Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt

(Dân trí) - Thanh Duy, Ái Phương, Hà Phương, Vân Anh (The Voice),… là những sao Việt đầu trào lưu “khoe ảnh đẹp du lịch” với hashtag tên sáng tác của Phạm Hồng Phước - nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol. “Việt Nam, đi, hôn và yêu” được bình chọn ca khúc du lịch nghe nhiều nhất trên đường phượt hè 2016.

Phạm Hồng Phước và chuyến hành trình thăm thú dọc chiều dài đất nước trong "Việt Nam, đi, hôn và yêu".

“Đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh/Anh muốn đưa em đi đâu xa, rồi mình khám phá/Em thích Nha Trang không nào?/Em thích Sa Pa thanh bình quá!...”, với tiết tấu nhanh, vui tươi, mang hơi hướng đương đại, pha trộn giữa pop và world music cùng các loại nhạc cụ dân tộc, ca khúc “Việt Nam, đi, hôn và yêu” của Phạm Hồng Phước đã lọt top các ca khúc nghe nhiều nhất trên đường đi du lịch của các bạn trẻ.
“Đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh/Anh muốn đưa em đi đâu xa, rồi mình khám phá/Em thích Nha Trang không nào?/Em thích Sa Pa thanh bình quá!...”, với tiết tấu nhanh, vui tươi, mang hơi hướng đương đại, pha trộn giữa pop và world music cùng các loại nhạc cụ dân tộc, ca khúc “Việt Nam, đi, hôn và yêu” của Phạm Hồng Phước đã lọt top các ca khúc nghe nhiều nhất trên đường đi du lịch của các bạn trẻ.

“Việt Nam, đi, hôn và yêu” liên tục giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng những sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất trên một trang nhạc số với hơn 7 triệu lượt nghe.
“Việt Nam, đi, hôn và yêu” liên tục giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng những sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất trên một trang nhạc số với hơn 7 triệu lượt nghe.

Không chỉ sở hữu số lượt nghe khủng, ca khúc còn khơi nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ bày tỏ tình cảm với người thân, bạn bè bằng cách cover bài hát, chia sẻ những bức ảnh du lịch. Nhiều bức ảnh đẹp chụp lại khoảnh khắc đẹp trong chuyến du ngoạn tại các địa danh nổi tiếng được nhiều bạn trẻ chia sẻ cùng hashtag #vietnamdihonvayeu.
Không chỉ sở hữu số lượt nghe khủng, ca khúc còn khơi nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ bày tỏ tình cảm với người thân, bạn bè bằng cách cover bài hát, chia sẻ những bức ảnh du lịch. Nhiều bức ảnh đẹp chụp lại khoảnh khắc đẹp trong chuyến du ngoạn tại các địa danh nổi tiếng được nhiều bạn trẻ chia sẻ cùng hashtag #vietnamdihonvayeu.

Thanh Duy, Ái Phương, Hà Phương, Vân Anh (The Voice),… là những sao Việt đầu trào lưu “khoe ảnh đẹp du lịch” với hashtag tên sáng tác của nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol.
Thanh Duy, Ái Phương, Hà Phương, Vân Anh (The Voice),… là những sao Việt đầu trào lưu “khoe ảnh đẹp du lịch” với hashtag tên sáng tác của nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol.

Chia sẻ về “Việt Nam, đi, hôn và yêu”, giọng ca 9X bày tỏ sự phấn khởi khi ca khúc nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng vượt ngoài mong đợi. “Việt Nam, đi, hôn và yêu kể về cuộc hành trình dài của những bạn trẻ tạm thời rời khỏi cuộc sống ồn ào nơi thành thị để đi đến các miền đất xinh đẹp trên Tổ quốc.
Chia sẻ về “Việt Nam, đi, hôn và yêu”, giọng ca 9X bày tỏ sự phấn khởi khi ca khúc nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng vượt ngoài mong đợi. “Việt Nam, đi, hôn và yêu kể về cuộc hành trình dài của những bạn trẻ tạm thời rời khỏi cuộc sống ồn ào nơi thành thị để đi đến các miền đất xinh đẹp trên Tổ quốc.

Phạm Hồng Phước cho biết, anh muốn người xem cùng anh khám phá những địa điểm nổi tiếng trên vùng đất hình chữ S như đồi chè rừng thông (Đà Lạt), Phan Thiết, Bình Thuận, hòn móng tay (Phú Quốc), phố đi bộ (Sài Gòn),…
Phạm Hồng Phước cho biết, anh muốn người xem cùng anh khám phá những địa điểm nổi tiếng trên vùng đất hình chữ S như đồi chè rừng thông (Đà Lạt), Phan Thiết, Bình Thuận, hòn móng tay (Phú Quốc), phố đi bộ (Sài Gòn),…

“Sáng nay, tôi chợt nhớ đến những tháng ngày rong ruổi trong tour diễn xuyên Việt đi khắp các tỉnh thành cả nước. Mỗi nơi đến, tự dặn lòng ít nhiều phải trải nghiệm được món ăn, một thắng cảnh, để mai này trở về, để gặp một ai trong hay ngoài nước, tôi vẫn có thể giới thiệu về nơi đó thật rõ ràng”, Phạm Hồng Phước kể.
“Sáng nay, tôi chợt nhớ đến những tháng ngày rong ruổi trong tour diễn xuyên Việt đi khắp các tỉnh thành cả nước. Mỗi nơi đến, tự dặn lòng ít nhiều phải trải nghiệm được món ăn, một thắng cảnh, để mai này trở về, để gặp một ai trong hay ngoài nước, tôi vẫn có thể giới thiệu về nơi đó thật rõ ràng”, Phạm Hồng Phước kể.

