Thứ 4, 27/02/2013Chê bai và khen ngợiKhi học trong nước, cô học trò tự nhận mình rất kém, tự ti. Nhưng khi sang nước bạn, em trở nên mạnh dạn, tiến bộ bất ngờ…Điều khác biệt với cô học trò là ở nước ngoài, em không còn sợ làm sai hay bị ám ảnh bởi những lời chê bai, trách mắng.
Thứ 6, 22/02/2013Giờ ngoại ngữ và cửa sổ Thứ 5, 21/02/2013Lễ khai giảng ở Đức Thứ 5, 21/02/2013Từ chuyện lớp trưởng ở Đức, nghĩ về Việt Nam… Thứ 4, 20/02/2013Chuyện “lớp trưởng” của con trẻ ở nước Đức
Thứ 5, 27/12/2012Bài luận điểm 1Cô là sinh viên ưu tú, trên mọi mặt: học tập, ngoại ngữ, hạnh kiểm… đều xuất sắc nên được xét đi học ở nước ngoài trong chương trình hợp tác giáo dục. Kết quả đầu tiên khi sang học ở trường bạn của cô nữ sinh ưu tú ấy là bài luận điểm 1.
Thứ 4, 28/11/2012Mảnh vườn của cậu bé 8 tuổiTừ nhỏ, khi vừa bập bẹ biết viết biết đọc, cậu bé đã được người mẹ cho một mảnh vườn sát ngôi nhà đang ở. Trong độ tuổi đó, cậu bé cũng không nghĩ mình là “chủ sở hữu” của mảnh đất ấy.
Thứ 3, 27/11/2012Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu(Dân trí) -Phần Lan là nước đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu được công bố bởi công ty giáo dục Pearson, tiếp đó là Hàn Quốc. Bảng xếp hạng này kết hợp các kết quả của các cuộc thi quốc tế và các dữ liệu như tỷ lệ tốt nghiệp từ năm 2006 đến năm 2010.
Thứ 7, 15/05/2010Ngôi trường đào tạo 19 thủ tướng nước AnhTính đến nay, Trường Eton College (thành phố Eton, hạt Berkshire, đông nam nước Anh) đã đào tạo ra 19 thủ tướng của nước Anh. Tân Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã từng học Trường Eton.
Thứ 2, 12/04/2010Tại sao học sinh Phần Lan học giỏi nhất thế giới?Thứ hạng của các trường học ở Phần Lan lúc nào cũng ở hàng đầu của bảng xếp hạng thế giới, nhưng học sinh Phần Lan lại có số lượng tiết học ít nhất trong số các nước phát triển.
Thứ 6, 17/04/2009“Thật đáng buồn cho cách dạy của chúng ta...”Tại nước Mỹ, khi xảy ra nguy hiểm, các thầy cô giáo bao giờ cũng khuyên răn học trò rời xa ngay nơi đó và hướng dẫn chúng rất tường tận cách tránh né...
Thứ 4, 15/04/2009Các em giỏi quá!“Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!”...