Năm 1975, Hội đồng làng đã quyết định mở lại con đường lên núi để kết nối Qua Lương với bên ngoài. 13 chàng trai khỏe mạnh xung phong đi đầu bắt đầu công cuộc đào đường. Họ dùng dây thừng buộc ngang lưng, sau đó treo người trên sườn núi bắt đầu đục đẽo chỉ với những dụng cụ thô sơ như đục, búa… Mất tới 5 năm, đường hầm dài 1250m rộng 4m cao 5m có 2 làn cho ô tô được hoàn thành. Ngoài ra, đường hầm Guoliang có 35 ô cửa sổ để đưa ánh sáng và không khí vào bên trong căn hầm. Đến nay, những ô cửa sổ này đã trở thành một điểm nhìn ra đầy lãng mạn cho du khách tới thăm (Ảnh: Weibo).