3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn

Hương Hồ

(Dân trí) - Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 Oanh Yến từng làm mẹ đơn thân, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa viên mãn bên chồng Ấn Độ.

Hoa hậu Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay) khi đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Diệu Hoa sinh ra trong gia đình tri thức danh giá, đúng chuẩn "cành vàng lá ngọc". Chị biết 5 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái, được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" năm 2006.

3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn - 1

Hoa hậu Diệu Hoa (Ảnh: Tư liệu).

Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn 1 năm sau đó. Hoa hậu từng cho biết, khi mới gặp chồng, cô đã biết đây là người mình muốn gắn bó cả đời. Khi mới quen nhau, vợ chồng chị giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau này, hoa hậu học thêm tiếng Ấn, còn anh học tiếng Việt.

Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, vợ chồng Diệu Hoa vẫn gắn kết như thuở ban đầu. Họ có 3 người con học giỏi, ngoan ngoãn là Diệu My, Diệu Ly và Hoàng Phi.

Dù bận rộn, hoa hậu và chồng thống nhất quan điểm đặt gia đình lên trên hết, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành. Hiện, con gái đầu Diệu My và con trai út Hoàng Phi của hoa hậu đều ở New York (Mỹ), còn con gái thứ hai Diệu Ly đang làm việc tại Singapore.

3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn - 2

Hoa hậu Diệu Hoa chụp cùng chồng và các con dịp Tết năm ngoái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người thường nói "hồng nhan bạc phận", song điều này dường như không đúng với Diệu Hoa. Chị từng kể khi được trao danh hiệu hoa hậu, chị đã nghĩ đó là dấu hiệu tốt lành, cho chị nhiều thuận lợi trong công việc và giao tiếp hàng ngày.

"Lẽ tất nhiên, sắc đẹp không phải là tất cả. Khi trò chuyện vui vẻ với bạn bè hoặc khi bàn bạc, thương thảo về kinh doanh, một người có thể gây cảm tình ban đầu cho người đối thoại bằng khuôn mặt, vóc dáng nhưng sau đó, sức hấp dẫn, thuyết phục lại là ở tâm hồn, tri thức, vốn hiểu biết và phông văn hóa của bạn.

Có thể nói, tôi không gặp điều gì phiền toái, ngược lại có người nói chính danh hiệu hoa hậu đã tạo cơ hội để tôi và ông xã gặp nhau", Diệu Hoa cho hay.

Nói về cuộc sống hiện tại, Diệu Hoa bày tỏ, chị bằng lòng với những gì đang có. "Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, người ta có biết bao điều mơ ước... Nhưng đối với tôi, hai yếu tố chủ yếu và gắn bó hữu cơ là sự nghiệp và gia đình.

Tôi dồn mọi sự cố gắng cho hai mặt đó và hy vọng đây luôn là những điểm son của mình. Vợ chồng tôi cùng làm kinh doanh, tập trung trí lực để công việc đạt hiệu quả cao, đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình. Gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn sẽ giúp vợ chồng tôi yên tâm và làm cho công việc ngày càng khởi sắc", Hoa hậu Diệu Hoa nói.

Hoa hậu Oanh Yến

Oanh Yến sinh năm 1986, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines năm 2015. Cô được công chúng biết đến là "hoa hậu đông con nhất Việt Nam".

Năm 2014, cô tuyên bố làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con trai, song không tiết lộ danh tính cha của các con. Năm 2015, Oanh Yến quen doanh nhân Tân Long.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019, Oanh Yến cho biết khi quen chồng doanh nhân, cô mới 19 tuổi nhưng 10 năm sau anh mới nhắn tin bắt chuyện.

3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn - 3

Oanh Yến và các con về lại TPHCM sống từ đầu năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự xuất hiện của nam doanh nhân ở thời điểm Oanh Yến gặp nhiều khó khăn, tổn thương về tinh thần đã khiến cô cảm động.

"Tôi xem anh như vị cứu tinh, xuất hiện đúng thời điểm tôi bế tắc và hết mực chăm lo cuộc sống mẹ con tôi", hoa hậu từng nói.

Hai người có với nhau 4 người con nhưng chưa tổ chức đám cưới. Lý giải về điều này, Oanh Yến cho biết, đám cưới chỉ là hình thức chứ chẳng ai gắn bó bằng tờ giấy. Danh phận hay cưới xin, mình đều có thể làm được nhưng hạnh phúc thật sự mới khó kiếm tìm.

Nhiều năm gắn bó, Oanh Yến biết ơn doanh nhân Tân Long vì chăm lo đầy đủ cho mẹ con cô, không phân biệt con chung, con riêng. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, hoa hậu thường gọi doanh nhân là "bạn trai" mà không phải "chồng".

Cô giải thích: "Tôi chưa kết hôn với ai dù đã có 6 người con. Tôi cũng chưa xưng hô "vợ, chồng" với bạn trai bao giờ. Chúng tôi hoặc là xưng tên, hoặc xưng ba - mẹ. Không biết vì sao nhưng tôi thấy… ngại. Tôi vốn không phải người khéo léo, không thích thảo mai, giả tạo".

