Á hậu Trịnh Kim Chi: Không biết tránh, sẽ rất dễ sập “bẫy”

(Dân trí) - “Khi gặp những lời đề nghị “khiếm nhã”, tôi không phản ứng bằng cách “xù lông” mà uyển chuyển, nhẹ nhàng tìm đường “thoát” một cách lịch sự, và làm cho họ hiểu rằng, tôi không phải là đối tượng họ nên tìm người khác”, người đẹp Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Chị đã sang Mỹ, và gần như vắng bóng nghệ thuật suốt 2 năm. Có phải vì trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, đã “hạn hẹp” hoạt động nghệ thuật của chị?

 

Nếu nói hạn hẹp, không hẳn là như vậy. Nhưng là một người phụ nữ, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hy sinh cho gia đình. Tôi là một phụ nữ quan niệm gia đình rất quan trọng như bao người phụ nữ Việt Nam khác. Khi có chồng phải có thời gian dành cho chồng, con, chăm sóc cho mái ấm của mình. Tôi cũng không là một ngoại lệ.

 

Lúc con tôi 3 tuổi, chồng tôi đang ở Mỹ, còn tôi và con vẫn ở Việt Nam. Tôi sang bên Mỹ, muốn có thời gian gần gũi chăm sóc chồng, cũng như muốn cho con có điều kiện tiếp cận môi trường mới.

 

Vậy chị đã nhập quốc tịch Mỹ?

 

Không, cả gia đình của tôi chỉ có tôi là người vẫn có quốc tịch Việt Nam thôi. Tôi không muốn nhập quốc tịch Mỹ, tôi chỉ thích đi du lịch một thời gian, rồi lại về Việt Nam sinh sống. Nhiều người cứ nghĩ tôi là Việt kiều, tôi là Việt Nam hoàn toàn đấy! (Cười).

 

Thời gian sống ở Mỹ, chị ít hoạt động nghệ thuật, chị có cảm thấy nhớ nghề không, vì người nghệ sĩ không sống trong môi trường nghệ thuật một ngày là chịu không nổi?

 

Thời gian đầu tôi diễn rất nhiều, diễn ca nhạc, làm MC. Nhưng chừng nửa năm, vợ chồng tôi không có thời gian chăm con, phải gửi con ở nhà trẻ. Tôi không muốn điều đó và đã tạm không hoạt động nghệ thuật nữa, dành thời gian cho con. Trong thời gian này, tuy có phần nhớ nghề, nhưng tôi có niềm vui là đã có thể quán xuyến được cho gia đình, biết thêm nhiều thứ như nấu ăn, thêu thùa, làm được những việc rất… phụ nữ mà từ xưa đến giờ mình ít quan tâm và chưa bao giờ làm.

 

Và chị đã quay về Việt Nam, nguyên do nào?

 

Tôi và chồng đều muốn về Việt Nam làm ăn và sinh sống ở đây. Vả lại, nếu ở Mỹ, tôi sợ con tôi sẽ nói tiếng Việt không rành. Nền giáo dục ở Mỹ khác hẳn Việt Nam, luôn dạy con trẻ có tính tự lập, mà tính tự lập sẽ vô tình làm con cái xa ba mẹ. Tôi không muốn như thế. Sau hai năm, tôi và chồng quyết định mang con về Việt Nam, để cháu có điều kiện quen dần văn hóa bên này. Hàng ngày, tôi đưa cháu đến một nhà trẻ bình thường, như bao trẻ em khác.

 

Á hậu Trịnh Kim Chi: Không biết tránh, sẽ rất dễ sập “bẫy” - 1
 

 

Vậy là niềm đam mê nghệ thuật có dịp bùng phát trở lại, sau 2 năm ngủ yên. Bằng chứng là chị tham gia rất nhiều bộ phim, kịch?

 

(Cười) Có thể nói là vậy. Tôi đóng 6 bộ phim: Thám tử tư, Thiên đường tình yêu, Tình yêu pha lê, Cô gái xấu xí, Khi người ta đẹp, Một ngày không có em. Riêng phim Một ngày không có em, tôi đóng chung với anh Quyền Linh, báo chí gặp tôi cứ hỏi. Tại sao cứ phỏng vấn tôi là hỏi đến anh ấy, hay ngược lại, rất nhàm chán. Chúng tôi hiện là bạn bè tốt của nhau, đều có hạnh phúc riêng, mọi việc ngày trước đã là quá khứ hết rồi.

 

Hiện tại tôi đang diễn các vở kịch: Kẻ quấy rối, Số đỏ, Bà sui gia hai đám cưới…ở sân khấu kịch Phú Nhuận.

 

Xa sân khấu, phim trường một thời gian dài, chị có cảm thấy bỡ ngỡ, “cứng” trong trong nét diễn?

