Quán cà phê khiến khách nhớ về tuổi thơ
(Dân trí) - Nằm trong con hẻm nhỏ đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, TP.HCM tồn tại quán cà phê với bộ trò chơi điện tử, đầu băng, các món ăn vặt, viên bi ve... từng phổ biến hơn 20 năm trước.
Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận, TPHCM) nhưng quán cà phê này khá thu hút khách nhờ phong cách thiết kế độc đáo. Ngoài không gian hoài cổ, quán này còn có nhiều vật dụng khiến khách gọi nhớ về tuổi thơ như bộ trò chơi điện tử, đầu băng, các món ăn vặt, viên bi ve...

Quán cà phê nằm trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ (gần đường ray xe lửa), quận Phú Nhuận, TPHCM.

Bốn bức tường được sơn xanh, những câu viết đậm chất tuổi thơ.

Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy kệ sách với các tập truyện nổi tiếng một thời như Doraemon, Dũng sĩ Hecman, Bảy viên ngọc rồng...

Những trò chơi điện tử cầm tay từ băng, đĩa đặt ở góc quán là nơi để khách tìm lại ký ức.

Một góc khác được đặt những món đồ cũ như tivi đen trắng, điện thoại quay số...

Tủ gỗ là nơi bày bán các món ăn vặt.

Đồ chơi xếp hình gợi lại nỗi nhớ cho những vị khách tới quán.



Gian hàng còn bày bán kẹo cao su trúng thưởng của đám trẻ con cách đây 20 năm.

Những hũ bột vị trái cây vốn là món ăn yêu thích của đám trẻ con 8X, 9X.

Menu của quán được thiết kế khá bắt mắt.

Những chiếc máy chơi game cũ.


Đầu băng đĩa cho những đứa trẻ mê phim.











