Bà Ngô Minh Hằng: “Tôi đã trao trọn trái tim, tình yêu cho “Believe Me”

Tối ngày 17/12, tại ELEGANT SUITES WESTLAKE, Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo tín Thanh Vẫn sẽ tổ chức Jewelry show mang tên “Believe Me” - show trang sức có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Bảo Tín Thanh Vân nói riêng và ngành trang sức Việt Nam nói chung.

Trước đêm diễn, Giám đốc điều hành Bảo tín Thanh Vân Ngô Minh Hằng đã “bật mí” những thông tin rất thú vị về đêm tiệc đẳng cấp này.

“Tôi là một doanh nhân mang tâm hồn nghệ sĩ”

Chào chị, sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh và chế tác đồ trang sức gia truyền, chị đã tiếp nối và phát triển sự nghiệp của cha ông để lại như thế nào? Chị có thể chia sẻ đôi chút về những khó khăn và trải nghiệm mà mình đã nếm trải? Qua những khó khăn và thách thức đó, chị đã rút ra cho mình bài học gì về sự thành công?

Trước khi sang Hà Lan du học, tôi vẫn vừa theo học Đại học ở Việt Nam và làm việc tại công ty của bố mẹ. Sau hai năm tôi cảm thấy mình cần phải ra nước ngoài để học hỏi thêm và trải nghiệm, chính vì vậy tôi quyết định nộp hồ sơ để sang Hà Lan học chuyên nghành “Quản trị Kinh doanh”. Nhiều năm sống xa gia đình, được học tập tại môi trường thân thiện, chuyên nghiệp đã cho tôi bao nhiêu kiến thức thực tế cũng như từ sách vở để tôi tự tin quay trở về tiếp tục cống hiến cho Bảo Tín Thanh Vân.

Khi trở về nước, tôi bắt đầu từ công việc bán hàng, đây thực sự là thời gian quý báu giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về vàng bạc, đá quý cũng như hiểu được tâm tư tình cảm của cán bộ công nhân viên đang công tác. Đối với tôi, thành công không chỉ đến bằng may mắn hay có sẵn con đường trải hoa hồng mà nó là cả một sự nỗ lực tự học hỏi qua bao nhiêu năm tháng.

Doanh nhân xinh đẹp, tài năng Ngô Minh Hằng – Giám đốc điều hành Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo tín Thanh Vân.
Doanh nhân xinh đẹp, tài năng Ngô Minh Hằng – Giám đốc điều hành Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo tín Thanh Vân.

Mỗi loại trang sức đều mang những vẻ đẹp và giá trị riêng của nó. Giá trị, vẻ đẹp ấy càng nhân lên nhờ sự khéo léo và tinh xảo của những người thợ lành nghề. Chị nghĩ sao về nhận định đó? Với niềm đam mê đồ trang sức nói chung và đá quý nói riêng, những chuyên gia chế tác Bảo Tín Thanh Vân đã “thổi hồn” vào những sản phẩm của mình như thế nào?

Tôi là một doanh nhân mang tâm hồn nghệ sĩ. Đối với tôi, mỗi món đồ trang sức phải là một tác phẩm nghệ thuật vì vậy chúng vô cùng cầu kỳ, đòi hỏi người chế tác ra nó cũng phải là những bàn tay vàng và óc tưởng tượng phong phú bay bổng giống tôi.

Thật may mắn và tình cờ tôi đã gặp được người đã giúp tôi hiện thực hóa những thiết kế của mình. Không chỉ giỏi về nghề, nghệ nhân kim hoàn ấy còn là một người cảm nhận về nghệ thuật, về cái đẹp rất tốt. Chúng tôi có chung một quan điểm với nghề và luôn bổ sung hỗ trợ nhau trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt là các bộ trang sức với những chi tiết tỉ mỉ bởi luôn muốn những tác phẩm nghệ thuật bằng trang sức đó phải thật hoàn hảo khi đến tay khách hàng.

Nhắc đến kim cương và đá quý là người ta nói đến những báu vật của cuộc sống. Chúng không chỉ mang lại giá trị về mặt tâm linh huyền bí mà còn thể hiện sự hòa hợp vô cùng nhiệm màu giữa con người với thiên nhiên. Là người rất “yêu” và am hiểu về đá quý và kim cương, chị có thể lý giải rõ hơn cho độc giả về vẻ đẹp tiềm ẩn của những loại trang sức đặc biệt này?

Vàng, kim cương và đá quý đều là tinh hoa của trời đất tạo thành, bởi vậy chúng dường như có linh tính... Nếu bạn yêu chúng và làm ra chúng bằng đam mê, bằng cả trái tim thì khi những tác phẩm ấy hoàn thành, chúng sẽ vô cùng sống động và hoàn mỹ. Đó là lý do mọi người yêu mến những thiết kế cũng như những trang sức Bảo Tín Thanh Vân và chẳng thể thốt lên được điều gì ngoài từ “quá đẹp và “quá chân thật”... Những cánh hoa mong manh đầy sắc màu, những chú thỏ, đàn hươu với đôi mắt lấp lánh làm mê đắm lòng người…

Ngoài ra, trang sức đá quý còn được sử dụng như một vật mang lại may mắn, chính vì thế ngày nay có rất nhiều khách hàng lựa chọn đeo trang sức đá quý theo tháng sinh, theo cung hoàng đạo bởi họ luôn tin rằng chúng sẽ là vật mang lại sự bình an, may mắn.

