Anh Thư: "Mất niềm tin là mất tất cả"

Cô người mẫu - diễn viên có hàm răng trắng muốt, đôi mắt biết cười Anh Thư hồn nhiên, không đề phòng bởi với em, hạnh phúc phải do chính sức lực và khả năng lao động của mình tạo ra.

Thư đang tham gia bộ phim truyện nhựa "Hồn Trương Ba da hàng thịt"?

Vâng, trong phim Thư đóng vai một người đẹp, chân dài. Nội dung phim hay hay không thì để khán giả đánh giá. Nhưng có một điều chắc chắn rằng đây là một bộ phim rất lạ, vai của Thư cũng rất lạ.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Dũng đã chọn Thư vì Thư đẹp và chân dài?

Dạ vâng, ở Việt Nam thì chỉ đạo diễn chọn diễn viên chứ chẳng có chuyện diễn viên được quyền chọn đạo diễn. Đây là lần đầu tiên Thư làm việc với anh Dũng nhưng chắc chắn đạo diễn chọn Thư không chỉ vì hình thức. Cùng với rất nhiều người, Thư đã phải casting rất nhiều lần, thậm chí đã phải chờ cả tháng mới có kết quả. Đây là nhân vật có tính cách rất lạ nên hình thức thôi chưa đủ.

Bộ phim quay trong thời gian gần hai tháng, ngoài nghề người mẫu, Thư còn tham gia giảng dạy các người mẫu trẻ, sắp xếp công việc thế nào?

Thư đã phải bỏ hết những công việc khác để tập trung cho vai diễn. Mỗi lần tham gia đóng phim Thư đều làm như vậy hết bởi Thư muốn hoàn toàn tập trung cho vai diễn chứ không muốn bị phân tâm. Thư không phải là diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp nên phải dồn hết tâm sức cho vai diễn. Làm sao để sau này nhìn lại mình không phải hối tiếc rằng: giá như được làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn. Thư luôn muốn làm tốt ngay từ lần đầu tiên. Tất nhiên như vậy cũng ảnh hưởng đến nghề chính của mình. Bây giờ người mẫu vơ-đét không nhiều, nhưng cũng may là làm cho công ty của ông xã nên được tạo điều kiện rất nhiều, các khách hàng cũng thông cảm nên cũng yên tâm tập trung cho vai diễn.

Thư rất yêu thích nghề diễn viên?

Thời trang là nơi đầu tiên Thư gắn bó, Thư rất yêu thời trang. Nhưng khi bước vào lĩnh vực mới thì mình cần đầu tư thời gian và công sức để sau khi kết thúc, cho dù bộ phim đó, vai diễn đó có thành công hay không mình cũng không phải tiếc nuối. Trong bộ phim Những cô gái chân dài mọi người nói rằng nó gần gũi với Thư nên Thư dễ diễn, nhưng vai trong Hồn Trương Ba da hàng thịt hoàn toàn xa lạ, không dính dáng gì đến nghề người mẫu của Thư hết. Ai làm nghệ thuật cũng tham lam và muốn thể hiện khả năng của mình. Thời trang với Thư giống như một ngôi nhà, sinh ra Thư và nuôi dưỡng Thư. Bây giờ mình đã lớn lên, đã trưởng thành, Thư cũng muốn khám phá những lĩnh vực mới.

Theo Thư, hình thức và khả năng diễn xuất của một diễn viên có tỷ lệ như thế nào?

Theo Thư, phim Hàn Quốc được nhiều người yêu thích vì trước hết họ có một dàn diễn viên đẹp, sau đó là diễn xuất rất tuyệt vời của diễn viên. Tất nhiên một bộ phim muốn thành công còn cần thêm nhiều yếu tố: kịch bản hay, đạo diễn giỏi, bối cảnh đẹp... Nhưng theo Thư, thành công của một vai diễn, 60% dành cho hình thức và 40% cho khả năng diễn xuất. Các ngôi sao điện ảnh trên thế giới điều đầu tiên mà không ai có thể phủ nhận là họ rất đẹp, sau đó mới là khả năng diễn xuất rất xuất sắc. Tất nhiên đẹp mà không biết diễn thì không bao giờ trở thành ngôi sao điện ảnh được hết.

Anh Thư có thấy mình đẹp không?

Dĩ nhiên, Thư là một người mẫu và Thư tự tin về thế mạnh ngoại hình của mình. Cũng chính vì có ngoại hình tốt nên đạo diễn mới mời mình casting để xem có diễn xuất được hay không. Nếu có ngoại hình rồi mà đạo diễn nghĩ rằng có thể đào tạo được hoặc có năng khiếu diễn xuất thì sẽ được nhận vai. Nghề diễn viên nhiều khi cũng cần có may mắn và cơ hội để tiếp xúc với nghề.

So với lần đầu tiên tham gia đóng phim, cảm giác của Thư khi nhận vai bây giờ có khác nhau nhiều không?