Tháng 4/2020, sau khi sinh con thứ sáu, Oanh Yến quyết định triệt sản vì không muốn áp lực. Cô chia sẻ với truyền thông: "Mỗi lần sinh con, tôi phải bán một căn nhà, giờ số nhà của tôi còn ít, không nhiều như trước. Tôi nghĩ nếu sinh thêm nữa, tình cảnh sẽ khó khăn, thậm chí nguy hiểm".

Cũng thời điểm này, khi bùng dịch Covid-19, cô cùng các con rời TPHCM về Đồng Nai sinh sống. Oanh Yến cũng rao bán biệt thự hơn 100 tỷ đồng được chồng tặng năm 2019.

Lúc đó, nhịp sống mỗi ngày của hoa hậu gắn với việc chăm sóc vườn rau, ao cá, các loại gia cầm. Cô hiếm khi rời trang trại mà tự sản xuất, thu hoạch mọi thứ. "Sáng dậy, tôi cho gà vịt, bồ câu ăn còn quản gia đi hái lá cây, nấu trà, nước vối cho cả nhà uống. Tôi chủ yếu ăn rau củ quả sạch, ăn cá chứ không ăn thịt", cô kể.

3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn - 4
Oanh Yến làm vườn hồi tháng 8/2023 (Ảnh: Quang Ninh).

Nhận mảnh đất khô cằn, khó làm nông nghiệp, người dân xung quanh thường nói cô là "khùng" nhưng với hoa hậu, việc tự xới sỏi đá lên để trồng cây là điều khiến cô tự hào. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô nói có thể "bán hết tài sản để nuôi trang trại".

Từng tâm đắc với trang trại rộng 10ha là thế nhưng từ đầu năm nay, cô quyết định đưa các con trở lại TPHCM. Sau 6 tháng về phố, mẹ con Oanh Yến phải tá túc tại nhà bạn ở Thủ Đức. Nhìn lại thời gian "bỏ phố về quê", Oanh Yến nói hối hận. Do theo đuổi lý tưởng riêng, cô khiến các con vất vả theo mình.

"Tôi vốn thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh nên sống ở trang trại không thấy khổ, nhưng các con lại khác. Gia đình nội, ngoại hai bên đều không ai muốn tôi và con vất vả nhưng vì tôi muốn xây dựng dự án nông nghiệp thuận tự nhiên nên kéo các con khổ cùng.

Tôi thấy có lỗi với các con, vì tôi mà đôi lúc các con cũng bị thương hại. Vì lý tưởng của tôi, các con trở nên thiếu thốn so với những gì các con đáng được hưởng. Do đó, tôi phải thay đổi", hoa hậu bộc bạch.

Hiện Oanh Yến đang lo thủ tục cho các con trở lại trường quốc tế. Thời gian qua, cô và bạn trai lo kinh tế, tìm cách bán các bất động sản để các con có điều kiện học hành tốt hơn. Gia đình hai bên cũng hỗ trợ tiền hàng tháng giúp cô nuôi con.

Tuy nhiên, Oanh Yến khẳng định vẫn đi con đường làm nông. "Thăng trầm cuộc sống khiến trái tim tôi tan vỡ. Tôi tự hòa mình với thiên nhiên để được chữa lành. Hành trình tôi đi thiếu sự ủng hộ nên đôi lúc tôi có chút chạnh lòng. Nhưng đến hôm nay, tôi không hối hận về quyết định này", cô từng nói với phóng viên Dân trí.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Jennifer Phạm tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985, giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, cuối năm 2011, Jennifer Phạm được doanh nhân Đức Hải cầu hôn. Người đẹp lên xe hoa lần 2 vào 1 năm sau đó.

12 năm chung sống, hoa hậu và chồng doanh nhân có 3 người con, được công chúng ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn. Cô từng cho biết bản thân được ông xã hỗ trợ nhiều trong chăm sóc các con và làm việc nhà.

"Tôi từng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh ấy có thể thay tã và pha sữa cho con. Anh bảo, ngày xưa anh có thời gian chăm em trai nên đã quen với việc đó", Jennifer Phạm kể.

3 hoa hậu Việt sinh nhiều con: Người triệt sản, người hôn nhân viên mãn - 5
Jennifer Phạm và ông xã trong một sự kiện (Ảnh: Vũ Toàn).

Khi được gọi là "hoa hậu sinh nhiều con", người đẹp nói: "Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất nên tôi không để ý đến những điều người khác nói gì về mình".

Jennifer Phạm cũng cho biết, cô được mẹ chồng ủng hộ, tin tưởng những gì mình làm. Mẹ yêu thương cô như con ruột, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Những lần cô sinh con, bà luôn sắp xếp công việc để dành trọn thời gian bên cô.

Người đẹp chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Mẹ từng làm những điều khiến tôi xúc động. Tôi đã nghĩ, ngoài người mẹ sinh mình ra, thật khó có ai yêu thương và chăm sóc mình đến vậy".

Về cuộc sống hiện tại, Jennifer Phạm nói bản thân thấy hài lòng. Cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tự tay chăm sóc gia đình. Hoa hậu sợ câu "hồng nhan bạc phận" và mong "phước hạnh của bản thân có thể cứu vớt mình khỏi quy luật khắt khe đó".