Trẻ hỏi nhiều có tốt không?

“Khuyến khích bé dạn dĩ, dạy bé biết cách đặt câu hỏi hay giáo dục con theo kiểu thụ động, bảo gì nghe nấy cho an toàn?” - Câu hỏi của chị Vân An (báo PN 3/4) - đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các bậc phụ huynh.

 

Anh Minh Hoàng (TP. Đà Nẵng)Tôi không hiểu sao chị Vân An lại phân vân việc “hạn chế hay khuyến khích con hỏi”. Dĩ nhiên là phải khuyến khích rồi. Vì khi bé biết đặt câu hỏi, nghĩa là bé đang lớn lên từng ngày không chỉ về hình dáng mà cả phát triển trí não. Theo tôi, việc trẻ con đặt câu hỏi vừa là đặc tính của độ tuổi, vừa là nhu cầu để khám phá, học hỏi. Bé nhà tôi rất hay hỏi, bất kỳ cái gì cháu cũng thắc mắc, thậm chí một thắc mắc còn được lặp đi lặp lại nhiều lần, với nhiều người khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích bé. Vì hỏi là học. Muốn học thì phải hỏi.

 

Đúng là, nếu bé hỏi quá nhiều hoặc hỏi khó, thì cô giáo không đủ thời gian để chỉ trả lời cho mỗi con gái tôi được, còn việc dạy các bé khác nữa. Tuy nhiên, không vì lý do này mà phụ huynh “hùa” với nhà trường hạn chế khả năng khám phá, học hỏi của trẻ. Theo tôi, chị nên dành thời gian trò chuyện và bàn luận với cô giáo để giải quyết sự việc này, việc đánh yếu hạnh kiểm vì bé hỏi nhiều chẳng khác nào tự thiêu rụi chất xám tương lai của đất nước.

 

 

 

Trẻ hỏi nhiều có tốt không?  - 1

 

 

Chị Hồng Nga (Q.2, TP.HCM): Tôi thật ngạc nhiên về cách đánh giá học trò như thế. Ở phương Tây, nếu bạn không hề thắc mắc vấn đề gì trong lớp, mọi người sẽ nghĩ bạn là con số không, bạn không tư duy nên không biết hỏi cái gì. Cả đại học, trung học, tiểu học hay các lớp nhỏ hơn cũng vậy, mọi người được khuyến khích và tự do đặt câu hỏi

 

Do có thời gian dài sống và học tại Úc, một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến đề cao tính tự lập cho học sinh, tôi nhận thấy gia đình và xã hội luôn quan tâm và coi trọng việc khuyến khích trẻ đặt câu hỏi. Theo họ, đây là cách giúp trẻ chủ động khám phá, tìm hiểu vấn đề, qua đó trẻ có thể rèn luyện khả năng tư duy, tự tin, năng động, dạn dĩ.
 
Ở các nước phát triển, cha mẹ thường hay hỏi con mình học được cái gì trong lớp,  hôm nay đi học có hỏi gì không. Họ quan tâm quá trình bé học hơn là kết quả đạt được. Điều này hoàn toàn khác với cách giáo dục ở Việt Nam, phụ huynh luôn hỏi con mình hôm nay ở trường ăn gì, có bị cô la, được điểm 10 nào không…
 
Ở xã hội phương Tây, người ta xem mối quan hệ thầy trò như bạn bè. Thầy cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn còn lại học sinh chủ động tìm hiểu, đặt vấn đề để thầy trả lời. Trong khi đó,  người Việt Nam lại luôn theo cách một chiều - thầy vừa là người dạy vừa là người đặt câu hỏi cho trò. Đó là lý do tại sao trẻ Việt ít hỏi và thụ động hơn trẻ phương Tây. Dĩ nhiên, điều này không phải lỗi của các em mà chính là cách giáo dục thụ động của gia đình và nhà trường đã làm cho các bé không phát huy được khả năng tư duy nội tại, vốn cần được vun đắp ngay từ nhỏ. Nếu cô giáo không hiểu được việc trẻ đặt câu hỏi quan trọng như thế nào, thì theo tôi, chị Vân An nên đổi trường khác tốt hơn để con mình không bị hạn chế khả năng khám phá.

 

Chị Thùy Anh (Quận 1, TPHCM): Tôi nghĩ chị Vân An nên hạn chế việc con mình hỏi và “quấy” như thế trong lớp. Hãy thử nghĩ xem nếu trẻ con nào cũng nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi và nhiều “trò” khám phá, lớp học có giữ được kỷ luật và sự trật tự nữa hay không? Theo tôi, trước tiên trẻ con phải học cách vâng lời, ngoan ngoãn rồi mới học thêm được điều gì thì học. Chị Vân An nên biết mình muốn gì: Hoặc vẫn tiếp tục nuôi dạy con như cũ để con bị đánh giá là cá biệt, bị vào sổ đen, hoặc dạy bé có trật tự, biết vâng lời, ít hỏi đi để trở thành bé ngoan, hạnh kiểm tốt. Theo tôi, ở độ tuổi này, chỉ cần con khỏe mạnh, vui chơi, biết nghe lời là tốt rồi, chứ bé đâu cần phải học gì sớm cho “rối” cả lớp học, lại khiến cô bực bội và phụ huynh bị “mắng vốn” nữa .
 

Hãy cùng chia sẻ ý kiến bằng cách gửi thư về diễn đàn “Mẹ ơi! Tại sao?” do báo PNTP tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Dutch Lady Gold - năng lượng cho não của bé.

Thư về địa chỉ email: meoitaisao@dutchladygold.com.vn hoặc địa chỉ: Chương trình “Mẹ ơi! Tại sao?”, Công ty Dutch Lady Việt Nam, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Các bài được đăng sẽ nhận 1 phần quà là 2 hộp sữa Dutch Lady Gold 400gr.