Vẻ đẹp "lạnh sống lưng" của những vùng đất bị lãng quên

(Dân trí) - Vì những lý do khác nhau, một vài vùng đất trên thế giới bị con người bỏ hoang không ai sinh sống. Những vùng đất chết dần đi vào quên lãng, mang vẻ đẹp kỳ lạ những vẫn khiến người xem thấy rợn mình.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Thành phố Sanzhi thuộc vùng ngoại ô của thủ đô Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc từng được thi công vào năm 1978 để biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng theo mô hình đĩa bay. Tuy nhiên, ngay từ khi xây dựng, có quá nhiều tai nạn chết người xảy ra khiến nhiều người cho rằng, đây là "vùng đất ma ám". Nó từng bị bỏ hoang từ năm 1980 và chưa đón bất cứ vị khách du lịch nào tới thăm.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Pripyat là một thành phố bị bỏ hoang ở khu vực hẻo lánh ở phía bắc Ukraina. Đây là nơi cư trú của hàng ngàn người cho tới năm 1986, khi thảm họa hạt nhân xảy ra biến nơi đây thành "vùng đất tử thần". 29 năm trôi qua, không còn ai sinh sống tại đây nữa. Cảnh tượng tiêu điều của vùng đất chết khiến nhiều người "rợn tóc gáy".

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Lâu đài Chateau Miranda, ở thành phố Celsius, Vương quốc Bỉ, đã được xây dựng bởi các quý tộc Pháp chạy trốn cuộc cách mạng 1789. Nơi đây từng trở thành trại trẻ mồ côi trong thế chiến thứ 2. Kể từ năm 1980, nó bị bỏ hoang. Vẻ đẹp ma mị ám ảnh của Miranda là nguồn cảm hứng của những người ưa thích mạo hiểm.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Thị trấn Bodie, California, Mỹ từng là khu vực khai thác vàng có nhịp sống sôi động với hơn 50.000 người sinh sống. Kể từ sau trận hỏa hoạn lớn xảy ra, thị trấn trở thành vùng đất chết hoang tàn. Không còn ai lui tới Bodi nữa khiến nơi đây càng u ám, rùng rợn hơn qua nhiều câu chuyện thêu dệt của con người.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

 Vẻ đẹp của một ngôi làng chài bị bỏ hoang trên đảo Shengshan thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Để thuận tiện chi việc làm ăn, cưa dân trong làng đã chuyển hết về đất liền sinh sống. Kể từ đó, làng chài bị bỏ hoang với những mái tường phủ kín rêu xanh.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Hòn đảo Hashima biệt lập ngoài đại dương bị bỏ hoang của Nhật Bản được ví như "thiên đường không người".

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Nhà ga trung tâm Cavernous ở Detroit, Michigan, Mỹ được xây dựng từ năm 1913 nhưng rồi không được con người sử dụng và đi vào quá khứ.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của những vùng đất bị lãng quên

Thành phố Pyramiden, Na Uy từng là nơi sinh sống của cộng đồng người Nga để khai thác than. Đến thập niên 90, khi than khan hiếm, công ty khai thác đóng cửa khiến cộng đồng dân cư cũng rời bỏ nơi đây chuyển tới nơi khác. Đến nay, thành phố không một bóng người.

Một lâu đài bị bỏ hoang ở Pháp.
Một lâu đài bị bỏ hoang ở Pháp.

Thị trấn cổ bị chôn vùi dưới nước ở Tây An, Trung Quốc.
Thị trấn cổ bị chôn vùi dưới nước ở Tây An, Trung Quốc.

Việt Hà
Tổng hợp