BTV Ngọc Trinh: "Tôi không dám nhận mình đủ đầy"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Thường được nhắc đến với cụm từ "Biên tập viên giàu nhất VTV", Ngọc Trinh nói đến thời điểm hiện tại, cô không nghĩ là mình đủ đầy. Người đẹp vẫn còn "tham" nhiều thứ như tham học hỏi, tham cống hiến.

Tập 1 của chương trình The Moneyverse (Vũ trụ đồng tiền) lên sóng VTV3 chiều 29/9 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ màn tranh tài quyết liệt của các thí sinh.

Tập 1 có sự tham gia của đại diện đến từ 3 trường: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Chính sách và Phát triển. Chủ đề tập này là "Khởi nguyên thu nhập". Các thí sinh trải qua các thử thách như giải mã từ khóa, đánh giá bối cảnh kinh tế giả định...

Biên tập viên (BTV) Ngọc Trinh đảm nhận vai trò giám khảo. Ở vòng thứ 2, vì cảm thấy dễ dàng nên nữ giám khảo đề xuất "tăng độ khó". Cô nêu gợi ý cho các sinh viên: "Khi các em để cho người khác nhìn thấy lòng tham của mình, đương nhiên người khác sẽ phải tham hơn". Câu nói này đã trở thành điểm nhấn trong chương trình.

BTV Ngọc Trinh: Tôi không dám nhận mình đủ đầy - 1

BTV Ngọc Trinh trong vai trò giám khảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau khi chương trình lên sóng, Ngọc Trinh cho rằng đó là cách cô "đánh vào tâm lý" các sinh viên để cuộc thương thảo sôi động hơn, đồng thời cũng là gợi ý chiến thuật trong các cuộc thương thảo.

Khi được hỏi bản thân Ngọc Trinh còn "tham" điều gì khi cuộc sống vật chất của cô đã đủ đầy, nữ giám khảo chia sẻ: "Còn thiếu mà tham thì là tham vọng. Đủ đầy mà tham thì là tham lam. Thời điểm hiện tại tôi không nghĩ là tôi đủ đầy. Chắc cũng không ai dám nhận mình đủ đầy.

Nếu để nói tham gì nhất, thì tôi tham tìm hiểu những điều mình còn khuyết. Thay vì tham lam, tôi mong được tham gia nhiều hoạt động để có thể cống hiến nhiều hơn cho khán giả, cho giới trẻ trong khả năng và sự hiểu biết của mình".

Trước ý kiến cho rằng Ngọc Trinh "làm khó" sinh viên, nữ giám khảo nói thêm: "Nhiệm vụ của tôi khi ngồi ghế giám khảo là làm khó thí sinh mà (cười). Có câu "cái khó ló cái khôn" và trong hành trình này, cái khó giúp các bạn thể hiện được bản lĩnh, khả năng của mình.

Gen Z bây giờ không giống thế hệ trước vì các bạn có nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin, thể hiện bản thân, chứng tỏ bản lĩnh. Tôi không làm khó thì biết làm gì bây giờ?".

BTV Ngọc Trinh: Tôi không dám nhận mình đủ đầy - 2

Học viện Chính sách và Phát triển giành chiến thắng trong tập 1 (Ảnh: Ban Tổ chức).

BTV Ngọc Trinh cũng chia sẻ từ khi còn là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã đi làm, tham gia vào ê-kíp sản xuất Bản tin tài chính kinh doanh, trải qua nhiều cơ hội trở thành người bán - người mua nhưng lại chưa có tâm thế tự tin, sẵn sàng như sinh viên bây giờ.

"Tôi rất ấn tượng khi các bạn sinh viên vừa xuất hiện đã hô to tinh thần trường mình. Các bạn thể hiện ra khả năng thích nghi tốt, có thể trở thành nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp, cách thương thảo chững chạc, thuyết phục giám khảo. Sinh viên giờ đây không chỉ ngồi trên ghế nhà trường mà có những bạn đã tự mình ứng tuyển, làm việc trong những công ty tài chính lớn", Ngọc Trinh nói thêm.

Kết quả tập 1, Học viện Chính sách và Phát triển lội ngược dòng, vượt qua Đại học Kinh tế Quốc dân để trở thành đội thi chiến thắng.

The Moneyverse (Vũ trụ đồng tiền) là sân chơi về giáo dục đầu tư tài chính cá nhân cho sinh viên. Thí sinh chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 1 tỷ đồng và trở thành nhân sự tài năng của các định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam.