Những điều chưa biết về "con hẻm tử thần" trong thảm kịch ở Itaewon

Huy Hoàng

(Dân trí) - Con hẻm nhỏ và dốc ở khu Itaewon - nơi mệnh danh là "phố Tây" của thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bỗng chốc trở thành "bẫy tử thần" khiến ít nhất 154 người thiệt mạng vào đêm 29/10.

Sự ra đời của "phố Tây không ngủ" nổi tiếng ở Seoul

Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, người ta thường nhắc tới những điểm đến như Myeongdong dành cho tín đồ mua sắm, khu Hongdae thu hút khách trẻ, còn Itaewon lại được biết tới là nơi "quẩy về đêm" được dân chơi xứ Hàn ưa chuộng.

Nằm ở ngay trung tâm quận Yongsan, cái tên Itaewon bắt nguồn từ tên của tòa nhà chuyên dành cho sứ bộ ngoại giao tới làm việc khi tới thăm triều đình thời kỳ Vương triều Joseon.

Những điều chưa biết về con hẻm tử thần trong thảm kịch ở Itaewon - 1
Cuộc sống về đêm sôi động ở Itaewon (Ảnh: Trip).

Thế vận hội Olympic mùa hè mà Seoul đăng cai năm 1988 đã tạo ra rất nhiều thay đổi ở Hàn Quốc. Ở "phố Tây" Itaewon, làn sóng văn hóa phương Tây cùng sự xuất hiện của du khách ngoại quốc biến khu phố trở nên nhộn nhịp hơn. Đến nay, nơi này tập trung nhiều người nước ngoài từ khắp nơi tới sinh sống và tham quan. Hiện tại, ước tính khoảng 22.000 người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Với những lý do này, rất dễ hiểu khi tại sao đây là nơi duy nhất ở Hàn Quốc mọi người giao tiếp bằng tiếp Anh, hoặc du khách có thể dùng nhiều thứ tiếng khác như tiếng Trung hay tiếng Nhật với người bán hàng.

Những điều chưa biết về con hẻm tử thần trong thảm kịch ở Itaewon - 2
Hàng nghìn người chen chúc tại con hẻm Itaewon vào tối 29.10 (Ảnh: Reuters).

Cuộc sống về đêm ở Itaewon sôi động "không ngủ" với hàng loạt quán bar, câu lạc bộ mở xuyên đêm. Những nhà hàng quán nhậu luôn tấp nập người qua. Từ trong phim tới ngoài đời, Itaewon là khu phố bật đèn tới sáng. Khi phần còn lại của thủ đô Seoul chìm vào giấc ngủ, thì Itaewon vẫn náo nhiệt trong màn chúc tụng, nhậu nhẹt của du khách.

Mỗi năm ước tính hàng trăm lễ hội lớn nhỏ được tổ chức tại đây. Vào những sự kiện lớn như lễ Halloween, Noel, du khách từ khắp nơi đổ về tham dự buổi tụ tập có quy mô khổng lồ. Các sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên ở đây, như lễ hội ẩm thực thế giới được giới thiệu lần đầu vào năm 2002 trong dịp World Cup.

"Bẫy chết người" ở con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ 4-5 người cùng qua

Theo tờ Korea JoongAng Daily, con hẻm rộng 4m, với nơi hẹp nhất chỉ rộng 3,2m. Với kích thước này đã trở thành "bẫy chết người" khi hàng chục nghìn người cùng đổ dồn về một lúc.

Hẻm tử thần thành "bẫy chết chóc" trong thảm kịch ở Itaewon

Nhưng vào đêm thảm kịch 29/10 vừa qua, con hẻm dài 45m này đã chật kín du khách với số lượng khoảng 100.000 người chen nhau từng chút một. Người tìm lối chen vào, người muốn bước ra, dẫn tới việc xô đẩy từ mọi hướng. Một bên hẻm là bức tường dài nên các nạn nhân gần như không còn nơi nào để thoát nạn.

Những điều chưa biết về con hẻm tử thần trong thảm kịch ở Itaewon - 3
Dòng người chen chúc trong con hẻm trước khi thảm họa xảy ra (Ảnh cắt từ clip).

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, nơi xảy ra thảm kịch là con dốc hẹp tới mức 6 người trưởng thành khó lòng đi qua cùng một lúc. Khi đám đông ùa vào, vụ giẫm đạp xảy ra "ngay lập tức".

Chỉ cần có người ngã xuống, những người sau đó sẽ đổ rạp như "quân cờ domino". "Họ nằm chồng chất lên nhau có khi cao tới cả mét, không thể di chuyển hoặc thở", các nhân chứng cho biết.

Mật độ đông đúc khiến lực lượng cứu hộ và cảnh sát gặp khó khăn khi vượt qua quãng đường chỉ dài 100m tới hiện trường vụ tai nạn để giải cứu nạn nhân, khiến con số thương vong nhiều thêm, tờ Star, một tờ báo địa phương lý giải.

Những điều chưa biết về con hẻm tử thần trong thảm kịch ở Itaewon - 4
Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố quốc tang một tuần kể từ ngày 30/10 sau thảm kịch (Ảnh: Reuters).

Anh Park Jung Hoon, một nhân chứng 21 tuổi, nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi thấy cảnh tượng như chỉ có trong phim tại khách sạn ở khu vực này. Đội cứu hộ thực hiện hô hấp nhân tạo ở khắp nơi và mọi người đổ xô vào như không bị kiểm soát. Mọi người thấy đám đông lớn vào dịp Giáng sinh hay lễ bắn pháo hoa, nhưng lượng người lần này phải lớn hơn gấp 10 lần so với những sự kiện trước đó".

Đêm 29/10, hơn 100.000 người đổ về Itaewon để tham dự lễ hội Halloween, gây ra tình trạng hỗn loạn giẫm đạp lên nhau khiến ít nhất 154 người thiệt mạng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo quốc tang kéo dài một tuần trên toàn quốc từ 30-10.