Người Trung Quốc đổ xô đi cắt tóc vào ngày “Rồng ngẩng đầu”

(Dân trí) - Hàng triệu người dân Trung Quốc thường kéo nhau đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch hàng năm, được coi là ngày “nhị nguyệt nhị” cũng là ngày "Rồng ngẩng đầu" với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn cho cả năm.

Một em bé tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy được bố mẹ đưa đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch, 2014

Một em bé tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy được bố mẹ đưa đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch, 2014

Năm nay, ngày đặc biệt này rơi vào 2/3 dương lịch. Vào ngày "Rồng ngẩng đầu", thợ cắt tóc trên khắp đất nước Trung Quốc bận rộn hơn bao giờ hết để phục vụ một lượng khách khổng lồ.

Trong suốt hàng nghìn năm qua, phong tục cắt tóc đã trở thành một nét văn hóa độc đáo ở Trung Quốc. Người dân ở mọi lứa tuổi đều đi chỉnh sửa cái “góc con người” trong ngày 2/2 âm lịch để cầu may.

Một khách hàng tại tỉnh Côn Minh đang đọc báo để chờ đến lượt cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch năm 2013

Một khách hàng tại tỉnh Côn Minh đang đọc báo để chờ đến lượt cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch năm 2013

Phong tục này bắt nguồn từ sự kiện lịch sử khi người Mãn Châu xâm lược người Hán dẫn tới sự ra đời của triều đại nhà Thanh (1644-1912). Khi người Mãn Châu chiếm đóng, họ ra lệnh người Hán phải để tóc theo họ (kiểu tóc cắt trụi phía trước và phía sau có một cái đuôi dài). Nếu ai không không y lệnh sẽ bị chém đầu.

Theo TTXVN, nhiều người Trung Quốc quan niệm rằng nếu ai cắt tóc trong tháng giêng âm lịch, cậu ruột của họ sẽ bị chết. Do đó, cả tháng giêng, đúng là tháng ăn chơi đối với thợ cắt tóc Trung Quốc. Nhưng tháng chạp trước đó, họ đã kiếm bộn tiền do mọi người ai cũng cắt tóc để ăn Tết.

Tương truyền có một thợ cắt tóc nghèo rất thương cậu ruột của mình, nhưng không có tiền để mua quà tặng Tết. Người thợ đã dùng tài nghệ của mình cắt cho cậu một mái tóc tuyệt đẹp khiến ông nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình.

Không khí tấp nập tại một tiệm cắt tóc tại tỉnh Côn Minh vào ngày nhị thập nhị năm ngoái

Không khí tấp nập tại một tiệm cắt tóc tại tỉnh Côn Minh vào ngày "nhị thập nhị" năm ngoái

Ông cậu cho biết đây là món quà quý nhất mà cháu đã tặng cho và muốn hàng năm được cháu mình cắt tóc để đón xuân.

Sau khi cậu mất, người thợ cắt tóc khóc thương nhớ ông mỗi dịp Tết đến, và rồi sau đó anh đã “gác kéo". Tục kiêng cắt tóc vào tháng giêng của người Trung Quốc được giải thích theo câu chuyện này.

Dưới đây là những bức ảnh em bé Trung Quốc được bố mẹ cho đi cắt tóc vào ngày 2/2 âm lịch:

Em bé rất có tinh thần hợp tác...

Em bé rất có tinh thần hợp tác...

Cu cậu trông bảnh bao hơn với kiểu đầu mới

Cu cậu trông bảnh bao hơn với kiểu đầu mới

Cu cậu có vẻ đang buồn ngủ

Cu cậu có vẻ đang buồn ngủ

Em bé dường như rất thích thú khi được cắt tóc

Em bé dường như rất thích thú khi được cắt tóc

Còn em này thì phản đối việc cắt tóc ra mặt...

Còn em này thì phản đối việc cắt tóc ra mặt...


Phương Nam
Tổng hợp