Angelina Jolie: "Không lẽ phải gào lên: Tôi vô tội?"

Không tự dưng mà người phụ nữ gợi tình nhất thế giới này lại bị "gán tội" là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Brad Pitt và Jennifer Aniston. Những bức ảnh về "Ông, bà Smith" thân mật bên nhau trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Cả thế giới đang thắc mắc về mối quan hệ này.

Angelina đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với tờ "Today" về mối quan hệ của cô và một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, Brad Pitt.

Có chất gì đó gắn kết giữa hai người, do công việc hay do tự nhiên?

Do tự nhiên.

Cô nghĩ thế nào khi hai người làm việc với nhau, tốt cả chứ? Bởi vì tôi đã từng xem phim, có vẻ như hai người rất phù hợp ở hai "vị trí" đó?

Chúng tôi làm việc với nhau tốt một cách không ngờ, hơn những gì mà tôi nghĩ có thể. Nếu chúng tôi đã từng gặp nhau trước đó, dĩ nhiên chúng tôi còn có thể làm việc được tốt hơn. Thực sự, chúng tôi đã có những thời gian rất vui vẻ.

Cô đã nói: "Phải thân mật với người đàn ông mình cưới. Cha cha tôi đã không cho mẹ tôi cơ hội để đối xử với ông theo cách đó. Điều này khiến tôi không thể tha thứ. Tôi sẽ không dám nhìn mình trong gương nữa nếu như tôi là người đàn ông như vậy"?

Vâng, đúng rồi.

Và cô nói rất nhiều?

Vâng, và vì vậy mà tôi có cảm giác tôi không thể hấp dẫn được một người đàn ông nào, người muốn đối xử với tôi như một người vợ.

Cô có bị tổn thương không?

Chỉ một thời gian ngắn

Cô có phải là một người phụ nữ mạnh mẽ?

Tôi lớn lên trong hoàn cảnh gặp quá nhiều những nỗi đau, những chuyện không vui bởi cuộc sống tình cảm xung quanh. Những cái đó không gây tổn thương tới tôi. Nó bao trùm tuổi thơ của tôi, gây cho tôi những ảnh hưởng sâu sắc. Nhưng, tất cả những cái đó không thể khuất phục được tôi. Rồi mới đây, có quá nhiều chuyện đã xảy ra...!

Chúng tôi đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau, có những bức ảnh tuyệt vời. Tôi biết mình sẽ bị làm phiền. Nhưng tôi không đọc những tin đồn đó. Bất kỳ ai có ý kiến gì về cuộc sống tình yêu, gia đình tôi đều chưa đủ để là "cơn lốc" cuốn được tôi đi.

Vậy tại sao cô không nói rõ ràng ngay bây giờ mà lại để cho mọi người liên tục nói về nó như vậy?

Tôi không bao giờ cố ý gây ra những chuyện nặng nề...

Tại sao cô không tuyên bố chính thức, như thế sẽ chẳng có ống kính camera nào "chĩa" vào cô?

Không phải vấn đề đó. Tôi có thể đặt đến một ngàn lời tuyên bố ngay bây giờ, nhưng không xảy ra điều này. Bởi vì nó chẳng giải quyết được điều gì.

Vậy thì mọi người sẽ vẫn...?

Họ sẽ vẫn nói bất kỳ những gì mà họ muốn. Được thôi mà. Và cuộc sống của tôi thì vẫn cứ tiếp diễn, tôi cần quan tâm tới cuộc sống của tôi hơn. Vì vậy, tôi có cần bảo vệ mình là một người phụ nữ trong sạch? Chắc không cần. Tôi biết tôi là ai mà.

Tôi thừa nhận với cô rằng đó không phải là một trò kinh doanh, nhưng cô không dễ dàng mà tránh khỏi đám paparazzi đâu?

Không, họ sẽ không thể làm được gì.

Cô không chỉ nghĩ là cô có thể. Cô còn nghĩ họ sẽ sợ cô chứ?

Họ sợ tôi?

Họ sẽ "lùng sục" cô ở khắp mọi nơi.

Anh biết đấy. Tôi đã từng đi nghỉ tại Pakistan vào tháng trước. Lẽ ra họ nên có những bức ảnh chụp tôi tại đó. Nhưng lại không có. Tôi vừa trở về New York sau một tháng. Và tới giờ, họ mới bắt đầu "ùn ùn" kéo đến chỗ tôi.

Tất cả những bức hình mà paparazzi "chộp" được, họ có thể nhận được tới nửa triệu đôla. Đó là những tấm hình cô và Brad tại bãi biển Châu Phi. Ý tôi là thật điên khùng, cô nghĩ sao về điều này?

Chính anh là người mua nó đấy thôi.

Tôi không mua.

Nhưng thực tế là như vậy. Chắc chắn rồi, tại sao anh ta lại không nhận được nửa triệu đô la nhỉ. Ngày đó là ngày nên nhớ mãi, tôi đã cùng con trai xây lâu đài cát trên bãi biển. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau. Tôi sẽ luôn khắc sâu nó.

Vậy cô có thể nói mọi người nên nghĩ về chuyện đó thế nào?

Tôi không có bất kỳ câu trả lời nào về những gì mà mọi người cứ xoáy vào. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, không thể mua bất kỳ một tin tức đáng tin cậy nào từ báo chí, đặc biệt là những tờ báo "lá cải". Tất cả những gì chính xác về tôi, tôi sẽ cung cấp cho những tờ báo lớn, đáng tin cậy. Tôi đang làm hết mình vì gia đình, để cho con tôi được hạnh phúc. Những tin đồn đó không thể làm lung lay được tôi bởi nó chẳng là gì.


Theo Thu Trang
Netmode/Today