Ca sĩ Phương Thảo: “Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm”

(Dân trí) - Gặp lại cô ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai 2003 vào một buổi trưa đầy nắng. Đôi mắt vẫn đen tròn “thao thức” như xưa, riêng chất giọng khoẻ khoắn thì ngày càng đằm thắm, quyến rũ hơn. Thảo “khoe”, cô vừa làm đám cưới được vài tháng…

3 năm rồi, sau album vol 2 “Cho mẹ, cho em và cho tôi” mới thấy Thảo ra album vol 3 “Lời ru đất nước”. “Mất tích” gì mà lâu thế?

Sau album vol 2, tôi định phát hành album vol 3 vào cuối năm 2007 nhưng lỡ kế hoạch vì phải lo chuẩn bị…đám cưới. Tôi lùi ngày phát hành tới đúng dịp 30/4 - 1/5 luôn.

Hẳn đây là mối tình “sét đánh”?

(Cười) Gần như thế, quen nhau khá nhanh là yêu! Chúng tôi yêu rất nhanh. Lúc đó tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 7 tuổi, làm doanh nghiệp tại Hà Nội. Giờ, anh chuyển sang làm đại diện cho một công ty ở Sài Gòn tại Lào.

Chúng tôi quen nhau khi tôi cùng đoàn đến biểu diễn ở cơ quan của anh. Có lẽ nghĩ tôi… kiêu nên anh chạy theo, bắt tay làm quen. Yêu được khoảng hơn 2 năm thì hai đứa làm đám cưới. Chuyện tình cảm, đã thích thì... chỉ biết yêu thôi!

Thảo trước đây vẫn tự nhận mình là người lý trí trong chuyện tình cảm. Thật khó tin là “chỉ biết yêu là yêu thôi”?

Chuyện tình cảm khó nói trước được điều gì lắm. Khi nó đến rất thật, rất tự nhiên và mình đón nhận nó.

Trước đây, tôi tự đặt ra những tiêu chuẩn cho người chồng của mình: một người đàn ông ít nói, điềm đạm, không liên quan tới âm nhạc và theo đuổi con đường chính trị. Đến khi gặp anh, ở anh không có điểm gì “trùng” với tiêu chuẩn của tôi cả: anh thích hát hò, đôi khi nói hơi nhiều và làm kinh doanh.

Tính tôi và anh cũng có vài điểm khác biệt. Đôi khi anh sôi động và cuồng nhiệt quá trong âm nhạc. Đi làm về là bật đĩa karaoke, hát cả ngày. Trước kia, anh rất thích tụ tập bạn bè đi hát karaoke nhưng thấy tôi không thích nên anh chuyển sang hát ở nhà. Có lẽ, công việc của anh ngồi bàn giấy nhiều nên thích nhạc sôi động để thay đổi không khí.

Còn tôi, bởi vì tiếp xúc với âm nhạc cả ngày nên về nhà tôi chỉ thích không gian yên tĩnh. Nếu nghe, tôi chỉ nghe nhạc không lời, nhẹ nhàng…

Có một điều tôi thấy mình “lãi” hơn. Trước đây, khi chưa yêu ai, tôi không đòi hỏi lắm tới hình thức. Đến khi gặp anh, tôi thấy anh có hình thức... được.

Vận vào trường hợp của chị, có thể coi là “ghét của nào, trời trao của ấy”?

(Cười) Đúng thế!
 
Ca sĩ Phương Thảo: “Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm” - 1

Thực ra, sự “may rủi” và “duyên số” chỉ đúng phần nào trong chuyện tình cảm chứ không phải là tất cả. Hẳn là trước khi đến với ông xã bây giờ, Thảo đã bị “chinh phục” bởi tài năng và đức tính của anh ấy?

Anh ấy là người tốt bụng. Khi sống với nhau, điều tôi thấy thích nhất ở anh là sự tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác một cách chân thành.

Vợ chồng mới cưới mà phải sống trong cảnh chồng ở Lào - vợ ở Việt Nam, Thảo không sợ “xa mặt cách lòng”?

Khi lấy chồng, tôi 26 tuổi nhưng quan niệm về gia đình, vốn kinh nghiệm còn mong manh lắm. Anh đi làm bên Lào trước 2 tháng chúng tôi làm đám cưới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, hai người còn trẻ, cần phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu sự lựa chọn công việc tốt cho anh ấy thì tôi sẵn sàng đồng ý.

