Vào "căn nhà ma ám", chàng trai lên cơn đau tim rồi tử vong vì quá sợ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù được chữa trị khẩn cấp nhưng nạn nhân đã không qua khỏi sau khi lên cơn đau tim.

Một cậu bé 16 tuổi đã chết vì lên cơn đau tim sau khi tới thăm "ngôi nhà ma ám" cùng một người bạn. Theo truyền thông địa phương, có thể do quá sợ hãi nên cậu bé đã gặp nạn.

Sự cố xảy ra tại một ngôi nhà nằm ở điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng tại thành phố Bentong, bang Pahang, Malaysia, hôm 1/12 vừa qua. Theo lời kể của người bạn, nạn nhân sau khi bước vào căn nhà đã gục xuống rồi ngất xỉu ngay sau đó.

Vào "căn nhà ma ám", chàng trai lên cơn đau tim rồi tử vong vì quá sợ

Đoạn video dài khoảng 3 phút ghi cảnh cậu bé được đưa khỏi ngôi nhà trong tình trạng bất tỉnh, thu hút hơn 240.000 lượt xem trên mạng xã hội. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng nạn nhân không phản ứng.

Vào căn nhà ma ám, chàng trai lên cơn đau tim rồi tử vong vì quá sợ - 1
Nạn nhân không qua khỏi sau khi lên cơn đau tim đột ngột (Ảnh: The Sun).

Cảnh sát trưởng thành phố Bentong, ông Zaiham Mohd Kahar cho biết, nam thiếu niên đột tử và thi thể hiện được gửi về quê nhà ở Malacca.

Theo kết quả xét nghiệm tử thi, nạn nhân có một lỗ thủng ở tim. Đại diện trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic cho biết, những cơn sợ hãi đột ngột có thể gây ra cơn đau tim nhưng rất hiếm.

Những người có tiền sử bệnh tim thường có nguy cơ đau tim do sợ hãi đột ngột. Cảnh sát trưởng Zaiham cho biết, không rõ liệu gia đình cậu bé có biết về tình trạng bệnh tim của con em mình hay không.

Được biết, đây không phải lần đầu du khách gặp phải sự cố khi vào thăm "ngôi nhà ma ám". Trước đó, vào tháng 9/2017, công viên đại dương ở Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận có người chết khi tới đây tham quan.

Vào căn nhà ma ám, chàng trai lên cơn đau tim rồi tử vong vì quá sợ - 2
Hình ảnh trong "ngôi nhà ma ám" ở Công viên Đại dương (Ảnh: SCMP).

Nạn nhân là một nam thanh niên 21 tuổi, bị tìm thấy xác trong khu giải trí "ngôi nhà ma ám" vốn trang trí theo chủ đề Halloween. Nam thanh niên tới đây tham gia cuộc dã ngoại do công ty tổ chức, nhưng không may tử vong vì đi nhầm vào khu vực đang trong quá trình bảo trì. Sau đó, công viên phải tạm đóng cửa để phục vụ điều tra.