Thuê nhà ăn chơi một ngày ở Hà Nội hết 800.000 đồng, khách Tây sốc vì rẻ

Quốc Việt

(Dân trí) - Thử trải nghiệm một ngày ăn chơi đi lại và cả thuê phòng nghỉ ở khách sạn, cuối buổi, chàng trai người Mỹ nhẩm tính tiêu tốn hết hơn 32 USD (khoảng 800.000 đồng) và giật mình vì thấy rẻ.

Tốt nghiệp ngành tài chính và kế toán của Đại học Washington, Mỹ, Josh Slavin hiện trở thành một blogger du lịch toàn thời gian. Chàng trai người Mỹ một mình lên đường, thỏa sức trải nghiệm những điều mới lạ ở nhiều vùng đất mới trên thế giới.

Trên hành trình chinh phục các điểm đến, Josh có dịp đặt chân tới Việt Nam và một mình thăm thú nhiều nơi, từ Hà Giang đến Hà Nội rồi khám phá hệ thống hang động ở Quảng Bình.

Thuê nhà ăn chơi một ngày ở Hà Nội hết 800.000 đồng, khách Tây sốc vì rẻ - 1
Josh thưởng thức ẩm thực địa phương ở Hà Giang (Ảnh: Josh Slavin).

Với chuyến đi Hà Giang, Josh thuê xe máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Anh tiết lộ "sau 4 ngày với 8 tô phở, chinh phục 350km cuối cùng đã hoàn thành cung đường ở Hà Giang".

Thuê nhà ăn chơi một ngày ở Hà Nội hết 800.000 đồng, khách Tây sốc vì rẻ - 2
Du khách Mỹ dành 4 ngày để chinh phục tuyến đường ở Hà Giang (Ảnh: Josh Slavin).

Tại Hà Nội, vì thời gian không cho phép, anh thử trải nghiệm kiểu "du lịch thần tốc" một ngày ở thủ đô ra sao. Bữa sáng của Josh bắt đầu với món bánh mì theo kiểu truyền thống của người Việt, kèm thêm một cốc sinh tố chuối xoài, tiêu tốn khoảng 6 USD (150.000 đồng).

Sau chuyến khám phá hang động ở Quảng Bình trở về, anh bị ho nên có ghé một cửa hàng thuốc để mua vài món cần thiết. Tiện đường, anh vào xem một số cửa hàng thời trang nam trên phố cổ và bất ngờ với mức giá các món đồ "hàng hiệu" ở đây.

"Không thể tin được một chiếc quần gió gắn nhãn mác thương hiệu nổi tiếng thế giới lại chỉ bán với giá 10 USD-250.000 đồng", Josh nói vui. Anh biết rõ món đồ nếu đúng thực hàng hiệu sẽ không thể có giá này.

Thuê nhà ăn chơi một ngày ở Hà Nội hết 800.000 đồng, khách Tây sốc vì rẻ - 3

Josh dành một ngày khám phá Hà Nội (Ảnh cắt từ clip).

Tới bữa trưa, anh thưởng thức món bánh mì sốt vang tại một cửa tiệm có tiếng trên phố với giá khoảng 50.000 đồng/suất. Anh ngồi ăn ngay ở vỉa hè để được thỏa sức ngắm nhìn quang cảnh buôn bán, người đi lại tấp nập xung quanh.

"Bò sốt vang ăn kèm bánh mì là một trong những món tôi thích nhất khi du lịch ở Đông Nam Á", nam blogger nhận xét.

Trong chuyến dạo quanh phố phường, Josh còn vào cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ uống, thức ăn vặt, rồi di chuyển bằng "xe ôm công nghệ".

Anh quay về phòng trọ để cất đồ và nghỉ ngơi đôi chút. Đây là căn phòng anh thuê qua Airbnb với giá 10 USD/ngày (250.000 đồng), được trang bị đầy đủ những món đồ thiết yếu, có wifi miễn phí và phòng tắm riêng khép kín.

"Kết thúc một ngày chi tiêu của tôi hết 32,22 USD - khoảng 800.000 đồng. Mức giá này được coi là rất rẻ", vị khách người Mỹ nhận xét.

Video của Josh hiện thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều vì có người cho rằng con số đưa ra rẻ hay đắt còn phụ thuộc vào mức chi phí sinh hoạt từng quốc gia, blogger người Mỹ cũng đưa ra quan điểm của mình.

"Đây là chi phí tôi so sánh với mức sinh hoạt ở Mỹ. Nếu tôi du lịch bụi ở các thành phố tại Mỹ sẽ mất khoảng 200 USD mỗi ngày. Nhiều thành phố đắt đỏ trên thế giới, chi phí còn nhiều hơn. Bởi vậy, mức giá 32 USD một ngày ở Hà Nội, theo tôi là rẻ", anh nói.

Được biết, trải nghiệm "chi tiêu tẹt ga" xem một ngày ở một thành phố lạ hết bao nhiêu tiền đang trở thành xu hướng được nhiều blogger du lịch yêu thích.

Trước đó, Drew Binsky, blogger nổi tiếng người Mỹ, cũng từng đưa ra thử thách này cho bản thân xem giá cả ở Hà Nội thế nào. Drew cho rằng "đây là một trải nghiệm rất đặc biệt vì Hà Nội là nơi anh sản xuất những video du lịch ẩm thực đầu tiên vào năm 2017".

Thuê nhà ăn chơi một ngày ở Hà Nội hết 800.000 đồng, khách Tây sốc vì rẻ - 4
Cặp đôi người Mỹ đồng hành cùng nhau trên nhiều hành trình (Ảnh: Drew Binsky).

Đi cùng bạn gái Deanna, cả hai khởi đầu chuyến ăn chơi ở thủ đô với nhiều món ăn đường phố quen thuộc như bánh mì phố cổ, uống nước dừa tươi ở sạp hàng rong, nhâm nhi tách cà phê trứng trên phố Nguyễn Hữu Huân.

Cặp đôi cũng trải nghiệm ngồi xe xích lô ngắm nhìn đường phố, tới nhà thờ lớn để quan sát cuộc sống người dân diễn ra mỗi ngày, rồi dừng ở tiệm massage thư giãn phục hồi sức khỏe.  

Bữa tối cả hai đến một tiệm phở bò đông nghịt khách trên phố rồi về khách sạn thay đồ, quay lại Tạ Hiện uống bia trải nghiệm cuộc sống về đêm. Tổng kết cuối ngày, Drew cho biết, cả hai tiêu hết 90,31 USD (hơn 2,1 triệu đồng) bao gồm chi phí ăn uống, đi lại và cả tiền thuê khách sạn. Du khách người Mỹ nhận thấy đây là "mức chi phí khá rẻ".