Thứ 5, 12/05/2016“Ế” đầu ra, sao vẫn cố bước chân vào giảng đường?Sức học bình thường nhưng ngay từ hồi mới vào cấp 3, đứa cháu ruột của tôi đã có suy nghĩ là sau này nhất định phải đi học đại học. Có học đại học thì mới có cơ hội mở mặt với đời và để cho bố mẹ được mở lòng với thiên hạ.
Thứ 2, 09/05/2016“Vỡ giấc mộng” đại học nhưng không có nghĩa là không học! Chủ nhật, 10/04/2016Cử nhân đi giúp việc, phụ hồ: Thức tỉnh “ảo mộng” bằng cấp! Thứ 7, 26/03/2016Cử nhân “đổi đời” từ công việc bảo vệ, giúp việc Thứ 5, 10/03/2016Làm thêm không chỉ để kiếm tiền
Thứ 4, 09/03/2016Đừng sợ thất nghiệp mà không họcThời gian qua, tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng gia tăng, nhiều cử nhân đại học phải xếp bằng để đi làm công nhân hoặc làm những ngành, nghề khác với chuyên ngành được đào tạo...
Thứ 4, 09/03/2016Làm việc và cống hiến là điều quá đỗi xa vời?Tấm bằng đại học hiện đang bị nhiều cử nhân “xếp xó”. Áp lực công việc, nề nếp tập thể, ảo tưởng về bản thân cùng nhiều ràng buộc vô hình với công việc chẳng có sức hấp dẫn gì với các cử nhân quen được nuông chiều, quen được cung phụng và quen ăn chơi.
Thứ 3, 08/03/2016Cử nhân đi giúp việc, phụ hồ: Lãng phí nhưng còn hơn làm biếngViệc cử nhân đi giúp việc, phụ hồ… kiếm sống không thể nói là không lãng phí, nhất là ở góc độ đào tạo. Thế nhưng đã khó khăn mà còn làm biếng thì sẽ càng lãng phí hơn.
Thứ 2, 07/03/2016Thất nghiệp, cử nhân vẫn sống ung dung?!Thất nghiệp, không việc làm nhưng không ít cử nhân vẫn sống ung dung bởi có nguồn “viện trợ” từ bố mẹ. Được bao bọc thái quá họ lại càng kén việc và càng dễ thất nghiệp.
Thứ 5, 03/03/2016Cử nhân “ém” bằng, đi xin việc phổ thôngTrường đời không như trường học, nhiều cử nhân tốt nghiệp gập ghềnh trên con đường tìm việc đúng chuyên môn buộc phải xoay đủ việc để sống sót. Nhiều cử còn phải giấu bằng cấp để dễ xin việc hơn.
Thứ 4, 02/03/2016Nằm dài chờ việc hay đi làm móng, chạy xe ôm, bán nước, trông xe?Tình trạng treo bằng chờ việc của cử nhân khiến cho rất nhiều phụ huynh, học sinh ngán ngẩm và lo nghĩ về một tương lai u ám khi trót đầu tư một đống tiền của cho việc học hành. Cha mẹ “đau đầu cùng con thảo luận tìm ra đáp số cho bài toán việc làm ngay từ khi các em vừa tốt nghiệp THPT.
Thứ 3, 01/03/2016Cử nhân, thạc sĩ… đi làm nghề giúp việc gia đìnhTrải qua một vài nơi làm việc mà tình hình ngày càng tệ, Thùy Trang, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quyết “thử sức” với nghề giúp việc gia đình. Chỉ sau vài ngày đăng tin, cô nhận được hàng chục cuộc gọi mời làm việc.