Vẻ đẹp nao lòng ở nơi từng xảy ra thảm họa lớn nhất Nhật Bản

Loan Tô

(Dân trí) - Từng là tỉnh xảy ra thảm họa khiến 20.000 người dân thiệt mạng chỉ trong một ngày, đến nay Fukushima đã hồi phục, trở thành điểm thu hút du lịch nổi tiếng thế giới.

Ngày 14/3/20211, một trận động đất 9 độ đã tạo nên sóng thần cao 40m nhấn chìm miền Đông Bắc của Nhật Bản, khiến 20.000 người dân thiệt mạng. Ngay sau đó, lõi nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nóng chảy, dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Nhanh chóng, Chính phủ Nhật Bản đã phải sơ tán hàng chục nghìn hộ gia đình ra khỏi khu vực.

Đến nay, đã 13 năm kể từ thảm họa kép xảy ra, nó vẫn mãi là nỗi đau lớn nhất suốt hơn 140 năm sau Chiến tranh thế giới thứ 2 tại Nhật Bản. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường, Chính phủ và người dân đã hồi phục mạnh mẽ từ đống hoang tàn.

Sau hơn 10 năm, dịch vụ đường sắt đã khôi phục, các cửa hiệu, nhà hàng và người dân đã quay về vùng đất trên.

Vẻ đẹp nao lòng ở nơi từng xảy ra thảm họa lớn nhất Nhật Bản - 1

Sau thảm hoa, Fukushima đã dần hồi phục một cách mạnh mẽ (Ảnh: Nhị Đặng).

Vừa qua, trong hoạt động tái thiết du lịch Nhật Bản, bà Tsuchiya Shinako - Bộ trưởng Tái thiết, một lần nữa kêu gọi giới thiệu tỉnh Fukushima đến với người dân Việt Nam. 

Vị Bộ trưởng này cho biết, hiện nay, bên cạnh cảnh quan 4 mùa, thiên nhiên trù phú, Fukushima nổi tiếng về hải sản với chất lượng đứng thứ 3 trên thế giới. Đặc biệt, những món sashimi từ vùng đất này luôn gây hấp dẫn về độ tươi ngon.

"Fukushima còn được xem là "vương quốc trái cây" do sự đa dạng và phát triển với nhiều loại trái cây nổi tiếng như đào, táo, lê… Ngoài ra, người dân Fukushima có các phong tục, tập quán đặc biệt, ví như tục đập rượu để chào đón Tết nguyên đán tại đất nước Việt Nam", bà Tsuchiya Shinako nói thêm.

Vẻ đẹp nao lòng ở nơi từng xảy ra thảm họa lớn nhất Nhật Bản - 2

Bộ trưởng Tái thiết chia sẻ sự phát triển du lịch là điểm mạnh của tỉnh Fukushima trong thời gian sắp tới (Ảnh: Loan Tô).

Là người từng đặt chân trải nghiệm vùng Fukushima, travel blogger Nhị Đặng cho biết, cô ấn tượng nhất vào mùa đông tại tỉnh. Những bông tuyết phủ trắng xóa những ngôi nhà gỗ cũ khiến cô gái trẻ không thể nào quên được. Đặc biệt, người dân tại đây tiếp đãi khách du lịch vô cùng nồng hậu.

"Tôi đã được ăn bát mì trường thọ nóng hổi. Và thay vì chúng tôi dùng đũa, người dân đã thay bằng một cọng hành ba-rô để gắp mì. Nó vừa hòa quyện nước dùng, vừa thể hiện tinh thần thưởng thức đồ ăn của người Nhật khiến đó mãi là trải nghiệm tuyệt vời", nữ travel blogger chia sẻ.

Vẻ đẹp nao lòng ở nơi từng xảy ra thảm họa lớn nhất Nhật Bản - 3

Khung cảnh tuyết trắng xóa phủ trên những ngôi nhà cổ khiến du khách nao lòng (Ảnh: Nhị Đặng).

Trong tương lai, Fukushima muốn thu hút, phát triển du lịch ra toàn thế giới. Và Việt Nam - một quốc gia từng chung tay giúp đỡ sau thảm họa, luôn là thị trường tiềm năng mà Nhật Bản mong được tiếp đón.