Cứ khoảng 1- 2 tuần anh lại về thăm gia đình. Như chị nói đấy, bây giờ tôi nghĩ lại cũng thấy tủi thân, thấy lúc trước mình đồng ý hơi “dễ dãi”. Có lần đi diễn xa một mình, về nhà không có chồng ở bên, cũng buồn…

Nhưng cuộc sống phải lúc thế này lúc thế kia, không thể lúc nào cũng theo ý mình. Giờ, bảo anh ấy về Việt Nam làm để vợ chồng gần nhau thì tôi là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân và không nghĩ cho sự phấn đấu của anh ấy.

Hỏi thật, Thảo có tin vào sự chung thuỷ của chồng không?

Như tôi đã nói, chuyện tình cảm thật khó nói trước được điều gì. Tôi đã từng chứng kiến những người ngay bên cạnh, gần gũi và luôn chia sẻ với mình. Trước, họ nói họ tin vợ (chồng) của họ lắm nhưng tự nhiên một ngày lại “đường ai nấy đi”. Tôi cũng từng biết, có những đôi ngày hôm nay còn yêu thương nhau vô cùng, ngày mai lại yêu thương vô cùng… một người khác!

Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm, luôn sẵn sàng định hướng trước rằng cho dù ngày mai không tốt đẹp như ngày hôm nay nữa, mình vẫn phải chấp nhận. Tôi chỉ có thể khẳng định, hiện tại chúng tôi đều tin và yêu thương nhau.
 
Ca sĩ Phương Thảo: “Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm” - 2

Nói như thế có thể hiểu là Thảo hoặc “bi quan” hoặc là quá “đa nghi” trong chuyện tình cảm?

Tôi không bi quan hay đa nghi, tôi chỉ thành thật và thẳng thắn mà thôi. Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng phủ một màu hồng như những xúc cảm ban đầu. Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau đã hơn 3 năm - khoảng thời gian chưa hẳn là dài nhưng cũng đủ để cảm nhận những ưu nhược điểm của nhau.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Đôi khi lúc bình yên nhất cũng là lúc sóng gió nhất. Sự bình yên luôn tiềm ẩn những sóng gió, và cuộc sống gia đình thật sự chỉ hoà hợp khi cả hai có trách nhiệm giữ gìn. Và chúng tôi luôn ý thức được điều đó.

Có rất nhiều nữ ca sĩ khi yêu, được người yêu cổ vũ, ủng hộ con đường sự nghiệp của mình nhiệt liệt nhưng cưới nhau rồi thì lại “thay lòng”, chỉ muốn vợ không quá chú ý công việc ca hát. Chị có rơi vào hoàn cảnh tương tự không?

Chồng tôi là người yêu nghệ thuật. Có lẽ anh yêu và lấy tôi cũng một phần vì điều đó. Anh luôn cổ vũ tôi phấn đấu và sẵn sàng nghe để góp ý các bài hát của vợ. Nhưng mặt khác, với các mối quan hệ công việc của mình có điều gì khiến anh phải suy nghĩ thì không vui vẻ rồi.

Đó là tâm lý chung của đàn ông. Điều quan trọng là mình phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình sao cho hợp lý. Cân bằng được giữa hạnh phúc và sự nghiệp là hướng phấn đấu lớn nhất của tôi.

Vậy kế hoạch “cân bằng” sắp tới như thế nào?

(Cười) Chị muốn nói tới chuyện con cái chứ gì? Sau khoá học hoàn thiện thanh nhạc hơn một năm tại Đại học Nghệ thuật quân đội, tôi sẽ sinh em bé luôn. Khoảng Tết năm sau sẽ xong!
 

Phạm Phương Thảo tốt nghiệp thanh nhạc tại Trường Văn hoá Nghệ thuật quân đội. Cô từng đoạt giải: Giọng hát hay Hà Nội (1999), 3 năm liên tiếp (2001, 2002, 2003) giành Huy chương vàng Hội diễn ca nhạc thanh niên, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc.

 

Năm 2003 đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô ca sĩ xứ Nghệ khi Phương Thảo được giải 3 và giải Ca sĩ được yêu thích nhất của cuộc thi Sao Mai.

 

Sau khi đạt giải 3 Sao Mai, Phương Thảo đã trình làng 3 album Phạm Phương Thảo và một khúc tâm tình (2004) và Cho mẹ, cho em và cho tôi (2005), Lời ru đất nước (2008). Với Lời ru đất nước, giọng hát của Thảo nồng nàn, sâu lắng hơn; kỹ thuật thanh nhạc vững vàng truyền cảm hơn mà vẫn giữ được cái đậm đà, trong sáng bản năng ban đầu…

 

Hiện nay, Phương Thảo thuộc quân số của Nhà hát ca múa nhạc TW và đang tiếp tục hoàn thiện đại học thanh nhạc.

 
 
Hàn Nguyệt