Quảng Ngãi:

Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiu

Quốc Triều

(Dân trí) - Chưa kịp gượng dậy sau bão lớn, người dân đảo Bé phải "bó gối" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đảo Bé thuộc huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Từ đảo Lớn (trung tâm huyện Lý Sơn) muốn sang đảo Bé phải mất tầm 15 phút đi cano.

Đảo Bé có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, và những dấu tích độc đáo của núi lửa phun trào hàng triệu năm trước. Từ nhiều năm qua, hòn đảo này trở nên hút du khách. Nhờ đó, hơn 110 hộ dân trên đảo Bé cũng sinh sống nhờ vào hoạt động du lịch. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, hoạt động du lịch tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiu - 1

Đảo Bé có thiên nhiên hoang sơ, những bãi biển với trầm tích nham thạch tuyệt đẹp.

Mấy năm trước, anh Bùi Minh xây dựng homestay phục vụ du khách. Sau một thời gian ngắn hoạt động hiệu quả, homestay của anh Minh dần vắng khách vì dịch bệnh, bão lớn. Homestay đóng cửa cả năm buộc anh Minh phải chuyển sang đi biển để trang trải cuộc sống.

"Năm ngoái hoạt động cầm chừng, đến cuối năm thì bị siêu bão gây thiệt hại nặng. Vừa sửa sang lại homestay đón khách thì đầu năm 2021 một đợt dịch mới lại bùng phát, kéo dài đến tận bây giờ", anh Minh cho biết.

Thời điểm chưa có dịch Covid-19, đảo Bé đón hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Nhờ đó, người dân đất đảo có thu nhập khá cao. Thế nhưng 2 năm qua, nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch trở nên vắng vẻ, đìu hiu.

Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiu - 2

Suốt 2 năm qua, đảo Bé trở nên đìu hiu bởi ảnh hưởng bão, dịch bệnh (Ảnh: Ngọc Hà).

Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiu - 3

Nhiều homestay ở đảo Bé phải đóng cửa, người dân mất nguồn thu nhập từ hoạt động du lịch (Ảnh: Ngọc Hà).

 Vợ chồng anh Trần Ty đều tham gia làm du lịch ở đảo Bé. Anh Ty chèo thuyền thúng đưa khách trải nghiệm trên biển, lặn ngắm san hô. Vợ anh tham gia vào đội xe ôm đón khách tham quan đảo. Còn bây giờ, cả hai phải "bó gối" bởi đại dịch Covid-19.

"Đón được khách du lịch, thành viên trong tổ thuyền thúng có thu nhập ổn định. Mỗi ngày đưa khách đi lặn ngắm san hô, mỗi người cũng có 200 - 300 nghìn đồng. Không có khách thì thất thu, thuyền thúng nằm phơi trên bãi lâu nay", anh  Ty chia sẻ.

Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiu - 4

Thời điểm chưa có dịch Covid-19, mỗi năm huyện đảo Lý Sơn đón khoảng 250 nghìn du khách.

 Thông tin với PV Dân trí, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng quá lớn đến ngành du lịch huyện đảo. Trong năm 2021, huyện đảo chỉ đón được khoảng 30.000 lượt khách, giảm hơn 70% so với thời điểm chưa có dịch.

"Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Từ giờ đến hết năm lại là thời gian biển động, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên chưa biết đến bao giờ huyện đảo sẽ mở cửa đón khách trở lại",  ông Ninh nói.