Người Hội An tất tả dọn dẹp sau trận lụt lớn
(Dân trí) - Sáng 13/10, nước lũ đã rút ở hầu hết các tuyến đường tại phố cổ. Người dân Hội An và công nhân môi trường khẩn trương dọn dẹp để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho phố cổ.

Theo người dân phố cổ cho biết, họ phải tranh thủ dọn dẹp khi nước vừa rút, trời còn mưa, nếu để nắng lên thì bùn non bám dính vào rất khó chùi rửa.


Công nhân môi trường Hội An vất vả dọn dẹp rác thải trước chùa Cầu. Lũ về mang lượng lớn rác đổ về đây, gây tắc nghẽn nên cần khẩn trương dọn dẹp

Chùi rửa cầu An Hội, nơi đây thường ngày thu hút rất đông du khách đến check-in, chụp hình

Ông Lê Văn Hoàng (chủ cửa hàng kinh doanh tại đường Nguyễn Thái Học, Hội An) chia sẻ: “Lũ về mang theo lượng lớn bùn non, rác thải nên dọn dẹp rất cực nhọc. Sáng sớm lũ vừa rút xuống cũng là lúc chúng tôi tranh thủ chùi rửa mọi thứ, bây giờ dọn là vừa chứ để nắng lên bùn bám vào đồ đạc thì mệt mỏi hơn”



Tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài vẫn còn nước, người dân tranh thủ dùng nước sông để dọn dẹp, chùi rửa

Lực lượng vệ sinh dùng vòi nước áp lực mạnh để chùi rửa đường sá, dọn sạch bùn non, trả lại vẻ sạch đẹp cho phố cổ


Chợ Hội An với lượng lớn rác thải chất đống trên đường, công nhân vệ sinh phải làm xuyên trưa để dọn dẹp trả lại mặt bằng cho người dân trở lại kinh doanh

Tiểu thương kinh doanh tại chợ Hội An tất tả dọn dẹp sau lũ để nhanh chóng mở cửa buôn bán

Người dân khu phố An Hội - nơi ngập sâu tại Hội An tranh thủ dọn dẹp, trên đường vẫn còn lượng lớn bùn non nên việc đi lại khá vất vả

Chị Nguyễn Thị Hiền (người dân phường Minh An, Hội An) cho biết: “Hôm trước nước dâng cao ngập nhà tôi hơn 1m, cả nhà ở trên gác. Ăn uống, vệ sinh rất vất vả nhưng mà năm nào cũng vậy nên quen rồi. Sáng sớm nay lũ vừa rút dần xuống đường thì chúng tôi cũng tranh thủ dọn dẹp, may có mưa chứ nắng thì mệt rồi”