Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu

(Dân trí) - Dấu ấn Philippines với chúng tôi là những đặc sản gây cảm giác mạnh và ngất ngây qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm ngập tràn trải nghiệm tuyệt vời: Bơi cùng cá mập voi (Whale Shark), “săn” rùa biển, nhảy thác từ độ cao 15m, thuê tàu ra Sandbar…

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 1

Tàu đón ra đảo Sumilon, mua day tour thì được free tiền tàu và tiền vé vào cửa.

Whale Shark

Săn được vé giá rẻ ngay sau Tết, kế hoạch phượt xuyên biên giới của gia đình tôi cùng nhóm bạn lại tiếp tục với điểm đến tháng 6/2019 là quốc đảo Philippines xinh đẹp bao gồm hơn 7.000 hòn đảo, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Bay đêm sang Manila, 2 giờ sau chúng tôi lên tàu đi tiếp tới Cebu - một tỉnh thuộc vùng Trung Visayas, bao gồm một đảo chính và 167 đảo vệ tinh với tâm điểm là Thủ phủ Cebu. Đây là thành phố cổ nhất và cũng là thủ đô đầu tiên của đảo quốc này.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 2

 Nước biển rất tuyệt, nhưng trên bãi biển là đá và xác san hô, không có cát. Vậy nên cần mang sẵn loại dép đi biển để bảo vệ chân.

Ngày đầu tiên ở Cebu, chúng tôi chọn Oslob là 1 thị trấn nằm dọc theo bờ biển nước trong vắt xanh màu ngọc bích để ngắm cá mập voi (Whale Shark). Từ đây đi tàu ra đảo Sumilon chỉ tầm 10 phút lái xe, nên gần như khách nào đi tour ngắm cá xong cũng sang đảo này chơi tiếp.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 3

Điểm check - in ra nơi ngắm cá mập voi.

Trải nghiệm bơi cùng Whale Shark chắc chắn là một cái thú phải thưởng thức khi bạn đến Oslob vì đơn giản là chỉ vài nơi trên thế giới có thể gặp loài cá này.

Nhưng Oslob là nơi mà tỉ lệ gặp được Whale Shark lên tới 100% nhờ cách làm du lịch: cho cá ăn để dụ chúng vào gần bờ cho du khách được bơi cùng chúng.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 4

Trải nghiệm bơi cùng Whale Shark chắc chắn là 1 cái thú phải thưởng thức khi đến Cebu.

Whale Shark rất to và dài (tới 12m) nên có thể gây hốt hoảng khi ta nhìn thấy nó ngay sát bên mình. Cái giá trả cho nửa tiếng bơi cùng Whale Shark là 1.000 Peso (PHP)/người (1 PHP tương đương gần 500 VND) dù sao cũng là quá rẻ.

Muốn có được những tấm ảnh hoặc clip sinh động dưới nước tốt nhất ta nên thuê Gopro (giá 500 PHP) ở ngay bãi biển và nên đưa cho các guide trên tàu, họ sẽ nhiệt tình chụp hộ và chụp chuyên nghiệp luôn!

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 5

Hòn đảo xinh đẹp, góc nào nhìn cũng mê li... 

Tour ngắm Whale Shark ta có thể đặt dễ dàng ở khắp các khách sạn tại Oslob vì giá là thống nhất, chỉ mất thêm 1 khoản nhỏ để di chuyển đến điểm lên tàu nếu khách sạn không ở gần.

Do lượng thuyền và người khá nhiều nên nếu không scuba diving (lặn có bình dưỡng khí) hoặc free diving (lặn tự do), mà chỉ snorkling (lặn có ống thở) thì bạn khó lòng thưởng thức được 100% cũng như không có được những bức ảnh đẹp vì mặt nước luôn bị vướng du khách.

Nhưng nửa tiếng dập dềnh trên biển cũng đủ thỏa mãn rồi.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 6

Bể vô cực dành riêng cho khách thuê phòng tại Blue Water Sumilon resort.