Thư chưa tham gia nhiều phim nên mỗi khi được tham gia vào một bộ phim, bởi vậy vai diễn nào cũng đem tới cho Thư sự háo hức hết. Thư dồn hết tất cả sức lực và tinh thần của mình vào nhân vật. Mỗi vai diễn là một sự mới mẻ, hồi hộp, mong muốn được thể hiện, hóa thân vào nhân vật đó. Ví dụ như vai diễn mới này, tuần trước là quay ngày quay đêm, phải bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, mệt lắm, vậy mà mới nghỉ có một ngày Thư đã thấy nhớ phim trường đến nôn nao rồi.

Anh Thư: "Mất niềm tin là mất tất cả"  - 1
 


Thư thấy mình có thiệt thòi hơn những diễn viên được đào tạo bài bản không?

Có nhiều chứ! Có nhiều điều mà các diễn viên được đào tạo biết mà mình không biết, ví dụ như họ đọc kịch bản và hình dung ra cảnh tiếp theo phải hành động ra sao, tay chân phải để thế nào, mắt phải nhìn vào đâu... giống như là để giữa các cảnh có khoảng đệm cho thật ngọt. Chứ như Thư, cứ hóa thân vào nhân vật, phản ứng bột phát bằng khả năng tự nhiên. Trong đầu mình nghĩ gì mình là hành động ngay tại hiện trường luôn, chứ không nghĩ trước. Bởi vậy, thường là Thư phải đọc thật kỹ kịch bản, để nhân vật phải thấm vào mình thì diễn mới có chiều sâu. Phải sống trong đời sống của nhân vật. Nhưng Thư nghĩ mình chắc chắn cần phải học hỏi nhiều.

Thư may mắn lắm đấy, gia đình luôn là "hậu phương" vững chắc!

Vâng, Thư may mắn vì có gia đình chồng luôn ủng hộ và khích lệ. Thư không có bất cứ áp lực nào trong gia đình cả. Ba má chồng thương Thư lắm. Mặc dù bận rộn lắm nhưng bất kỳ lúc nào rảnh rỗi là Thư chạy vào bếp ngay. Hai vợ chồng Thư bây giờ vẫn đi chơi, đi uống cafe, xem phim... như khi còn yêu nhau. Ông xã luôn tạo mọi điều kiện cho Thư làm việc.

Thực ra, Thư là người may mắn từ bé. Sinh ra trong một gia đình lao động bình dân, đang học lớp 12 thì ba má thất nghiệp. Gia đình có 4 anh em, Thư là út. Lúc đó nhà trường cử Thư đi thi "Giọt mực tím dễ thương" ở Nhà văn hóa Thanh Niên và Thư may mắn đoạt giải. Thư trở thành trụ cột của gia đình. Thư đi diễn, quay ca nhạc, minh họa cho các băng đĩa karaoke... Nghề người mẫu đã cho Thư cơ hội giúp đỡ gia đình và giúp chính bản thân mình. Môi trường người mẫu Hoa học đường, một nơi rất tốt, các anh chị trong câu lạc bộ đều hồn nhiên và trong sáng lắm, Thư học hỏi được rất nhiều điều.

Ông xã có thông cảm cho công việc của Thư không?

Hai vợ chồng Thư yêu nhau 4 năm, ngày nào cũng gặp nhau, thậm chí làm việc cùng nhau. Chính vì thế quá hiểu nhau rồi, cả hai đều rất tin tưởng và thông cảm công việc của nhau. Tôn trọng và tin tưởng là mấu chốt của hạnh phúc gia đình. Mất niềm tin là mất tất cả mà.

Nhưng nghề người mẫu dễ vấp ngã lắm!

Thư bị ảnh hưởng từ lối sống, văn hóa cũng như cách dạy dỗ của ba mẹ rất nhiều. Làm bất cứ cái gì Thư cũng nghĩ đến gia đình mình trước tiên. Cũng có những người ra điều kiện này điều kiện kia, nhưng trước khi làm gì, Thư luôn tự trả lời câu hỏi: Mình làm vậy có ảnh hưởng gì đến ba mẹ mình hay không? Gia đình mình là gia đình như thế nào? Thư chịu ảnh hưởng văn hóa của gia đình nhiều lắm nên Thư mới được như ngày hôm nay. 

Hỏi thật nhé, thế lấy chồng sớm có ân hận không?

Ngày Thư quyết định lấy chồng chính là ngày chiếu ra mắt bộ phim "Những cô gái chân dài". Lúc đấy, cũng phải thú nhận là Thư cũng đắn đo, dằn vặt dữ lắm, không biết lấy chồng thì có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không?! Nhưng đã dời đến 3 lần rồi nên... (cười). Lúc ấy, anh Long chồng Thư nói rằng: Em đừng có ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, còn gia đình, ba mẹ nữa. Sự nghiệp cũng quan trọng, gia đình cũng quan trọng. Và cuối cùng cũng phải đồng ý thôi. Thật lòng lúc ấy vừa cưới vừa run! Nhưng cưới rồi thì thấy thậm chí sự nghiệp không những không bị ảnh hưởng mà còn đi lên nữa. Hai vợ chồng Thư dự định năm 2007 sẽ sinh em bé. Thư thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc.

 

Theo Vietnamnet