Yên Bái: Cô gái khiến dân mạng thót tim khi leo lên máy xúc "săn" mây

Hồng Anh

(Dân trí) - Nhìn những hình ảnh săn mây thót tim, có người cho rằng đó là hình ảnh cắt ghép. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, những hình ảnh nói trên được chụp tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Mùa đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc được nhiều du khách mệnh danh là mùa săn mây. Trên các hội nhóm về du lịch, nhiều người đã chia sẻ những bộ ảnh săn mây huyền ảo ở những địa điểm hoang sơ, hùng vĩ.

Mới đây, một bộ ảnh săn mây ở Yên Bái nhận được chú ý của dư luận. Cô gái trong bức ảnh tạo dáng trên chiếc máy xúc. Phía sau là biển mây trắng bồng bềnh nổi bật trên nền trời xanh biếc.

Yên Bái: Cô gái khiến dân mạng thót tim khi leo lên máy xúc săn mây - 1

Hình ảnh khiến nhiều người trầm trồ (Ảnh: NVCC).

Nhân vật chính trong tấm hình táo bạo ngồi và đứng trên đầu máng xúc để tận hưởng biển mây và ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa núi rừng.

Kèm theo bài chia sẻ, cô gái ghi thêm dòng trạng thái: "Đây không phải là Tà Xùa. Đây là một điểm săn mây hoàn toàn mới ở Yên Bái…. Săn mây kiểu mới, nhưng lưu ý mọi người không nên học theo".

Nhìn cách tạo dáng thót tim của cô gái, cộng đồng mạng nảy ra những tranh cãi trái chiều. Nhiều người bình luận, cô gái cố tình tạo dáng nguy hiểm để được nổi tiếng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những hình ảnh nói trên được chụp tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Cô gái trong các bức ảnh là Hà Thị Hoài Thu (28 tuổi, quê ở Văn Chấn, Yên Bái). Thu vốn là một hướng dẫn viên tự do, sinh sống ở Trạm Tấu. Thời gian gần đây, cô thường xuyên đưa khách đi săn mây, khám phá các địa điểm đẹp ở xã Làng Nhì.

Sáng 31/12/2023, trên đường đưa du khách di chuyển từ khu cắm trại ở Phình Hồ lên xã Làng Nhì, cô tình cờ gặp một chiếc máy xúc.

"Lúc đó vừa hay trời nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh, tôi nảy ra ý định nhờ du khách đi cùng chụp một số hình ảnh độc, lạ với máy xúc để chia sẻ lên mạng xã hội nhằm quảng bá cho điểm săn mây mới này ở Trạm Tấu", Thu cho hay.

Yên Bái: Cô gái khiến dân mạng thót tim khi leo lên máy xúc săn mây - 2

Điểm săn mây và ngắm hoàng hôn ở Đở Chua, Làng Nhì (Ảnh: NVCC).

Theo Hoài Thu, nhìn trong ảnh, nhiều người sẽ nghĩ cô đứng rất cheo leo và nguy hiểm. Song thực tế, khu vực cô chụp ảnh là một khoảng đất trống bằng phẳng. Người thợ chỉ nâng cao phần máng xúc lên khoảng 2-3m. Bức ảnh trông cao vút là do góc chụp hất từ dưới lên.

"Rất nhiều bức ảnh ở mỏm cá heo hay các mỏm đá nếu nhìn qua rất nguy hiểm nhưng thực tế thì rất an toàn. Người chụp muốn tạo ấn tượng nên lựa chọn góc chụp độc đáo. Bức ảnh của tôi cũng không phải ngoại lệ", nữ hướng dẫn viên này nói.

Cô cũng nhấn mạnh, mục đích chính của mình là nhằm quảng bá điểm đến giúp phát triển du lịch địa phương chứ không nhằm tạo ra tranh cãi hay hướng dẫn cách chụp ảnh phản cảm. Cô hiểu, với du lịch sinh thái, khám phá yếu tố an toàn của du khách luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong quá trình chụp ảnh cho du khách, cô cũng luôn khuyên du khách tạo dáng trong điều kiện an toàn.

Chia sẻ thêm về địa điểm mình thực hiện bộ hình, cô gái trẻ cho biết, mấy năm nay, khách du lịch bắt đầu đổ về Trạm Tấu săn mây.

Các vị trí săn mây tại đây đẹp không kém gì Tà Xùa (Sơn La). Mùa mây đẹp nhất là từ cuối thu đến mùa đông. Tại Làng Nhì, hầu như ngày nắng ráo nào cũng có biển mây.

Ngoài săn mây vào buổi sáng, du khách đến đây có thể lưu giữ lại những bức hình lung linh vào thời khắc hoàng hôn.

Yên Bái: Cô gái khiến dân mạng thót tim khi leo lên máy xúc săn mây - 3

Biển mây thường xuyên xuất hiện ở Làng Nhì (Ảnh: NVCC).

Theo Hoài Thu, xã Làng Nhì có nhiều điểm du lịch tiềm năng. Nơi đây giống như một cầu nối du lịch.

Sau khi săn mây tại Phình Hồ, du khách sẽ di chuyển lên xã vùng cao này để khám phá thác Háng Đề Chơ - nơi được mệnh danh là "tứ đại tử địa" của vùng núi rừng Tây Bắc.

Thác nằm sâu trong bản làng hoang sơ, trong bản làng có nhiều chè shan tuyết cổ thụ. Đi từ Háng Đề Chơ lên hướng trung tâm Trạm Tấu, chỉ cần dừng chân ở điểm bất kỳ là đã chụp được những bộ ảnh đẹp với mây. Từ trung tâm Trạm Tấu đi thêm 40km nữa, du khách sẽ đến Tà Xùa, Bắc Yên (Sơn La) - một điểm săn mây nổi tiếng ở miền Bắc.