Ca sĩ Nam Hùng tái xuất sau tin đồn nghỉ hát

(Dân trí) - Sau 2 năm im ắng, nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả nghĩ Nam Hùng đã cạn lửa với nghề. Thực ra, Nam Hùng vẫn âm thầm lao động từng ngày.

“2 năm qua, ngoài âm nhạc, tôi vẫn thử sức với nhiều công việc khác nhau. Ở mỗi công việc, tôi đều tìm thấy những thú vị riêng nhưng để thỏa mãn đam mê như ngọn lửa luôn ngùn ngụt cháy trong người thì chỉ có âm nhạc. Tôi ý thức được rằng mình sinh ra để hát và chỉ khi hát mới là chính mình”, Nam Hùng tâm sự.

Nam Hùng tái xuất làng nhạc sau tin đồn nghỉ hát

Nam Hùng tái xuất làng nhạc sau tin đồn nghỉ hát

Giọng ca điển trai vừa cho ra mắt single Người ấy sẽ quên em thôi gồm 3 ca khúc: Người ấy sẽ quên em thôi, Chỉ còn anh với nước mắt, Người lau nước mắt . Dù chỉ là single nhưng Nam Hùng đã mất hơn một năm để thực hiện. Anh cùng những người bạn thay đổi nhiều bản phối và thu âm để tìm ra những âm thanh ưng ý nhất. “Phù thủy âm nhạc” Long Halo – người anh thân thiết đã chỉ dẫn cho Nam Hùng từ những ngày Hùng bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp – chính là người hỗ trợ anh trong lần “thai nghén” đứa con tinh thần mới.

Người ấy sẽ quên em thôi là sản phẩm “hot boy” Sao Mai điểm hẹn 2012 làm trong khoảng thời gian anh có rất nhiều thay đổi về đời sống và tư duy làm nghề của mình. Anh cho rằng tài sản của một người nghệ sĩ không tính là biệt thự, xe sang mà chính là những sản phẩm âm nhạc mà họ tạo ra. Từng được biết đến như một anh chàng chịu chơi, sẵn sàng bán nhà theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Nam Hùng không tiếc khi đổ hết số tiền kiếm được trong cả năm trời cho single này.

Những ca khúc trong sản phẩm là câu chuyện của riêng Nam Hùng nhưng cũng dễ tìm sự đồng cảm từ những người đã nếm trải cảm xức yêu thương, mất mát. Vì vậy, chàng trai 25 tuổi hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Giọng ca điển trai vừa cho ra mắt single

Giọng ca điển trai vừa cho ra mắt single "Người ấy sẽ quên em thôi"

Người ấy sẽ quên em thôi là bài được anh tâm huyết nhất: Một chàng trai hết lòng trao gửi tình cảm cho một cô gái nhưng cô gái thì bị lung lay và thay đổi bởi những cán dỗ vật chất từ người khác. Khi tới với người mới giàu có, cô gái cũng không có được hạnh phúc bởi người này cũng giống chính cô, không nhận ra tình yêu chân thành mình đang có và chạy theo những thứ phù phiếm khác…

Nam Hùng hát và biết mình đam mê âm nhạc từ năm 4 tuổi. Anh thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia và thử sức mình ở Sao Mai điểm hẹn quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp cho tới bây giờ. Anh cảm thấy mình may mắn khi được tôi luyện trong một cuộc thi nghề nghiêm túc nhưng cũng tự ý thức được rằng, để hái quả ngọt cần phải chấp nhận trải qua gian nan, sóng gió.

Nam Hùng hát và biết mình đam mê âm nhạc từ năm 4 tuổi

Nam Hùng hát và biết mình đam mê âm nhạc từ năm 4 tuổi

Trả lời về việc sao không tham gia các gameshow như nhiều ca sĩ trẻ để hâm nóng tên tuổi, Hùng nói: “Sau Sao Mai điểm hẹn, tôi bắt đầu sợ cảm giác thi thố tại các cuộc thi. Hơn ai hết, tôi không mong muốn lao vào những cuộc cạnh tranh chưa lành mạnh ở các thí sinh với nhau. Nếu đó là nơi để những người đam mê âm nhạc đến để thăng hoa để cùng tạo nên một lớp nghệ sĩ mới nhiệt huyết với nghề thì tôi sẵn sàng tham gia, nhưng nếu tới để kèn cựa để diễn trước khán giả rất thân thiết nhưng đằng sau thì ghen ghét đố kỵ và dùng đủ cách nhằm hạ bệ nhau thì đó không phải nơi dành cho Hùng’.

Nam Hùng chia sẻ, sắp tới anh sẽ có nhiều dự án thú vị cũng như hướng đi mới, gây bất ngờ cho nhiều người. Anh muốn khán giả nhớ tới mình như một giọng ca trưởng thành, chững chạc, hát với những cảm xúc chín muồi.

H.T