn... Tuy nhiên, đó mới chỉ là dự kiến, vì có thể sẽ còn nhiều điều thay đổi.

 

Thảo có suy nghĩ gì không khi một số ca sĩ nhạc nhẹ nổi đình nổi đám, đĩa bán vèo vèo nhờ các vụ scandal hay sự nâng đỡ của ông bầu lắm của nhiều tiền?

 

Mình thấy các ca sĩ muốn nổi tiếng bằng các vụ scandal thật trơ trẽn và đáng lên án. Nếu ca sĩ được các ông bầu giúp đỡ nhờ sự đồng điệu, trong sáng thì cũng chẳng có gì  phải bàn, chỉ đáng trách khi hai bên lợi dụng, dựa dẫm nhau.

 

Nhìn Thảo bên ngoài có vẻ gầy hơn khi lên hình. Cuộc sống hiện tại của cô gái xa quê hẳn không dễ dàng gì?

 

Thảo vừa mới mổ ruột thừa cách đây mấy tuần nên cơ thể hơi mệt mỏi. Hơn nữa cuộc sống cũng lắm thứ phải suy nghĩ, đau đầu lắm. Mình sống cùng cô bạn đồng hương trong căn nhà trọ, sắp tới có lẽ mình chuyển đến nơi ở mới sống cùng em gái. Em gái mình ra ngoài này học trường Quân đội.

 

Một ca sĩ với chất giọng ngọt ngào lại duyên dáng như Phương Thảo có nhiều bạn bè và những người săn đón là lẽ thường tình. Nhưng hình như  Thảo lại không nghĩ thế?

 

Thảo là người khá “kén” bạn, không phải vì Thảo khó tính hay kênh kiệu mà Thảo không thích sự xô bồ, ồn ào. Đến chốn đông người, Thảo cảm thấy mình không hợp. Thảo chỉ chơi được với những người mình tuyệt đối tin tưởng và thích hợp với mình. Phải thừa nhận rằng Thảo là người thẳng tính, thích hay không thích Thảo sẽ phản ứng ngay. Có lẽ vì thế mà người không hiểu tính mình sẽ cho là mình khó tính. Biết tính mình, tốt nhất là Thảo tránh đến chỗ đông người.

 

Là ca sĩ luôn phải tiếp xúc và biểu diễn trước công chúng mà lại không thích chốn đông người, Thảo là có vẻ là người mâu thuẫn?

 

Có lẽ thế. Mình thích hát nhưng đến những chốn đông người như quán bar, nhà hàng là mình dị ứng. Nó cũng giống như mình luôn thích ở một mình (ngoài công việc, bên cạnh người thân) nhưng lại cảm thấy cô đơn nếu ở một mình.

 

Tôi biết từ bé Thảo đã quen tính tự lập. Gần 10 năm sống xa gia đình hẳn đã rèn cho Thảo bản lĩnh và một cá tính mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, nói như  nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” - đó là tấm lòng chia sẻ, tấm lòng tri kỷ và tấm lòng của một người tình...

 

Thảo đã yêu hơn một lần nhưng giờ thì... Thảo là người cá tính mạnh nhưng trong chuyện tình cảm lại không được mạnh mẽ như thế. Người đến với mình không phải là ít và người mình thích không phải là ít nhưng giữa thích và yêu luôn có khoảng cách. Có người mình yêu lại không yêu mình, người yêu mình thì mình lại không yêu...

 

Mỗi người ít nhiều đều có mẫu người yêu của riêng mình. Vậy mẫu người đàn ông của Thảo sẽ có dáng vẻ như thế nào?

 

Hình thức không đến nỗi tệ, đàn ông, bản lĩnh và thành đạt một chút. Liệu mình có tham lam quá?

 

Tôi không nghĩ thế. Mỗi người đều có mong muốn cho riêng mình và điều suy nghĩ của Phương Thảo là thực tế. Cảm ơn Phương Thảo về buổi trò chuyện thú vị này!

 

 

Đôi nét về ca sĩ Phạm Phương Thảo:

 

Phương Thảo sinh năm 1982 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.Thảo tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội năm 2002. Năm 2003, cô làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

 

Năm 1999 Phương Thảo đoạt giải 3 cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”. Năm 2000, 2001, 2002 cô liên tiếp giành huy chương vàng tại các Hội diễn toàn quốc chuyên nghiệp. Năm 2003 là năm gặt hái nhiều thành công của ca sĩ Phương Thảo với giải 3 Sao Mai Tiếng hát Truyền hình và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

 

 

Nguyễn Hằng