Thứ 2, 28/09/2009Đổi mới từ gốc cách dạy trẻTôi hiện đang học tại Đức, mới đây khi đọc những bài viết ở nhà về thực trạng đi học của các bé lớp 1, tôi đã nhớ lại mình cũng từng trải qua giai đoạn đó, và nếu được nói lên ý kiến của mình thì đúng là chưa phù hợp.
Thứ 5, 24/09/2009Chia sẻ “bí quyết” dạy trẻ học lớp 1 Thứ 4, 23/09/2009“Con ơi! Bố cũng sợ cô giáo lắm...” Thứ 4, 23/09/2009Làm sao các bé lớp 1 phải khổ thế? Thứ 3, 22/09/2009Cơn khủng hoảng vào lớp 1
Thứ 2, 21/09/2009Lời cảnh báo từ chất lượng giáo dục lớp 1Hễ cứ hỏi cháu nhỏ nào học lớp 1 cũng thấy chúng nói sợ cô lắm. Cháu không học trước nên không viết chính tả được, thế là cô lấy thuớc đánh thật đau vào tay. Hôm sau cháu đau không viết được. Vậy mà cô vẫn bắt về chép lại bài, 4 trang giấy.
Thứ 7, 19/09/2009Nỗi lòng người cha có con sau 3 tuần vào lớp 1Theo dõi cả tuần, hôm nào cháu về nhà cũng có gương mặt ỉu xìu và rất mệt mỏi. Chiều tối qua cháu lại chìa bàn tay ra kể, “hôm nay cô đánh con…”