Mê mẩn đồi cỏ hồng "độc nhất vô nhị" trên cao nguyên Gia Lai

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 11, đồi cỏ tại xã Glar lại phủ một màu hồng dưới tán rừng thông. Nhờ thế mà dòng người phố núi cứ nườm nượp đến khu vực này để chụp ảnh lưu niệm.

Đầu đông, có một loại cỏ dại mọc giữa cánh rừng thông xã Glar (Đắk Đoa, Gia Lai) bắt đầu chuyển sang sắc màu hồng tím. Loại cỏ này được người dân địa bàn gọi với cái tên "cỏ hồng" dựa trên màu sắc của cỏ khi chuyển màu. Thực chất đây là một dạng cỏ dại mọc trên nền đất đỏ bazan và chuyển sang màu hồng lúc già.

Cỏ hồng mọc ở rất nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng đẹp nhất vẫn là đồi thông xã Glar.

Độc đáo đồi cỏ hồng trên Cao Nguyên

Đồi cỏ hồng xã Glar rộng khoảng 500ha với hàng ngàn cây thông mang dáng bonsai hơn 40 tuổi. Đây cũng khu vực mà tỉnh Gia Lai đang lên dự án nhằm phục vụ cho mục đích du lịch, sân gôn…

Mỗi khi đông về, các bạn trẻ phố núi lại nườm nượp đến đồi cỏ hồng để "sống ảo" và lưu giữ những khoảnh khắc giao mùa mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.

Không những thế, đồi cỏ hồng Đắk Đoa lại nằm trong làng đồng bào dân tộc thiểu số người Jrai. Khi du khách đến đây sẽ được tận hưởng không gian văn hóa như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm… Đặc biệt là những món ăn lạ miệng như: gà nướng, cơm lam… mang đậm bản sắc dân tộc.

Một số đồi cỏ hồng trên cao nguyên xã Glar:

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 1
Đồi cỏ hồng xã Glar rộng hơn 500ha. Trên ngọn đồi còn có hàng ngàn cây thông bonsai với đủ kiểu dáng hơn 40 năm tuổi
Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 2

Đầu đông, là thời gian báo hiệu cỏ hồng có màu đẹp nhất

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 3

Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn hàng trăm lượt khách mỗi ngày đến chụp ảnh lưu niệm

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 4

Cận cảnh những cây cỏ hồng trên nền đất đỏ bazan

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 5

Đồi cỏ hồng có địa thế bằng phẳng, cảnh vật đẹp nên tỉnh Gia Lai đang có dự án nhằm phát triển du lịch, vui chơi

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 6

Rừng thông hơn 40 tuổi trên đồi cỏ hồng

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 7

Nơi đây huyện Đắk Đoa thường tổ chức lễ hội, hội chợ...

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 8
Những cây cỏ hồng trong sương sớm
Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 9

Giây phút bình yên của gia đình nhỏ trên đồi cỏ hồng

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 10
Đây cũng là địa điểm chụp ảnh ưa thích của giới trẻ và người dân
Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 11

Trên đồi cỏ hồng, người bản địa còn làm món gà nướng để phục vụ du khách đến thăm quan

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 12

Đặc sắc món cơm lam của người Jrai tại đồi cỏ hồng

Mê mẩn đồi cỏ hồng độc nhất vô nhị trên cao nguyên Gia Lai - 13
Đồi cỏ hồng tại xã Glar (huyện Đắk Đoa, Gia Lai)