Á hậu Thuỵ Vân: Chọn “hào quang của một gia đình hạnh phúc”

Lên xe hoa trong lặng lẽ khiến công chúng ngỡ ngàng nhưng đối với Thụy Vân, cô Á hậu lại tin tưởng đó là quyết định quan trọng nhất và được chuẩn bị kỹ càng nhất. Câu chuyện dưới đây xoay quanh cuộc sống vợ chồng son mà Thụy Vân tự hào “làm dâu không khó”.

Chọn cuộc sống của một công chức nhà nước, rồi bất ngờ quyết định lấy chồng khi tuổi đời còn khá trẻ. Dường như Thụy Vân không mặn mà với ánh hào quang của người nổi tiếng?

 

Vâng, vì Vân nghĩ rằng ánh hào quang của showbiz không thể sáng mãi, còn hào quang của cuộc sống thành công là gia đình, bạn bè và công việc... sẽ luôn thay nhau toả sáng. Vậy không ý nghĩa gì mình cứ theo đuổi một ánh hào quang mà biết chắc là nó sẽ sớm lụi tàn.

 

Có danh hiệu trong một cuộc thi lớn và đang có chỗ đứng nhất định nhưng với quyết định lên xe hoa sớm, phải chăng Thụy Vân là cô gái trẻ có tư tưởng khá truyền thống?

 

Vân chỉ nghĩ như một cô gái bình thường, mình đã đến tuổi để lập gia đình và sẵn sàng xây dựng gia đình nhỏ đó. Có gia đình đâu có nghĩa là mọi cơ hội đã khép lại và mình không thể tỏa sáng.
 
Á hậu Thuỵ Vân: Chọn “hào quang của một gia đình hạnh phúc” - 1
Á hậu Thụy Vân cho hay, cô may mắn có được sự ủng hộ và cảm thông của chồng.

 

Vậy trước ngày lên xe hoa, hai chữ “gia đình” có điểm gì hấp dẫn vẫy gọi cô Á hậu duyên dáng từ bỏ tất cả cuộc sống thoái mái?

 

Với người nổi tiếng thì có nhiều “kiểu hào quang” lắm nhưng Vân chọn “hào quang của một gia đình hạnh phúc” để sưởi ấm cho mình.

 

Chị thấy ai có thể xa hai chữ “gia đình” mà sống hạnh phúc không? Là một người phụ nữ, Vân cũng mong có một gia đình nhỏ, có con cái để mình chờ đợi hy vọng vào tương lai của chúng, để thấy “hình ảnh” của mình trong các con.

 

Cuộc sống gia đình hiện tại có giống như một gia đình trong giấc mơ của bạn khi còn độc thân không?

 

Vân không mơ mộng vào những điều không tưởng, Vân đã chủ động xây dựng gia đình nhỏ theo cách sống của mình, của chồng mình vì thế không nói là “cuộc sống trong mơ” nhưng Vân có một cuộc sống “hài lòng”.

 

Thụy Vân sinh năm 1986, Á hậu Việt Nam năm 2008, hiện là MC của một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Chồng cô là Cao Hoàng, sinh năm 1978, gặp Thụy Vân khi cô làm MC cho bản tin Tài chính, trước khi cô thi Hoa hậu Việt Nam.

 

Hôn lễ của Thụy Vân diễn ra ấm cúng tối 26/11/2010 tại khách sạn Hilton Hà Nội. Cô dâu Thụy Vân rạng ngời, tay trong tay cùng người đàn ông của mình bước vào lễ thành hôn. 

Hai vợ chồng Vân đã về sống cùng nhau hay vẫn chịu cảnh vợ chồng Ngâu?

 

Ai cũng có công việc bận rộn cả, Vân cũng hay phải đi công tác nên vợ chồng đôi khi cũng phải xa nhau. Anh nhà Vân luôn cố gắng cạnh vợ mỗi khi có thể, còn công việc thì đúng là chẳng biết làm sao.

 

Câu chuyện tình yêu của Vân và ông xã khá đẹp, giờ về sống dưới một mái nhà anh ấy còn lãng mạn như ngày chinh phục bạn?

 

Thụy Vân mới lấy chồng được vài tháng thôi, cuộc sống vợ chồng son vẫn ngọt ngào như vậy (cười).

 

Là Á hậu chắc chắn là phải đẹp rồi, nhưng nếu như đẹp mà không khéo thì sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Khi làm dâu Vân có bị áp lực này không?

 

Vân thì không nghĩ rằng “đẹp và khéo” lại có mối quan hệ gần nhau, “đẹp thì đi với thông minh”, còn “khéo léo thì đi với biết cách cư xử”. Vân không bị áp lực nhiều vì gia đình chồng Vân bố mẹ tâm lý lắm. Mỗi lần về quê, bố mẹ còn thương chiều hơn con trai chứ. Vân không khéo lắm nhưng Vân biết sống thật và cố gắng để bố mẹ thông cảm cho những khiếm khuyết của mình.

 

Hai cụ cũng tự hào về Vân nhưng thương thì nhiều hơn, vì con dâu vất vả nhiều với công viêc. Lần nào Vân về quê với bố mẹ là lại được mẹ chồng mua nhiều món ăn ngon đãi (cười).

 

Ông xã có giúp Vân chia sẻ vai trò làm dâu của vợ nhiều không?

 

Chắc chắn phải có rồi, đặc biệt là mặt tinh thần, luôn động viên Vân cố gắng.
 
Á hậu Thuỵ Vân: Chọn “hào quang của một gia đình hạnh phúc” - 2
Thụy Vân tâm sự, cô hài lòng với những gì mình đang có.

 

Chia sẻ một chút nhé, điều gì ở người bạn đời khiến Thuỵ Vân yêu thương và khâm phục?

 

Là ý chí “dám nói dám làm”.

 

Vân trẻ, đẹp, thông minh và đã có cho mình một gia đình riêng... tất cả những điều đó có khiến Vân nghĩ mình là người may mắn?

 

Bên cạnh sự may mắn, Vân nghĩ là do sự cố gắng của mỗi người và mong mỏi của người đó với cuộc sống để tìm điểm dừng thích hợp. Có thể thời điểm hiện tại quả là Vân nghĩ mình cũng may mắn nhưng thời gian còn dài lắm, cuộc sống vẫn đợi mình phía trước mà (cười).

 

Cuộc sống gia đình có cản trở sự nghiệp của Vân nhiều không và hỏi thật bạn có cảm thấy mình bị “rớt hạng” chút nào trong thế giới của những người nổi tiếng?

 

Chia sẻ thật thì Vân không biết thế nào là “rớt hạng” nhưng Vân biết mình ở đâu và đang đạt được thứ hạng gì.

 

Sau một thời gian im bặt trước giới truyền thông và những người quan tâm đến mình, lúc này Thụy Vân đang nghĩ gì?

 

Vân muốn gửi lời cảm ơn những người bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ Thụy Vân. Vân tin rằng với mỗi người gia đình là điều thiêng liêng và quan trọng nhất, xin được chia sẻ điều đó với tất cả các bạn.

 

Cảm ơn Thụy Vân và chúc chị hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ của mình!
 
 

 

 

Theo Megafun