Bà Ngô Minh Hằng: “Tôi đã trao trọn trái tim, tình yêu cho “Believe Me”.
Bà Ngô Minh Hằng: “Tôi đã trao trọn trái tim, tình yêu cho “Believe Me”.

Tình yêu trang sức thể hiện qua “Believe Me”

Được biết, ngày 17/12, chị sẽ tổ chức một show trang sức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Bảo Tín Thanh Vân. Chị có thể “bật mí” một chút về đêm tiệc đẳng cấp này?

Để kỷ niệm 15 năm chính thức theo nghề, tôi sẽ tổ chức một show diễn với toàn bộ trang sức được thiết kế và giám sát chế tác bởi chính tôi. Cái tên “Believe Me” giống như một lời khẳng định: Bảo Tín Thanh Vân dưới sự điều hành dẫn dắt của tôi sẽ trở nên lớn mạnh và mang lại một xu hướng mới - trang sức thiết kế mang tính nghệ thuật cao.

Đêm show sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất model chuyên nghiệp sẽ trình diễn những bộ trang sức kim cương, đá quý. Phần thứ hai là những người bạn, người em thân thiết, là doanh nhân, diễn viên, người đẹp sẽ đảm nhận vai trò người mẫu thể hiện những bộ trang sức... Nhưng trên tất cả họ tham gia trình diễn với tư cách là bạn, là những người yêu mến tôi. Những tình cảm của mọi người chính là động lực để giúp tôi thêm tự tin rằng show diễn của tôi sẽ thành công!

Tình yêu thiên nhiên của chị sẽ được khắc họa một cách rất rõ nét trong “Believe Me”. Chắc chị phải có một tâm hồn lãng mạn, bay bổng lắm mới tạo nên được những tuyệt tác trang sức làm mê đắm lòng người đến vậy?

Khi còn học tập tại Hà Lan, xứ sở của muôn hoa và là nơi thanh bình nhất thế giới... dù tôi học chuyên nghành kinh tế nhưng mang đầu óc bay bổng, lãng mạn. Những ngày nghỉ hoặc những buổi chiều đi học về sớm, tôi thường đi bộ trong khi rừng nhỏ cạnh nơi tôi sống, ngắm nhìn hoa cỏ đua nhau nở, ngắm những chú chim, những bạn thú nhỏ nhẩn nha kiếm ăn, hay những đàn ngỗng trắng bơi lội quanh hồ… Tôi bắt đầu vẽ, tôi ước ao một ngày nào đó sẽ biến chúng thành những món đồ trang sức tuyệt đẹp để mọi người có thể đeo chúng.. Gần 20 năm trôi qua, tôi mới có cơ hội để thực hiện được giấc mơ của mình, tôi thật sự hạnh phúc.

Tôi đã ấp ủ được làm một show diễn trang sức từ rất lâu, bởi tôi muốn khán giả, khách hàng có thể cảm nhận được vẻ đẹp lay động trái tim của trang sức đá quý qua những thiết kế của chính tôi và bàn tay tài hoa của những người thợ chế tác được đào tạo bài bản đầy kinh nghiệm. Cũng như để mọi người có cái nhìn mới, tin tưởng Bảo Tín Thanh Vân khi tôi trở thành người chèo lái mới thay bố mẹ tiếp tục phát triển thương hiệu này. Tôi mong rằng cái tên Bảo Tín Thanh Vân cũng sẽ giống như những viên kim cương đá quý, là tinh hoa của ngành trang sức Việt Nam và sẽ mãi luôn vững bền trường tồn qua nhiều thế hệ.

Jewelry Show “Believe Me” ngoài việc được tổ chức bởi một ekip chuyên nghiệp còn quy tụ dàn sao Việt “cực khủng”. Chị có nghĩ rằng đó là những yếu tố chính tạo nên sự thành công cho chương trình này không?

Vì là show diễn đầu tiên nên tôi còn rất bỡ ngỡ trong khâu tổ chức, may mắn là tôi có những người bạn, người em hỗ trợ. Đạo diễn Quang Tú – một người em rất tài năng, đầy nhiệt huyết phụ trách toàn bộ đêm show của tôi, cùng với đó ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật đã bảo trợ thông tin cho sự kiện.

Trong show diễn này, sẽ có rất nhiều khách mời nổi tiếng như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Nghệ sỹ Vân Dung, Bảo Anh, Phương Oanh, Anh Dũng, Bình An, Hoài Vũ, Trang Cherry, Đình Tú, Ca sỹ Bằng Cường. Thêm vào đó những cô gái vàng của điện ảnh Việt Nam như: Diễn viên Lã Thanh Huyền, Hương Giang, Huyền Lizzie... sẽ sải bước trên sàn catwalk để mang thông điệp mà tôi gửi gắm lên những bộ trang sức đá quý, kim cương tới khán giả đêm show... Điều khiến tôi xúc động nhất đó là Á hậu Bản sắc Việt Phạm Hằng dù 9h tối phải ra sân bay để sang Đức thăm mẹ ốm nhưng cô ấy vẫn tới tham gia diễn để ủng hộ tinh thần cho tôi.

Với những gì đã chuẩn bị, tôi tin rằng “đứa con tinh thần Believe Me” sẽ thành công rực rỡ.

Xin cám ơn chị và chúc đêm diễn thành công như ý!

Trang Hương