Ca sĩ Phương Anh: ''Sống thật chưa hẳn đã tốt''

Điều quan trọng là tìm ra nét riêng cho mình, không được ''bắt chước'' một cách kệch cỡm.

Gặp Phương Anh thật khó...

Gần Tết rồi lịch diễn của Phương Anh gần như kín hết. Sau đêm nhạc Thanh Tùng, Phương Anh chạy sô các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng... quay trở về Hà Nội lại phải tập chương trình cho nhạc sĩ Phú Quang. Mình là ca sĩ trẻ trong đêm đó, nên phải tập trung luyện tập chu đáo để khán giả cũng như nhạc sĩ hài lòng.

Nhiều sô diễn chắc giàu lắm?

Nếu trước khi thi sân chơi Sao Mai điểm hẹn tiền cát sê hát mỗi tối tình bằng trăm ngàn thì bây giờ cũng nâng lên thành... triệu rồi! Nhưng dù thế nào thì tôi luôn sống thật lòng với mọi người, dù hiểu đôi khi điều đó chưa hẳn đã tốt.

Nghĩa là đổi đời?

Đỡ khổ hơn hồi trước chút ít thôi chứ vẫn phải đi thuê nhà để ở. Đi diễn nhiều đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn vui. Bởi khi mình cảm thấy nhiều việc tức là khán giả còn yêu quý. Chứ làm ca sĩ mà lúc nào cũng nhàn rỗi, sức khoẻ thừa thì lại thấy buồn ấy chứ. (cười)

Quá ''say sưa'' với những sô diễn, nên album riêng vẫn vắng bóng?.

Sắp ra mắt rồi. Mà hai cái một lúc nhé. Oách chưa? ''Phương Anh - Sao Mai điểm hẹn'' là món quà tặng khán giả dịp Noel tới, có những ca khúc như: Ước gì, Tình 2000, Dòng sông không trở lại. Còn CD thứ 2 ''Phương Anh album1: Giấc mơ...'' giới thiệu chủ yếu những ca khúc mới do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn và Trung Kiên viết theo đơn đặt hàng của Phương Anh sẽ có mặt trên thị trường băng đĩa cuối năm nay.

Album ra mắt mà lại chọn những ca khúc gắn với các ''sao'' Mỹ Tâm, Phương Thanh, Mỹ Lệ, liều thế?

Sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, nhiều khán giả gặp Phương Anh giục: ''Làm đĩa đi, hát lại các ca khúc thể hiện ở cuộc thi Sao Mai ấy''. Thấy mọi người có vẻ thích giọng hát của Phương Anh với những ca khúc quen thuộc đó nên đã quyết định bắt tay vào làm CD tổng hợp. Mỗi người có một chất giọng và cách xử lý bài hát riêng, biết đâu nhiều người sẽ thích cách thể hiện của Phương Anh. Điều ấy có thể lắm. Vậy thì không thể nói là liều lĩnh phải không?

Nhiều người nhận xét Phương Anh bây giờ đã khác với Phương Anh hồi dự Sao Mai điểm hẹn, vậy còn ý nghĩ ''chọn một thần tượng để làm điểm tựa cho mình'' nữa không?

Phương Anh là người thẳng tính, cá tính, nhưng ít khi thay đổi. Việc chọn lựa một thần tượng, cụ thể là ca sĩ Thanh Lam để làm chuẩn cho sự nghiệp ca hát không chỉ còn tồn tại ở ý nghĩ của Phương Anh mà cả trong công việc. Điều quan trọng là tìm ra nét riêng cho mình, không được ''bắt chước'' một cách kệch cỡm.

Để có ''nét riêng'' nên phải cắt tóc ngắn?

Không phải thế. Hồi thi Sao Mai điểm hẹn mỗi tuần bị ép, sấy nhiều quá nên tóc rất sơ. Kết thúc cuộc thi Phương Anh phải nghiến răng cắt đi để nuôi lại. Ai cũng nói Phương Anh để tóc dài hợp, kết hợp với trang phục biểu diễn cũng dễ hơn.

Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang không ngại ngần tiết lộ chuyện tình cảm với báo chí, riêng bạn vẫn muốn giấu thì phải?

Phương Anh chưa có gì để tiết lộ cả. Chẳng lẽ lại chơi trò ''Cá tháng Tư'' với khán giả? Bây giờ, Phương Anh chỉ muốn tập trung tất cả cho sự nghiệp, chuyện tình cảm tạm gạt sang một bên. Còn trẻ, đã già đâu mà lo.

Nhưng mẫu người đàn ông như thế nào sẽ được bạn ''chấm''?

Thật thà, chung thuỷ và biết lo lắng cho tương lai.

Câu hỏi cuối nhé! Cuộc thi Sao Mai 2005 đang thu hút được sự quan tâm của khán giả, bạn có nhận xét gì? Ai là người gây ấn tượng đối với bạn?

Phương Anh có theo dõi được một số buổi. Việc phân định ra ba dòng nhạc của ban tổ chức ở cuộc thi năm nay rất đúng bởi dòng nhạc nhẹ đỡ bị thiệt thòi, mọi năm chỉ chú tâm vào dòng dân ca, thính phòng. Về ca sĩ, Đăng Minh gây ấn tượng cho Phương Anh, nhưng thật tiếc là cậu ấy lại bị... rớt. Nhiều người nói do cách chọn bài của Minh không tốt, Phương Anh cũng nghĩ thế.

 Theo Vietnamnet