 

Tôi không bỡ ngỡ hay “cứng” trong diễn xuất. Hai năm bên chồng con, sống trọn vẹn vai trò của một người vợ, người mẹ, không hoạt động nghệ thuật, tôi có thời gian xem rất nhiều phim, xem người khác diễn. Tôi đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, trong nét diễn của tôi bây giờ sẽ tinh tế, sâu lắng và chín muồi hơn.

 

Nhìn chị, dù đang là một người vợ, một người mẹ, nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân của một Á hậu ngày nào, từ vóc dáng đến gương mặt. Chị có dự định sẽ vẫn bước lên các sân khấu thời trang, với vai trò một người mẫu?

 

Tôi chưa nghĩ là mình sẽ quay lại sàn catwalk. Tôi không còn hứng thú. Ngày còn trẻ, tôi thấy thời trang là một cái gì đó rất hấp dẫn, giống như thời hát ở nhóm Tứ ca ngẫu nhiên, tôi có thể bỏ ăn, bỏ ngủ để tập hát ngày đêm. Bây giờ mà tập như thế, tôi không làm được. Tôi không còn nhiệt huyết, lãng tử cho nghề người mẫu thời trang nữa. Hiện tại, niềm đam mê lớn nhất của tôi là phim ảnh và  kịch. Mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, người ta sẽ có một niềm đam mê, suy nghĩ khác nhau. Tính tôi, những gì tôi thích tôi mới làm, không thích tôi không làm.

 

Á hậu Trịnh Kim Chi: Không biết tránh, sẽ rất dễ sập “bẫy” - 2
 Trịnh Kim Chi và con gái

 

Chị vừa mới mở một spa, dường như chị muốn "lấn sân" sang kinh doanh?

 

Tôi ở Gò Vấp, một quận xa trung tâm thành phố, nên không có một spa nào. Mỗi lần tôi về Việt Nam, muốn thư giãn, chăm sóc sắc đẹp một tý, phải chạy ra tới trung tâm, xa quá.

 

Mẹ tôi là một chuyên viên trang điểm hóa trang có những bí quyết hóa trang truyền thống. Ước muốn của mẹ tôi là muốn truyền những kinh nghiệm ấy lại cho thế hệ sau.

 

Tôi nghĩ: Tại sao mình không mở một spa, vừa mở lớp dạy trang điểm cô dâu và hóa trang, tạo điều kiện cho mẹ thực hiện mơ ước, vừa chăm sóc sắc đẹp cho mình, vừa kinh doanh? Vậy là tôi và chồng đã bàn bạc nhau, mở một spa (số 15/8 Lê Hoàng Phái, phường 17, Gò Vấp- PV), giá cả phải chăng, để mọi tầng lớp phụ nữ, từ sang trọng, cho đến bình dân có thể tự tin bước vào.

 

Một Trịnh Kim Chi ngày nay, khác gì so với trước kia?

 

Khác nhau à? Bản chất, tính tình không khác gì mấy. Chỉ khác trong suy nghĩ thôi. Ngày xưa còn một mình dĩ nhiên là vô tư, không lo nghĩ gì. Bây giờ có chồng con sẽ chín chắn trong suy nghĩ với nhiều lo toan “cơm áo gạo tiền”, lo cho tương lai hơn. (Cười ).

 

Chị là một người đẹp không có tai tiếng. Chị có thể nói về điều đó?

 

Trong nghệ thuật có rất nhiều cám dỗ và nhiều cái “bẫy” đang giăng sẵn, nếu không biết tránh sẽ dễ sập.

 

Một số diễn viên trẻ mới vào nghề có nhiều ước mơ về ánh hào quang phía trước, luôn muốn những ước mơ mau chóng thành hiện thực, nếu không tỉnh táo không biết giữ mình sẽ rất dễ bị cuốn theo, rồi sập bẫy.

 

Có rất nhiều nghệ sĩ sống tốt và cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng vẫn có một số người làm chuyện không hay, gây cho công chúng có cách nhìn thiếu thiện cảm đối với giới nghệ thuật.

 

Á hậu Trịnh Kim Chi: Không biết tránh, sẽ rất dễ sập “bẫy” - 3

 

Chị đã bao giờ nhận được một lời đề nghị “khiếm nhã”?

 

Không riêng gì tôi mà có rất nhiều người rơi vào trường hợp này, nhất là những người có tên tuổi. Ăn thua là mình có tỉnh táo và thông minh hay không.

 

Khi gặp những lời đề nghị “khiếm nhã” tôi không phản ứng bằng cách “xù lông” mà uyển chuyển, nhẹ nhàng, tìm đường “thoát” một cách lịch sự và làm cho họ hiểu rằng tôi không phải là đối tượng, họ nên tìm người khác. Nhẹ nhàng nhưng rất cứng rắn!

 

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Lê Ngọc Dương Cầm