Vì đâu dân công sở "ngại" nghỉ hè?

Từ ngày đi làm, đa số dân công sở đều phải ngậm ngùi nhìn kì nghỉ hè trôi vào quên lãng. Đâu là lí do khiến hai từ “nghỉ hè” biến mất khỏi từ điển của họ?

1. Deadline dí lấy đâu ra thời gian du hí?
Đó là câu nói cửa miệng của dân công sở khi được bạn bè rủ đi nghỉ hè. Như cô bạn Huỳnh Hằng (nhân viên truyền thông, 24 tuổi) cho biết: “Thấy bạn bè post ảnh check in ở resort này, khoe bikini ở vùng biển nọ, mình cũng ghen tị lắm chứ. Nhưng khổ nỗi công việc thì chất cao như núi, thời gian để ngủ còn không có huống chi nghỉ hè”. Chia sẻ của Hằng là tâm trạng chung của hầu hết các bạn trẻ văn phòng, trách nhiệm với công việc chính là lí do khiến họ không thể lên đường.

Deadline và khối lượng công việc chất đống luôn là nỗi ám ảnh dân công sở.
Deadline và khối lượng công việc chất đống luôn là nỗi ám ảnh dân công sở.

2. Nghỉ hè đã là chuyện xưa như trái đất

Với dân công sở nghỉ hè là từ chỉ dành để nhắc về thời học sinh. Thời mà sau tiếng trống bế giảng thì cả một mùa bung xõa sẽ mở ra, sách vở gác lại nhường chỗ cho những trò vui và những chuyến đi bất tận. Còn bây giờ, ở tuổi này, họ chỉ cho phép mình gác việc khi deadline được hoàn thành hoặc dự án đã vơi đi. Họ đã ”lỡ hẹn” với mùa hè từ lúc bước chân ra khỏi trường.

Bao nhiêu mùa hè vui tươi đã bị bạn “quên lãng”?
Bao nhiêu mùa hè vui tươi đã bị bạn “quên lãng”?

3. Không có bạn đồng hành hợp cạ

“Mình ít khi đi du lịch một mình vì sẽ không có ai chụp cho những tấm hình diễn sâu đăng facebook hay ít nhất cũng phải có người để cùng bày những trò quẩy tung nóc nhà thì chuyến đi mới vui chứ!” – Vũ Trung Trang (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ. Quả thật, du lịch mà phải ăn một mình, uống một mình, ngắm cảnh một mình và đặc biệt là không có người để chụp hình lung linh cho thì chuyến đi đã vơi bớt một nửa niềm vui.

Niềm vui nhân đôi khi nghỉ hè cùng “bạn thân”
Niềm vui nhân đôi khi nghỉ hè cùng “bạn thân”

4. Tài chính không cho phép để có một mùa hè đúng điệu

Không dễ gì được nghỉ hè, nên với dân công sở đã nghỉ hè là phải đi nơi nào thật xa, thật đẹp và thật lạ. Chẳng hạn, thay vì chỉ dạo bộ trên bãi biển để ngắm cảnh và chụp tám trăm tấm hình ảo diệu, họ muốn… vi vu giữa biển bằng du thuyền mới chất. Nhưng sự thật, những chuyến đi đúng điệu luôn kèm theo chi phí không hề “dễ chịu”, nhất là những bạn trẻ vừa bước chân vào cuộc sống văn phòng.

Vi vu mùa hè với biển bằng du thuyền khiến bạn khác biệt hơn
Vi vu mùa hè với biển bằng du thuyền khiến bạn khác biệt hơn

Tất cả những lí do trên khiến cho dân công sở rất “ngại” nghỉ hè hoặc thậm chí quên luôn sự tồn tại của 2 từ “nghỉ hè”. Nhưng hãy cứ yên tâm, nếu biết cách, dù việc nhiều hoặc thời gian thiếu, tiền rủng rỉnh hay quá ít, bạn vẫn có thể tìm lại kì nghỉ hè trong truyền thuyết. Chỉ cần lên một kế hoạch thật oách để có thể đánh bay những rào cản trên. Đồng thời tự tạo cho mình cơ hội nghỉ hè bằng cách nở nụ cười thật tươi, diện một bộ cánh thật đẹp cùng với “đơn xin nghỉ hè” trên tay và bước tới, đặt lên bàn sếp. Kì nghỉ hè trong mơ chắc chắn sẽ thuộc về bạn. Còn chần chừ gì mà không cùng 7Up tạo ngay cho mình “đơn xin nghỉ hè” thật cool để sếp chỉ có thể gật đầu cái rụp nào!

Vì đâu dân công sở "ngại" nghỉ hè? - 5

CÙNG 7UP NỘP “ĐƠN XIN NGHỈ HÈ” NGAY THÔI!

Đã đi làm không có nghĩa là không còn khái niệm “nghỉ hè”, mùa hè của bạn vẫn rực rỡ vẫy gọi phía trước đó đấy thôi, dù công việc có áp lực, deadline có cuồng quay thì bạn cũng đừng để mùa hè của mình bị “đánh cắp” nhé! Hãy nhanh tay truy câp website www.my7up.vn và cùng 7Up viết cho mình một lá đơn xin nghỉ hè thật cool, thật độc đáo để “thay lời muốn nói” gửi đến sếp rồi xách balo lên và đi nghỉ ngay lập tức thôi nào!