Thú vị bộ ảnh New York "xưa và nay"

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia Paul Sahner đem đến cho người xem một sự so sánh rất thú vị về hình ảnh của New York trong quá khứ và hiện tại qua những bức ảnh miêu tả sự đổi thay của thành phố một cách rất sinh động.

Paul Sahner đã săn ảnh về đường phố New York kể từ khi ông đến sinh sống tại thành phố này 9 năm trước đây. Ông yêu thích cảm giác được ngắm nhìn sự thay đổi của thành phố và chụp những bức ảnh về sự biến chuyển ấy để đăng trên blog của mình có tên NYC Grid.

Nhiếp ảnh gia Sahner đã đặt tác phẩm của mình bên cạnh những bức ảnh được lấy từ Thư viện Quốc gia Hoa kỳ và trang Flickr (một trang web và bộ dịch vụ web chia sẻ hình ảnh) để làm nổi bật sự khác biệt của đường phố, những công trình nổi tiếng ở New York khi xưa và nay.

"Tôi không muốn bày tỏ sự nuối tiếc quá khứ như một số blogger và tác giả khác thể hiện khi họ viết về New York. Tôi rất thích sự biến chuyển và những ý tưởng mới. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt với sự thay đổi ấy”.

Xem New York biến đổi giữa quá khứ và hiện tại

Hình ảnh khu phố Mott Street, trung tâm của khu người Hoa tại New York trong hơn một thế kỷ qua (Ảnh chụp năm 1900)

Xem New York biến đổi giữa quá khứ và hiện tại
Và đây là cảnh khu phố Mott Street năm 2013 với nhiều tòa nhà cao tầng cổ vẫn còn được lưu giữ bên cạnh nhiều nét kiến trúc hiện đại

Xem New York biến đổi giữa quá khứ và hiện tại
Công viên công cộng lâu đời nhất tại New York, Bowling Green, được xây dựng năm 1733. Bức ảnh được chụp năm 1907

Xem New York biến đổi giữa quá khứ và hiện tại

Công viên Bowling Green năm 2013: Sau khi bị lãng quên trong Chiến tranh thế giới thứ II, công viên được nâng cấp vào những năm 1970 và là một trong những điểm đến hút khách nhất New York

Cổng vòm dẫn tới cây cầu Manhattan (Ảnh chụp năm 1915)

Cổng vòm dẫn tới cây cầu Manhattan (Ảnh chụp năm 1915)

Cổng vòm dẫn tới cây cầu Manhattan (Ảnh chụp năm 1915)

Sau những thập kỷ bị che phủ bởi nghệ thuật graffiti (hình vẽ trên tường), năm 1975 và những năm 1990, cổng vòm này được tu bổ thành một công trình kiến trúc quan trọng của thành phố.

Bức ảnh về Công viên Bryant Park được chụp năm 1922

Bức ảnh về Công viên Bryant Park được chụp năm 1922

Bức ảnh về Công viên Bryant Park được chụp năm 1922

Sau hơn 90 năm, Công viên Bryant đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn du khách tại New York, đặc biệt Thư viện công cộng New York (New York Public Library) ở góc đường 42 và đại lộ số 5 là một phần của công viên này.

Tòa nhà này là trụ sở của Ngân hàng New York Savings (Ảnh chụp năm 1937)

Tòa nhà này là trụ sở của Ngân hàng New York Savings (Ảnh chụp năm 1937)

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay
Một người đàn ông đang đi qua Đại lộ First tại khu Upper East Side ((phía đông Thượng Manhattan) (ảnh chụp năm 1938)

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay

Đến năm 2013, khu nhà trung tâm vẫn cơ bản được lưu giữ bên cạnh những chi tiết mới như ô tô, đường nhựa và cây xanh

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay

Năm 1942: Khi ấy đứng từ Nhà thờ St. Bart's du khách có thể nhìn thấy Tòa nhà Trung tâm New York cao vượt trội so với các công trình khác trên Đại lộ Park

Và đây là hình ảnh tòa nhà ấy ngày nay

Ngày nay, tòa nhà này có tên là Tòa nhà Helmsley, lọt thỏm giữa các tòa nhà cao chọc trời của khu Midtown

Năm 1965: Câu lạc bộ quần vợt New York được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời

Năm 1965: Câu lạc bộ quần vợt New York được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời

Năm 1965: Câu lạc bộ quần vợt New York được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời

Đến nay, tòa nhà của câu lạc bộ vẫn còn được giữ nguyên bên cạnh những tòa nhà thậm chí còn cao hơn nhiều so với trước đây

Năm 1965: Câu lạc bộ quần vợt New York được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời

Một bức ảnh lưu lại khoảnh khắc phố Delancey thuộc khu Lower East Side với cây cầu Williamsburg (Ảnh chụp năm 1968)

Năm 1965: Câu lạc bộ quần vợt New York được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời

Giờ đây, phố Delancey trông khang trang và có nhiều cây xanh hơn, và khi đi trên phố, bạn vẫn có thể nhìn thấy cây cầu Williamsburg

Phố Orchard Street nhộm nhịp với cửa hàng mua sắm và người qua lại (Ảnh chụp năm 1968)

Phố Orchard Street nhộm nhịp với cửa hàng mua sắm và người qua lại (Ảnh chụp năm 1968)

Phố Orchard Street nhộm nhịp với cửa hàng mua sắm và người qua lại (Ảnh chụp năm 1968)

Phố Orchard ngày nay vẫn còn những tòa nhà với những bức tường gạch nhưng dường như có vẻ bớt đông đúc hơn

Phố Orchard Street nhộm nhịp với cửa hàng mua sắm và người qua lại (Ảnh chụp năm 1968)

Vẻ sầm uất của chợ trên phố Essex thuộc khu Lower East Side đươc xây dựng vào những năm 1930 (Ảnh chụp năm 1968)

Chợ nổi tiếng này vẫn giữ vẻ sầm uất như xưa

Chợ nổi tiếng này vẫn giữ vẻ sầm uất như xưa

Chợ nổi tiếng này vẫn giữ vẻ sầm uất như xưa

Một bức ảnh chụp năm 1968 vào buổi trưa tại phố Nassau, bên phải là Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York
Khu phố này giờ có nhiều ô tô hơn và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vẫn nằm ở đó

Khu phố này giờ có nhiều ô tô hơn và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vẫn nằm ở đó

Khu hải cảng phố South (năm 1968)

Khu hải cảng phố South (năm 1968)

Khu hải cảng phố South (năm 1968)

Những tòa nhà nơi đây dược tu sửa vào năm 1983, tuy nhiên theo nhận xét của Thời báo New York, sự thay đổi làm khu vực này trở lên kém ấn tượng hơn

Khu hải cảng phố South (năm 1968)
Nhà thờ Good Shepherd được xây dựng trên đảo Roosevelt vào năm 1888. Bức ảnh này được chụp năm 1970 khi một số khu dân cư chuẩn bị được xây trên đảo

Khu hải cảng phố South (năm 1968)
Đảo Roosevelt hiện nay gồm nhiều công trình như hiệu thuốc, các tòa nhà cao tầng và công viên công cộng

Bức ảnh về cây cầu Brooklyn năm 1982
Bức ảnh về cây cầu Brooklyn năm 1982

Hình ảnh của cây cầu ấy 33 năm sau

Hình ảnh của cây cầu ấy 33 năm sau

Phương Nam
Theo BI