Phố Bùi Viện chưa từng có một đêm “sống chậm” như thế
(Dân trí) - “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng đìu hiu như thế này ở phố Tây Bùi Viện”, bà Diễm Thúy, bán hàng rong ở phố Bùi Viện chia sẻ.

Phố Tây Bùi Viện đã có một đêm thứ Bảy chưa từng có


Phố Tây Bùi Viện nhộn nhịp từ sau 21h mỗi đêm, đỉnh điểm là cuối tuần các hàng quán sẽ bày bàn ghế ra cả lòng đường. Hình ảnh hai du khách dạo phố thong thả như thế này trong một tối thứ Bảy là điều chưa từng xảy ra

Trước đó, chiều 14/3, UBND quận 1 đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường... tạm ngưng hoạt động từ 18h chiều 14/3.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào lúc 22h ngày 14/3, khu vực này rất vắng vẻ, khác xa so với khung cảnh ngày thường. Các hàng quán tại đây đều than thở việc kinh doanh khó khăn, các quán beer-club đóng cửa, vỉa hè chỉ lác đác vài nhóm khách nhỏ…

Nhiều bạn trẻ chưa cập nhật thông tin nên đã có một trải nghiệm “chưa từng có” về đêm ở phố đi bộ Bùi Viện





“Thôi xong, không biết tối nay tôi bán hết xe bánh mì này không. Chưa bao giờ thấy cảnh này. Con virus Corona sao mà nó ác thế”, một người bán bánh mì chia sẻ



Giờ đã hơn 23h mà bác giữ xe vẫn còn thảnh thơi nằm nghe nhạc







Trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, PV ghi nhận hình ảnh đối lập khi có quán trương biển tạm dừng hoạt động, có tụ điểm vẫn sôi nổi bình thường.


Phạm Nguyễn - Xuân Hinh