Bên lề Hoa hậu Việt Nam 2006

(Dân trí) - Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 đã đi được nửa chặng đường, các phần thi xác định các giải phụ cũng sắp kết thúc. Quanh các phần thi, các cuộc gặp gỡ, chuyện trò là khối chuyện… cười ra nước mắt.

Mẹ và con cùng đi thi 

Đã có quy định ngay từ đầu rằng: “Người nhà thí sinh phải tự túc về chỗ ăn nghỉ”, song nhiều bà mẹ vì thương con và vì không yên tâm nên vẫn quyết cất bước vào Vinpearl để chăm sóc cho ái nữ của mình.  

Mẹ của Cao Thanh Hằng là người có mặt bên con gái từ ngày đầu, chăm sóc cho con từng ly từng tý một. Cứ con đi đâu thì mẹ đi đó, thậm chí mỗi khi có phóng viên đến bên cạnh định phỏng vấn Hằng thì bà cũng tiến đến ngay cạnh, hỏi xem cháu ở báo gì, cháu định hỏi gì, Hằng nhà cô còn bé lắm, có biết gì đâu… Dường như, bà muốn bảo vệ con mình trước khi bước vào con đường hào quang lắm lời thị phi của dư luận. 

Khác với mẹ con Cao Thanh Hằng, mẹ con Trần Thị Hương Giang (Hải Dương) thì quấn quýt với nhau bởi lý do: “Con nó bảo, mẹ mà không đi với con thì con cũng không đi thi nữa. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai chị em gái, Giang lại là con út nên cái gì cũng mẹ. Trước khi đi, mọi người ở cơ quan tôi nói đùa rằng, khi nào con chị “báo tử” (tức là bị loại) thì phải báo cho mọi người biết… Thôi thì mình đi cho con nó vui, mà mình cũng yên lòng”.  

Ngoài ra, các người đẹp Nguyễn Thu Nga (Hải Phòng), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hải Phòng) … là những người mà đi đâu cũng có sự chăm sóc của “mẫu hậu”. Dường như trong mắt các bà mẹ, con cái mình bao giờ cũng là một đứa trẻ, và họ chỉ yên tâm khi mình tận tay chăm sóc cho chúng. 

Bảo mẫu ngủ hành lang khách sạn 

Cũng do quy định của BTC và do giá phòng của Sofitel Vinpearl… chỉ dành cho “khách Tây” (giá thấp nhất là 180 USD/phòng), nên cứ đến 9 giờ tối là thành viên của BTC đi từng phòng “khua” các bà mẹ, người nhà ra về để cho các thí sinh nghỉ ngơi, đảm bảo sức khoẻ cho công việc hôm sau.

Bên lề Hoa hậu Việt Nam 2006 - 1

Ái nữ Nguyễn Thu Nga (SBD 728, Hải Phòng) và mẹ.

Riêng các ngày 18,19,20/8 diễn ra phần thi Hoa hậu Biển và ngày quay clip giới thiệu thí sinh trong đêm chung kết đều bắt đầu từ 5h30 sáng nên từ 6 giờ chiều hôm trước, các bà mẹ đã bị yêu cầu rời phòng sớm. Mẹ của Hương Giang vì không muốn quay về đất liền, hôm sau sợ ra với con muộn nên đã xuống ngay ghế sopha ngoài hành lang khách sạn ngủ. May mà… ở đây chỉ tính tiền phòng và tiền các dịch vụ chứ không tính tiền… ngủ nhờ!

Phiền phức chuyện thẻ ra vào 

Báo chí, truyền hình và BTC được phân ra thành ba loại thẻ khác nhau. Ngày 15/8, trong phần họp báo Vòng chung kết ở Vinpearl, BTC cho biết sẽ cấp phát thẻ cho phóng viên trước khi bắt đầu các phần thi tranh giải “phụ”, song để nhận được chiếc thẻ này quả cũng thật gian nan.

Phóng viên phải có giấy giới thiệu cử đến theo dõi chương trình Hoa hậu, có giấy mới của BTC hoặc thẻ nhà báo thì mới được cấp thẻ. Cấp được thẻ rồi thì lại tiếp tục đổi thẻ… thêm 2 lần nữa, vì hai lý do: đã xuất hiện thẻ giả (theo ý kiến của Công ty Vinpearl) và ở thẻ cũ, logo của báo Tiền Phong “thấp bé, mờ nhạt” hơn so với logo của nhà tài trợ (theo ý kiến của BTC). Chỉ khổ các phóng viên đeo thẻ cũ thì không được xuống xuồng qua đảo, thẻ mới thì chờ cấp lại hơi lâu. Thật là tiến thoái lưỡng nan! 

VTV3 lấn át BTC 

Mọi phần trình diễn của thí sinh tham dự vòng chung kết đều phục vụ công việc ghi hình, ghi clip phát sóng trong các ngày 22, 23, 24, 25/8 của VTV3 nên hầu như vai trò của BTC trở nên khá mờ nhạt. Mỗi ngày như một đều có các chương trình: quay ở biển, quay ngoại cảnh, thí sinh nói lời giới thiệu bản thân… quay đi quay lại, nhưng khi phát sóng, mỗi người chỉ còn được đúng 15 giây.  

Trong một số buổi đi quay ngoại cảnh, khi trời đã sầm sập đổ mưa thì VTV3 vẫn cố gắng đi làm thêm một cảnh nữa ở Hòn Chồng, mặc cho đại diện của BTC “lấm lét” nhìn nhau: “Mưa thế này thì đi sao được” hoặc giữa trời nắng chang chang của Nha Trang, các đạo diễn vẫn yêu cầu thí sinh đi lại, cười, nói thì các thành viên của BTC cũng chỉ biết nói thầm với nhau rằng: “Khổ thân bọn trẻ quá!”. 

Shiseido là nhà tài trợ chính, báo Tiền Phong là nhà tổ chức, còn VTV3 chỉ là bảo trợ thông tin, thiết nghĩ, trong các lần sau, nên đổi thành “VTV3, đồng tổ chức” cho chính xác? 

Phương Minh