Sandbar và Kawasan

Đảo Sumilon do Blue Water Sumilon resort bao trọn. Ta có 3 sự lựa chọn để chơi ở đây: thuê phòng ở (rẻ nhất tầm 7 triệu cho 2 người không bao gồm ăn uống); thuê thuyền ra chơi Sandbar và chỉ được chơi ở Sandbar (rẻ nhất vì chỉ tốn 1.500 PHP tiền thuyền cho cả đoàn + 50 PHP vé mỗi người); cuối cùng là mua day tour (khám phá toàn đảo + ăn trưa buffet + các hoạt động trên đảo trừ khu vực ở của khách và bể bơi vô cực) với giá 2.500 PHP/1 người lớn.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 7

Đặc sản Sanbar (doi cát trắng nổi trên biển khi thủy triều xuống) càng tuyệt vời hơn khi chiều muộn đỡ nắng nóng và đã vãn du khách.

Phần lớn du khách chọn phương án 2 ra Sandbar chơi đến trưa là về, nhưng dễ gặp cảnh rất đông du khách tập trung 1 lúc ở Sandbar ( nhất là vào mùa cao điểm từ tháng 9 năm nay tới tháng 4 năm sau) và vào mùa này từ 9h sáng đến 3h chiều thuỷ triều lên nước sẽ bao phủ hết Sandbar.

Nhóm khách Việt chúng tôi đi vào mùa thấp điểm nhưng quyết tâm “dù nghèo cũng phải cho thằng tèo… ra đảo” nên mua day tour và ơn trời thấy xứng đáng (hoặc là quyết phải làm cho xứng đáng) đến từng PHP.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 8

2 "phượt thủ nhí" nhà tôi tranh thủ ăn sáng trong lúc chờ tàu ra điểm xem cá mập voi.

Sumilon quả là đẹp đến từng mm làm chúng tôi cứ đi vài bước lại dừng để “điên cuồng” chụp ảnh, mặc dù trước đó ai cũng nói chỉ chụp vài kiểu kỉ niệm thôi để còn dành thời gian sống thật chứ không sống ảo. Thế mới biết đi du lịch nhiều khi “nói trước bước không qua”!

Thời tiết nắng nóng dù có gió biển mát rượi nhưng không tiện để đạp xe hay trecking, chúng tôi chèo thuyền Kayak, lặn biển…cũng rất thú vị.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 9

Nước trong vắt với nhiều sắc độ màu xanh lung linh huyền ảo.

Bữa trưa không quá nhiều món nhưng ngon miệng, đủ năng lượng và thời gian nghỉ ngơi để vui chơi đến chiều.

Gần 4h chiều chúng tôi thuê tàu ra Sandbar, đi lúc này là quá chuẩn để được thưởng thức Sandbar như của riêng mình. Nhóm chúng tôi là những du khách cuối cùng trên chuyến tàu muộn nhất rời đảo với tâm trạng vô cùng thoả mãn.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 10
Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 11

"Săn" rùa biển.

Ở Moalboal - 1 thị trấn khác nằm trên bán đảo ở mũi tây nam Cebu - hôm nào đi bơi cũng gặp rùa. Nói “chậm như rùa” mà dưới nước đuổi theo bọn chúng muốn hụt hơi! “Săn” rùa dễ quá nên tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc, chả cần đi thêm tour nữa, cứ ngày 2 cữ xuống biển lặn ngụp thoải mái.

Đặc sản đặc sắc nhất ở thác Kawasan là nhảy từ độ cao 15m, chính xác gọi là vượt qua chính mình 1 lần trong đời đây! Nhất là với những ai vốn có bệnh sợ độ cao thì vượt qua thử thách này thật sự là rất… phê, đừng hỏi gì thêm nữa.

Trải nghiệm cảm giác mạnh ở Cebu - 12

Nhảy thác Kawasan. 

Bài và ảnh: Linh Giang