“Tôi nhớ về tháng ngày trèo đèo vượt suối nơi Sapa, mệt và choáng ngợp bởi những thung lũng khoan thai trải dài, những đàn bướm bay dập dìu trong rừng và cả những cô thiếu nữ dân tộc”.
“Tôi nhớ về tháng ngày trèo đèo vượt suối nơi Sapa, mệt và choáng ngợp bởi những thung lũng khoan thai trải dài, những đàn bướm bay dập dìu trong rừng và cả những cô thiếu nữ dân tộc”.

“Tôi nhớ những hòn đảo xa khơi ngoài Phú Quốc, đẹp tuyệt vời trong thiên nhiên hoang sơ và đẹp trong những mẻ lưới cá bắt được mỗi sớm mai, cô chủ nhà lại tặng và làm cho tôi một món ăn thật ấm áp”.
“Tôi nhớ những hòn đảo xa khơi ngoài Phú Quốc, đẹp tuyệt vời trong thiên nhiên hoang sơ và đẹp trong những mẻ lưới cá bắt được mỗi sớm mai, cô chủ nhà lại tặng và làm cho tôi một món ăn thật ấm áp”.

“Tôi lại nhớ nhất Hội An, khu phố cổ trang trọng, kiêu sa như một quý cô xưa cũ mà tôi đã dành cả tháng trời để yêu và ôm ấp”.
“Tôi lại nhớ nhất Hội An, khu phố cổ trang trọng, kiêu sa như một quý cô xưa cũ mà tôi đã dành cả tháng trời để "yêu" và ôm ấp”.

“Có lần ngồi dưới giếng trời, tôi lẩm bẩm một câu nhạc tự sáng tác mà nghe nao lòng mình: “Cả một đời chỉ đủ để yêu một người thôi”. Giờ nghĩ lại, “một người” của tôi là cả Việt Nam. Qua mỗi vùng đất, tôi lại thấy đa tình quá đỗi!”.
“Có lần ngồi dưới giếng trời, tôi lẩm bẩm một câu nhạc tự sáng tác mà nghe nao lòng mình: “Cả một đời chỉ đủ để yêu một người thôi”. Giờ nghĩ lại, “một người” của tôi là cả Việt Nam. Qua mỗi vùng đất, tôi lại thấy đa tình quá đỗi!”.

Chính vì vậy, nếu trước đây, Phạm Hồng Phước chủ yếu chọn sự cô đơn, tình cảm lứa đôi làm chủ đề chính cho các sáng tác thì lần này anh quyết định mang các địa điểm du lịch - văn hóa Việt Nam vào trong ca khúc mới. Nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol mong muốn thử thách bản thân ở các thể loại nhạc mới để dễ dàng truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương đến khán giả hâm mộ, đặc biệt là những người yêu du lịch, thích đi phượt.
Chính vì vậy, nếu trước đây, Phạm Hồng Phước chủ yếu chọn sự cô đơn, tình cảm lứa đôi làm chủ đề chính cho các sáng tác thì lần này anh quyết định mang các địa điểm du lịch - văn hóa Việt Nam vào trong ca khúc mới. Nam ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol mong muốn thử thách bản thân ở các thể loại nhạc mới để dễ dàng truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương đến khán giả hâm mộ, đặc biệt là những người yêu du lịch, thích đi phượt.

Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Là một người trẻ, một nghệ sĩ được đi biểu diễn, du lịch, khám phá nhiều nơi ở Việt Nam. Mỗi vùng đất đi qua mang đến cho Phước nhiều xúc cảm. Phước cảm thấy tự hào vô cùng về cảnh đẹp, con người nước Việt chúng ta. Qua ca khúc lần này Phước muốn gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước. Mong rằng đó sẽ là động lực để tất cả chúng ta nghe xong, có động lực rời xa thế giới mạng, xách ba lô lên, đi để mở mang trí óc, khám phá các thắng cảnh của nơi mình sinh ra”.
Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Là một người trẻ, một nghệ sĩ được đi biểu diễn, du lịch, khám phá nhiều nơi ở Việt Nam. Mỗi vùng đất đi qua mang đến cho Phước nhiều xúc cảm. Phước cảm thấy tự hào vô cùng về cảnh đẹp, con người nước Việt chúng ta. Qua ca khúc lần này Phước muốn gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước. Mong rằng đó sẽ là động lực để tất cả chúng ta nghe xong, có động lực rời xa thế giới mạng, xách ba lô lên, đi để mở mang trí óc, khám phá các thắng cảnh của nơi mình sinh ra”.

Một số điểm đến đẹp trong chuyến hành trình của Phạm Hồng Phước

Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 14
Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 15
Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 16
Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 17
Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 18
Sao Việt rộ “Việt Nam, đi, hôn và yêu” trên đường phượt - 19

Phương Nhung

(Ảnh cắt từ clip)