Người dân đổ xô tới đền thờ "Thần visa" xin đỗ thị thực để xuất ngoại
(Dân trí) - Nhiều tín đồ đổ xô tới ngôi đền thờ "Thần visa" được mô tả là nổi tiếng linh thiêng ở Ấn Độ trong việc xin thị thực sang Mỹ.
Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết chặt việc kiểm soát người nhập cư, lượng khách đổ về đền thờ "Thần visa" ở Chamatkari Hanuman nằm tại bang Gujarat, phía tây Ấn Độ, tăng đột biến.
Khi tới hành lễ, các tín đồ sẽ đặt cuốn hộ chiếu của mình trước tượng Thần Hanuman, một trong những vị thần được thờ cúng nhiều nhất ở Ấn Độ, rồi đọc đoạn cầu khấn bày tỏ lòng tôn kính, qua đó cầu mong đỗ visa sang Mỹ.
"Phải có đức tin thì mới có hy vọng. Nếu hoài nghi dù chỉ một chút, các vị sẽ thất vọng đó", ông Vijay Bhatt, tu sĩ tại đền Chamatkari Hanuman nói.
Theo vị tu sĩ này, bản thân ông từng chứng kiến nhiều trường hợp các tín đồ nhận được tin báo đỗ visa sang Mỹ chỉ sau vài tiếng hành lễ. Trước đó, những người này từng bị từ chối nhiều lần. Những lời truyền miệng về ngôi đền càng khiến nhiều tín đồ muốn tới đây để cầu xin thủ tục làm việc được suôn sẻ.
Tại một ngôi đền khác có tên Chilkur Balaji ở Hyderabad, cũng được mệnh danh là đền thờ "Thần visa" ở Ấn Độ, những người muốn xuất ngoại sang Mỹ tập trung rất đông. Họ thành tâm thực hiện các nghi lễ và đặt mọi tâm trí của mình trong lời nguyện cầu.
Trong số những người hành lễ có một kỹ sư phần mềm đến từ Hyderabad. Nam kỹ sư (giấu tên) cho biết sẽ bắt đầu công việc mới ở thành phố New Jersey (Mỹ) vào tháng 4.
Sau khi nhận được thị thực tới Mỹ, anh quay lại đền thờ để cảm tạ. Nam kỹ sư tiết lộ, nhóm của anh có 11 người nộp giấy tờ xin visa từ năm ngoái, nhưng anh là người duy nhất được cấp thị thực.
Chandana, 26 tuổi, một tín đồ khác cũng là kỹ sư phần mềm, cho biết, sang Mỹ làm việc là giấc mơ đời mình. Cô đã nộp đơn xin cấp thị thực từ 2 năm trước nhưng đều bị từ chối. Gần đây, tháng nào cô cũng tới đền để cầu xin.
"Tôi biết mọi việc không dễ dàng nhưng vẫn tin sẽ có ngày mình được cấp thị thực giống như người thân của mình", Chandana nói.
Tại đền Shree Siddhi Peeth Chamatkari Hanuman Mandir ở Delhi cũng là một ngôi đền thờ "Thần visa", các tín đồ sùng đạo tuyên bố họ sẽ kiêng thịt, rượu, hành tây và tỏi trong vòng 41 ngày với hy vọng sớm nhận được thị thực.
"Nhiều tín đồ tới đây vì tâm trạng rối ren. Họ tới cầu xin vì biết chẳng còn cách nào khác", tu sĩ Narayan Mishra sống tại ngôi đền cho hay.
Trên khắp Ấn Độ, những "ngôi đền visa" không hiếm gặp. Thậm chí, có ngôi đền chỉ có kích thước lớn tương đương với chiếc tủ quần áo cỡ nhỏ, thờ tượng Thần Ganesh, tọa lạc ở thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu. Diện tích khiêm tốn của đền chỉ vừa đủ cho một vị thầy tu đứng hành lễ.
Tại ngôi đền thờ Thần Ganesh, một số tín đồ đã chia sẻ cho nhau chuyện xin visa thành công ra sao. Jyothi Bontha là một trong số đó. Cô cho biết, cuộc phỏng vấn xin thị thực của mình diễn ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Chennai rất suôn sẻ nên muốn quay lại để tạ lễ.
"Họ hầu như chỉ hỏi tôi vài câu đơn giản. Tôi rất ngạc nhiên", cô Bontha nói.
Những điểm đến tâm linh tương tự đã tồn tại ở Ấn Độ suốt thời gian dài, thường được gọi với cái tên "Hawaijahaj" có nghĩa là máy bay. Hàng chục cửa hàng bán mô hình xung quanh các ngôi đền là một minh chứng cho niềm tin của những tín đồ tìm đến đây. Người dân tin rằng, nếu dâng các vật phẩm làm lễ, khả năng trúng visa để đi nước ngoài của mình sẽ thành hiện thực.
Theo các tín đồ, họ sẽ hành lễ theo sự hướng dẫn của các tu sĩ. Ai tới cũng phải mang theo hộ chiếu. Lời cầu nguyện được dùng bằng cả tiếng Anh và tiếng Hindu.
Trở lại với câu chuyện của anh Viswanathan, cuộc phỏng vấn xin visa sang Mỹ của người đàn ông này đã thành công. Sau đó, anh trở lại đền để thăm viếng một lần nữa.
"Tất cả là đức tin. Nếu chúng ta có lòng tin, mọi chuyện sẽ ổn cả", anh bộc bạch.